Điều đặc biệt về 3 bài thơ viết năm 23 tuổi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng3 bài thơ được sáng tác vào mùa xuân năm 1967, nằm trong tập san lưu hành nội bộ của nhóm sinh viên khoa Văn khóa VIII Đại học Tổng hợp Hà Nội. PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện là người lưu giữ tập san này. 0
12h30 thôn Lại Đà tạm ngừng viếng Tổng Bí thư, chuẩn bị lễ truy điệuThông tin từ Ban tổ chức Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khoảng 12h, thôn Lại Đà tạm ngừng hoạt động viếng, chuẩn bị lễ truy điệu. 0
Đêm không ngủ ở Lại Đà2h sáng, 6 chốt kiểm tra an ninh ở bên ngoài khu vực tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư, tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội vẫn sáng đèn... 0
Gửi một chân ở chiến trường, cựu binh già vượt trăm cây số viếng Tổng Bí thưÔng Phạm Văn Dĩ, 79 tuổi, cựu chiến binh chiến trường B, đến dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với một chiếc chân còn lại sau chiến tranh. 0
Tang lễ Tổng Bí thư ở quê nhà: Vạn người viếng không một tiếng ồnTrục đường từ cổng làng Lại Đà đến nơi tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dài gần 1km. Hơn 3 vạn người đã đổ về đây trong ngày 25/7, nhưng trong làng vẫn không tiếng ồn ào. 0
Trang trọng lễ cầu siêu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngKhoảng 20h ngày 25/7, chùa Cảnh Phúc (hay còn gọi chùa Lại Đà, thuộc xã Đông Hội, Đông Anh) tổ chức lễ cầu siêu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 0
Người dân xếp hàng dài gần 2km ở Lại Đà để viếng Tổng Bí thưLễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà kéo dài xuyên trưa. Hàng nghìn người xếp hàng cả cây số chờ đến lượt vào viếng, mặc cho trời mưa nhỏ và cơn dông đầu giờ chiều. 0
Chiếc quạt, cốc nước nghĩa tình của người Lại Đà trong lễ viếng Tổng Bí thưNgười dân thôn Lại Đà mang quạt, nước, khăn, bìa carton che nắng phục vụ dòng người dài cả cây số xếp hàng vào lễ viếng Tổng Bí thư dù họ không nằm trong đoàn tình nguyện. 0
Bạn cũ Tổng Bí thư: "Chúng tôi lỡ hẹn vì anh chưa một ngày bớt việc"Ông Ngô Bá Dục có một lời hẹn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rằng khi nào nghỉ hưu sẽ gặp gỡ, hàn huyên. Nhưng lời hẹn không thành vì Tổng Bí thư làm việc đến tận phút cuối cùng. 0
Bạn học cùng bàn của Tổng Bí thư: "Tôi khóc, suốt đêm không ngủ được"Trong dòng người nườm nượp xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng nay tại thôn Lại Đà, Đông Anh, Hà Nội, có một cụ ông ngồi trên xe lăn lặng lẽ lau nước mắt. 0
Bạn cũ nghẹn ngào đọc thơ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng"Bạc tiền đâu thấy có gì. Đất đai một tấc vậy thì cũng không", ông Vương Khắc Côn, bạn cũ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghẹn ngào đọc thơ viếng. 0
Loạt hình ảnh hiếm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở ngôi trường cũNhững bức ảnh quý giá về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thầy giáo Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều - lưu giữ cẩn thận. 0