DNews

Chú rể dắt 2 con dê đi hỏi vợ và chuyện tình như phim của cô gái Việt

Trần Thành Công

(Dân trí) - Trong ngày cưới ở Bắc Ninh, chú rể người Mỹ gốc Trung Quốc đã mang 2 con dê đến nhà cô dâu Ngô Lan, tạo nên bất ngờ thú vị với quan khách.

Chú rể dắt 2 con dê đi hỏi vợ và chuyện tình như phim của cô gái Việt

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ video thú vị ghi lại cảnh chú rể đưa 2 con dê đến nhà cô dâu trong ngày đám cưới khiến nhiều người ngạc nhiên.

Trong đoạn video, chàng trai dắt 2 chú dê màu trắng đội nơ đỏ đi dọc con đường dẫn vào nhà gái, sau đó cặp đôi chụp nhiều bức ảnh kỷ niệm. Chứng kiến khoảnh khắc lạ lùng, quan viên hai họ cùng bà con hàng xóm tỏ ra thích thú, vì lần đầu tiên thấy dê xuất hiện ở đám cưới. 

Chú rể dắt 2 con dê đi hỏi vợ và chuyện tình như phim của cô gái Việt - 1

Hai con dê trắng được chú rể Yang Yang đưa đến đám cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiều cư dân mạng bày tỏ thắc mắc lý do khiến chú rể đưa dê đến nhà cô dâu. Một số người phỏng đoán, chú rể là người nước ngoài, có thể đây là một phong tục từ xưa. 

Hai con dê đặc biệt trong đám cưới

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngô Lan (SN 1997, quê Bắc Ninh, sống ở Mỹ) xác nhận đoạn video được ghi lại tại đám cưới của cô và chồng là anh Yang Yang Zhu (người Mỹ, gốc Trung Quốc) diễn ra hồi cuối tháng 4.

"Chồng mang 2 con dê đến nhà tôi không phải theo phong tục của người Trung Quốc. Anh ấy chỉ muốn tạo sự bất ngờ và thú vị trong ngày đặc biệt, vì tên Yang (phiên âm là Dương), nghĩa là con dê", Ngô Lan chia sẻ.

Được biết, 2 con dê gồm một đực - một cái được chị gái của cô dâu chọn mua với giá khoảng 10 triệu đồng. Chúng được gia đình tắm rửa, xịt nước hoa và xuất hiện trong đám cưới như 2 "vị khách" quan trọng. 

Tình yêu qua ứng dụng hẹn hò

Tình yêu của Ngô Lan và chồng nảy nở sau lần quen nhau qua ứng dụng hẹn hò. Trước đó, cô nàng không tin vào tình yêu trên mạng, nhưng sự chân thành của Yang Yang đã làm thay đổi suy nghĩ này.

Ngô Lan còn nhớ, cuối năm 2022, trong lần lướt ứng dụng hẹn hò, cô kết nối với một chàng trai người Mỹ, tên là Yang Yang. Khi đó, anh chàng tham dự đám cưới của bạn ở TPHCM rồi thực hiện chuyến đi xuyên Việt và dừng chân ở Hà Nội.

Chú rể dắt 2 con dê đi hỏi vợ và chuyện tình như phim của cô gái Việt - 2

Ngô Lan cảm thấy hạnh phúc khi có chồng đồng hành trong những chuyến đi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau vài lần nhắn tin, cặp đôi quyết định gặp mặt tại một trung tâm thương mại. Từ giây phút đầu tiên, đôi mắt đẹp của Yang Yang đã để lại ấn tượng với Ngô Lan. Trong khi đó, đối phương bị chinh phục bởi nét dịu dàng của cô gái đến từ Bắc Ninh.

"Những ngày cuối năm 2022, tôi muốn đi xem chương trình đếm ngược và thưởng thức pháo hoa ở Thái Lan nhưng không có ai đi cùng. Tôi mạnh dạn rủ Yang Yang, không ngờ anh cũng có dự định này. Hai đứa đã có một chuyến đi cùng nhau", cô gái quê Bắc Ninh nhớ lại.

Thưởng thức xong chương trình đếm ngược, Ngô Lan cùng anh chàng mới quen ở lại Bangkok để tham quan một số địa danh nổi tiếng. Trong vài ngày, Yang Yang nhanh chóng biết toàn bộ sở thích của Ngô Lan, nhờ đọc kỹ thông tin trên trang cá nhân.

Bất ngờ hơn, trong một bữa ăn trưa tại Thái Lan, chàng trai sinh năm 1991 thổ lộ lời tỏ tình. Cô nàng kém 6 tuổi đáp lại bằng cái lắc đầu từ chối, vì hai người chỉ mới quen nhau được vài ngày. 

Trong lần thứ hai tỏ tình, Yang Yang vẫn chưa thể chinh phục được người trong mộng dù anh hứa hẹn rất nhiều. 

Chú rể dắt 2 con dê đi hỏi vợ và chuyện tình như phim của cô gái Việt - 3

Ngô Lan và chồng có chung đam mê du lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi về nước, cặp đôi cùng nhau ngắm hoàng hôn trên một cao ốc ở Bangkok. Trong ánh chiều tà, chàng trai nắm lấy bàn tay của Ngô Lan, quyết định tỏ tình lần cuối cùng với lời khẩn khoản: "Hãy cho nhau một cơ hội. Anh thật lòng yêu em. Anh hứa sẽ không làm em hối hận".

Trái ngược với thái độ kiên quyết từ chối trước đó, cô nàng rung động trước sự chân thành của Yang Yang nên gật đầu đồng ý. 

"Yang Yang yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên nên anh ấy quyết tâm theo đuổi và tán tỉnh. Tôi quyết định trao cơ hội để biết tình cảm thực sự mà anh ấy dành cho mình như thế nào", cô gái sinh năm 1997 trải lòng.

Yêu nhau bất chấp khoảng cách 15.000km

Sau chuyến đi Thái Lan, cô gái người Việt Nam trở về với công việc tại quê nhà, còn Yang Yang tiếp tục hành trình khám phá Đông Nam Á.

Tết năm 2023, bạn trai trở lại Hà Nội, đón năm mới cùng gia đình Ngô Lan. Nhìn thấy chàng trai cư xử lịch sự, gia đình cô cảm thấy hài lòng dù hai bên phải giao tiếp qua công cụ dịch.

Kết thúc 2 tháng du lịch, Yang Yang phải trở về Mỹ. Đó là lúc cặp đôi chính thức bắt đầu những ngày yêu xa với khoảng cách gần 15.000km. 

"Yêu xa không đơn giản như tôi tưởng tượng. Ngoài việc không thể gặp nhau thường xuyên, chúng tôi còn có những bất đồng về ngôn ngữ, khác biệt văn hóa. Có lúc hai đứa phải dồn nén cảm xúc, không thể nói hết nỗi lòng như nhiều cặp đôi khác", Ngô Lan nhớ lại.

Mâu thuẫn giữa hai người đôi khi bắt nguồn từ những lần Ngô Lan trễ hẹn cuộc gọi. Yang Yang là người sống nguyên tắc, luôn đúng giờ đến từng giây. Trong khi đó, bạn gái quan niệm, việc con trai chờ đợi là điều hiển nhiên. Sau một thời gian yêu nhau, Ngô Lan đã thay đổi quan điểm và dần hình thành thói quen đúng giờ mỗi khi có hẹn.

Chú rể dắt 2 con dê đi hỏi vợ và chuyện tình như phim của cô gái Việt - 4

Quen nhau qua ứng dụng hẹn hò, cặp đôi đã trở thành vợ chồng với chuyện tình yêu cách nhau 15.000km (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đi qua những cuộc cãi nhau, Ngô Lan nhìn thấy ở bạn trai sự chu đáo, ân cần, hết lòng quan tâm người khác. Cặp đôi duy trì thói quen nói chuyện mỗi ngày, gọi video tâm sự bất cứ lúc nào rảnh rỗi.

Từ khi bắt đầu chuyện tình yêu với chàng trai cách xa nửa vòng Trái đất, Ngô Lan tự thay đổi phong cách sống. Cô trở nên phóng khoáng trong cách ăn mặc và trang điểm, tự tin về bản thân hơn so với trước đây. Ngoài giờ làm việc, cô nàng dành thời gian trau dồi ngoại ngữ để hiểu bạn trai hơn, tránh những bất đồng không đáng có. 

"Trước đây, tôi ăn mặc đơn giản, kín đáo. Từ khi yêu Yang Yang, tôi đã thay đổi phong cách. Anh ấy muốn bạn gái có thể sống thật với sở thích, thể hiện vẻ đẹp của chính mình", cô nàng tâm sự.

Sau 1 năm yêu xa, cặp đôi đính hôn và quyết định tổ chức hôn lễ ở Việt Nam. Trước đám cưới ở Bắc Ninh, tháng 4 vừa qua, một hôn lễ ngọt ngào với khách mời là bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể đã diễn ra trong một resort ở Đà Nẵng. 

Để có được đám cưới lãng mạn này, Ngô Lan và Yang Yang đã lên kế hoạch trong nhiều tháng. Váy cưới, thiệp mời, đồ trang trí, hoa tươi đều được cô dâu chọn lựa kỹ càng và cẩn thận, mang đậm dấu ấn cá nhân. 

Chú rể dắt 2 con dê đi hỏi vợ và chuyện tình như phim của cô gái Việt - 5

Đám cưới của Ngô Lan và chồng diễn ra bên bãi biển (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khoảnh khắc trao lời yêu thương bên bờ biển, Ngô Lan không kìm nén được xúc động. Chồng cô dành nhiều công sức chuẩn bị một bài phát biểu dài 15 trang giấy, bộc bạch hết cảm xúc và tình yêu dành cho vợ. 

"Tôi bật khóc nức nở khi nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của anh ấy. Với tôi, giấc mơ như đã thành hiện thực khi có một người chồng tuyệt vời, là bờ vai vững chắc suốt cuộc đời này", cô chia sẻ.

Hiện tại, ước mơ lớn nhất của Ngô Lan và chồng là đi du lịch được nhiều nơi ở Mỹ và trên thế giới. Tính đến nay, cặp đôi đã khám phá được 8 quốc gia, 12 bang và 17 thành phố ở Mỹ. 

Sau lễ cưới, Yang Yang sẽ trở lại với công việc làm từ xa cho các dự án về IT. Trong khi đó, Ngô Lan dự định sẽ tìm một công việc liên quan đến đồ thủ công, vì đây là đam mê của cô từ lâu.