PhotoStory

Mang "hơi ấm" tới người vô gia cư trong đêm Giáng sinh

Thực hiện: Hoàng Nam

(Dân trí) - Đêm Giáng Sinh thường là thời khắc quây quần bên người thân, bạn bè. Nhưng có nhiều bạn trẻ đã dành khoảng thời gian này gửi các phần quà đến những người vô gia cư, có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM.

Nhóm Đêm Sài Gòn được hình thành được 6 năm nay với khoảng 15 thành viên là các bạn trẻ. Hoạt động của nhóm chủ yếu là phát quà đêm và gây quỹ giúp mảnh đời bất hạnh. Hiện nay, nhóm duy trì một tháng phát quà 2 lần cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Mang hơi ấm tới người vô gia cư trong đêm Giáng sinh - 1

Từ 15h, các tình nguyện viên đã tranh thủ đóng gói các phần quà. Đợt Giáng sinh này, do có sự giúp đỡ từ phía nhà thờ và các mạnh thường quân nên số lượng quà lên đến gần 1.000 suất.

Mang hơi ấm tới người vô gia cư trong đêm Giáng sinh - 2

Mỗi phần quà ngoài đồ ăn, thức uống còn có thuốc men, dầu gió và tấm bạt lót lưng để giúp các cô chú vô gia cư và những người lao động có thể tránh mưa, tránh rét khi đêm về.

Mang hơi ấm tới người vô gia cư trong đêm Giáng sinh - 3

Đợt phát quà đầu tiên xuất phát từ 19h, bên cạnh phần quà chung, đêm Giáng sinh nhóm còn kèm theo một phần cơm hộp làm bữa tối cho các cô chú vô gia cư.

Mang hơi ấm tới người vô gia cư trong đêm Giáng sinh - 4

Dù đang làm việc nhưng khi có người khó khăn đi ngang qua, nhóm tình nguyện vẫn chu đáo dành một phần quà cho họ.

Mang hơi ấm tới người vô gia cư trong đêm Giáng sinh - 5

Chị Mai Thị Diệu Huyền (34 tuổi) phụ trách chính đêm phát quà cũng tất bật suốt buổi tối để khâu chuẩn bị được chu đáo nhất. Theo chị Huyền, không khí đêm Giáng sinh tại các khu vực vui chơi ở trung tâm thành phố luôn nhộn nhịp, ở một góc phố, một ngã tư nào đó, có những người vô gia cư co ro trong đêm lạnh, có những người cả ngày chưa được ăn. Những phần quà sẽ phần nào san sẻ những khó khăn trong cuộc sống ngày đây mai đó của cô bác vô gia cư, đồng thời gửi trao đến họ một chút quà để đêm Giáng sinh thêm ấm áp.

Mang hơi ấm tới người vô gia cư trong đêm Giáng sinh - 6

Chị Huyền dặn dò về lộ trình đi cho các tình nguyện viên và các sơ. Chuyến đi lần này ngoài các tình nguyện viên còn có sự trợ giúp từ các sơ và cha xứ của nhà thờ trên địa bàn thành phố.

Mang hơi ấm tới người vô gia cư trong đêm Giáng sinh - 7

Tình nguyện viên sẽ chia thành 3 đoàn, đi phát quà trải dài trên khắp các quận của thành phố bằng xe gắn máy.

Mang hơi ấm tới người vô gia cư trong đêm Giáng sinh - 8

"Mục đích của chuyến đi này là đi phát quà, không phải đi rải quà nên mình phải tìm về những người dân thật sự khó khăn, đôi lúc chỉ có 10 phần quà nhưng nhóm phát đến 24h đêm mới về đến nhà", chị Huyền nói.

Mang hơi ấm tới người vô gia cư trong đêm Giáng sinh - 9

Theo chị Hải Yến (thành viên tham gia phát quà) cho biết, khi trao quà đến các cô chú vô gia cư chị  rất vui nhưng cảm thấy buồn vì vẫn còn rất nhiều người phải lang thang mưu sinh và không có nơi để về.

"Qua những món quà này mình cũng mong các cô chú vô gia cư một chút gì đó để cảm thấy ấm lòng khi đói bụng và chia sẻ với các cô các bác rằng ở ngoài xã hội vẫn có người quan tâm đến họ. Qua đó sẽ khiến họ cảm thấy an ủi và sống lạc quan hơn. Đồng thời mình cũng mong muốn rằng càng ngày sẽ càng ít người phải lang thang ngoài đường hơn", chị Hải Yến chia sẻ.

Mang hơi ấm tới người vô gia cư trong đêm Giáng sinh - 10

Các bạn tình nguyện viên luôn quan sát cẩn thận trong những góc tối và khuất để chắc chắn rằng không một người vô gia cư, người nghèo nào bị bỏ sót khi đoàn đi qua.

Mang hơi ấm tới người vô gia cư trong đêm Giáng sinh - 11

Chị Linh cùng con đang đi bán vé số nhận được gói quà từ nhóm bạn trẻ trong đêm Giáng sinh. "Tôi cảm thấy rất xúc động khi được nhận những phần quà của các bạn. Dù chỉ vài gói bánh nhưng cảm thấy rất ấm lòng", chị Linh nói.

Mang hơi ấm tới người vô gia cư trong đêm Giáng sinh - 12

Chú Phương là một người vô gia cư làm nghề chạy xích lô đã được nhóm Đêm Sài Gòn giúp đỡ trong 6 năm nay kể từ khi thành lập.

Giáng Sinh là một ngày lễ của tất cả mọi người, nhưng ngoài kia đâu đó vẫn còn những người không may mắn. Thay vì chọn đi chơi với bạn bè, nhiều bạn trẻ tham gia phát quà để mang niềm vui đến những người khó khăn như một lời chúc đêm Giáng sinh thêm an lành và ấm áp.