Chuyện tình 12 năm: Chú rể khóc khi cô dâu mặc đồng phục học sinh ở lễ cưới
(Dân trí) - Muốn dành cho chú rể món quà bất ngờ, đồng thời tạo kỷ niệm trong ngày trọng đại, cô dâu Khánh Vân quyết định mặc lại bộ đồng phục học sinh cấp ba lên sân khấu, khiến chú rể bật khóc vì xúc động.

Từ đồng phục học sinh đến váy cưới
Mới đây, đoạn clip được đăng tải trên TikTok ghi lại cảnh chú rể không nén được cảm xúc, bật khóc khi nhìn thấy cô dâu xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh khiến nhiều người xúc động.
Không ít người để lại bình luận, cho rằng cô dâu và chú rể hẳn đã có một tình yêu tuổi học trò tươi đẹp, hạnh phúc. Nhiều người còn bày tỏ rằng họ cảm thấy vui "lây" vì nhớ lại thời thanh xuân của mình.
Chú rể bật khóc khi thấy cô dâu mặc lại đồng phục học sinh (Video: Nhân vật cung cấp).
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nhân vật chính trong đoạn clip trên là chú rể Hải Đăng và cô dâu Khánh Vân, cùng sinh năm 1995. Hôn lễ của cặp đôi vừa tổ chức tại quê nhà Tây Ninh hôm 6/4.
Nói về đoạn clip đang gây sốt trên mạng xã hội, Khánh Vân cho biết vào tối 5/4, gia đình cô tổ chức tiệc để chung vui cùng bà con, họ hàng và bạn bè thân thiết. Lúc này, Khánh Vân rủ Hải Đăng quay "first look" (khoảnh khắc lần đầu tiên chú rể nhìn thấy cô dâu trước khi bước vào lễ đường) để có tư liệu cho video cưới cũng như lưu lại kỷ niệm đẹp trong ngày trọng đại của cả hai.

Khánh Vân và Hải Đăng mặc trang phục học sinh trong ngày cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Thông thường, "first look" sẽ là khoảnh khắc cô dâu bước đến bên chú rể trong chiếc váy cưới lộng lẫy. Song, Khánh Vân muốn mang đến cho ông xã điều bất ngờ, nên bí mật "biến hình" thành cô nữ sinh 17 tuổi.
"Tôi muốn tạo nên một kỷ niệm quý giá cho cả hai nên bí mật thực hiện kế hoạch. Hải Đăng không hề biết tôi sẽ xuất hiện trong trang phục nào. Bước đến bên anh, thấy anh bật khóc, tôi cũng không khỏi xúc động.
Giây phút đó, tôi lại nhớ đến hình ảnh cậu nam sinh Hải Đăng chân thành, chất phát đã luôn bên cạnh tôi trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Tôi cũng thầm cảm ơn cha mẹ đã cho chúng tôi có nền tảng tốt để phát triển cùng nhau", cô chia sẻ.
Khánh Vân cũng cho biết bản thân cảm thấy bất ngờ khi khoảnh khắc trong đám cưới của mình nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Đặc biệt, nhờ đoạn clip thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem, nhiều bạn bè cũ của Khánh Vân và Hải Đăng đã mất liên lạc từ lâu nay có thể kết nối lại với cặp đôi.


Đám cưới của cặp đôi diễn ra tại Tây Ninh hôm 6/4 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Không chỉ vậy, dưới đoạn clip, nhiều người còn chia sẻ về những mối tình tuổi học trò của mình, khiến Khánh Vân cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu và có thêm niềm tin, động lực vun đắp cho cuộc hôn nhân của chính mình.
Cái kết đẹp cho mối tình hơn một thập kỷ
Khánh Vân và Hải Đăng lần đầu biết nhau vào năm 2007 trong một lớp học tiếng Anh ngoài giờ, khi đó cả hai mới 12 tuổi. Đến khi vào lớp 8, cả hai được xếp cùng một lớp, có nhiều thời gian học tập, vui chơi với nhau hơn nên dần trở nên thân thiết.
Bước vào cấp 3, đôi bạn thân cùng thi vào Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha ở Tây Ninh, Khánh Vân học lớp chuyên lý còn Hải Đăng học chuyên Anh. Cô cho biết, Hải Đăng học lớp chuyên Anh nhưng lại rất giỏi môn hóa, thường xuyên sang nhà ôn tập cho cô.

Khánh Vân và Hải Đăng khi còn ngồi trên ghế nhà trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Thật sự lúc đó chúng tôi cũng có mến nhau, nhưng không ai dám nói. Có lẽ lúc đó chúng tôi hiểu việc học cần được ưu tiên. Chúng tôi cùng học tập, cùng ôn thi. Thầy cô, cha mẹ cũng thấy sự nỗ lực và nghiêm túc của chúng tôi nên rất thương hai đứa.
Một buổi tối, khi đi học về, tôi mua một chiếc bánh mì mang sang cho anh. Tôi không đưa tận tay, mà chỉ treo trên hàng rào để anh ra nhận. Anh ấy nói cũng từ chiếc bánh đó mà anh đã bắt đầu nghiêm túc theo đuổi tôi", Khánh Vân chia sẻ.
Tình yêu của cặp đôi trôi qua nhẹ nhàng và trong sáng. Cả hai tiếp tục là "đôi bạn cùng tiến", chinh phục giảng đường đại học.
Lên TPHCM, Hải Đăng chấp nhận ở xa trường để được gần bạn gái. Hằng ngày, anh dậy từ 4h30 để đón xe buýt đến trường Đại học Bách khoa ở quận 10 (TPHCM), đến chiều lại đón xe buýt để về ký túc xá ở TP Thủ Đức (TPHCM).
Những năm học tập xa quê, không người thân, Khánh Vân và Hải Đăng làm điểm tựa cho nhau, cùng nhau cố gắng. Bệnh tật, ốm đau, cả hai cũng tự chăm sóc nhau, không dám nói với gia đình vì sợ cha mẹ lo lắng.

Cặp đôi đồng hành, nương tựa lẫn nhau khi học tập tại TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Thời gian trôi qua, cặp đôi ra trường rồi đi làm, cũng trải qua áp lực, bất đồng quan điểm và cãi vã. Thậm chí, họ cũng từng chia tay rồi mỗi người một nơi. Song, nhờ duyên số, cả hai lại trở về bên nhau.
Khánh Vân cho biết cô thấy được sự tôn trọng, yêu thương mà Hải Đăng dành cho cô và gia đình. Khi mẹ Khánh Vân phát hiện bị bệnh ung thư, Hải Đăng sắp xếp thời gian sát cánh bên cạnh cô và mẹ. Anh kiên nhẫn dìu mẹ cô từng bước, điều đó khiến cô thấy tin tưởng và yêu anh hơn.
"Có lẽ điều đó đã thôi thúc tôi muốn lấy Hải Đăng làm chồng. Khi mẹ tôi dần hồi phục sức khỏe sau một năm hóa trị, có thể xuất hiện rạng rỡ trong lễ cưới của con gái, tôi và Hải Đăng quyết định triển khai đám cưới", Khánh Vân chia sẻ.

Khánh Vân và Hải Đăng bên gia đình trong ngày trọng đại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Vào ngày 5/2, đúng 12 năm kể từ ngày cả hai chính thức hẹn hò, cặp đôi đăng ký kết hôn, đánh dấu một chặng đường mới bên nhau. Hiện tại, cặp đôi sống tại TPHCM, Khánh Vân làm việc trong lĩnh vực làm đẹp còn Hải Đăng làm trong công ty xây dựng.
"Bên nhau từ thời còn đi học, trải qua hơn một thập kỷ cùng nhau, mặc đồng phục rồi đến mặc áo cưới, có nhau trong những khoảnh khắc vui buồn khiến tôi thêm phần trân trọng cuộc hôn nhân này", Khánh Vân chia sẻ.