Mẹ già đi trông trẻ thuê dù của ăn của để, con cái phải làm sao?Con bà kiếm cả trăm triệu/tháng, triển vọng kinh doanh ngày càng tốt nhưng bà vẫn quyết định đi trông trẻ thuê với thù lao khiêm tốn. Con cái hết lòng khuyên nhủ, nhưng không thể lay chuyển được bà.
"Giang hồ mạng" và mặt tối "thần tượng" xã hội đenTính manh động, bạo lực "xã hội đen" diễn ra ở nhiều địa phương và ngay cả trong học đường khiến người ta nghi ngờ hiệu quả của cách dạy về nhân cách và phẩm giá trong các bài học đạo đức khô cứng
"Đẩy" con cái cho ông bà chăm, chúng ta có quá ích kỷ?Tại sao lại bắt bố mẹ phải trông con cho mình, khi họ đã dành cả cuộc đời để nuôi dạy con cái. Phải chăng vì lý do "một mẹ già bằng 3 người ở"?
Nghệ sĩ rủ nhau đi hỏi tội gymer: Không thể chấp nhận được!Nếu gymer phát ngôn sai trái thì sẽ do luật pháp trừng trị, chứ không thể một nhóm người nào đó tự cho mình cái quyền để xử lý người khác như vậy được. Đây là việc làm không thể chấp nhận được!
Tử thần trong không khíBụi mịn PM2,5 được giới chuyên gia gọi là "sát thủ" hay "tử thần" trong không khí bởi mức độ nguy hiểm đến sức khỏe con người.
Nỗi niềm nhà khoa học khóc vì lương 3 triệuTổng chi phí cho nghiên cứu khoa học ở Việt Nam chỉ bằng chưa tới 0,6%GDP, tức là khoảng 20.000 tỷ mỗi năm, tương đương mức đầu tư cho một, hai cái tượng đài.
Nhiều băn khoăn về bản án của lái xe Mercedes tông tiếp viên hàng không"CQĐT nên làm rõ vì sao trong lúc tạm giam bị can lại ký giấy sang tên nhà cho mẹ ruột được? Nếu xác định đây là hành vi "tẩu tán tài sản" cần ngăn chặn mọi giao dịch về căn nhà này".
Thanh niên chết thảm vì bị "làm ngơ": Vô cảm, hèn nhát hay là tội ác?"Không lời nào có thể thanh minh cho hành vi vô cảm, vô lương tâm khi thấy người bị nạn mà không cứu, đẩy họ đến cái chết thật thảm thương. Đây chính là một tội ác, tội ác về lương tâm!"
Từ "trái tim lông lá" đến lát đá vỉa hè: Tốn tiền mà "đoản thọ"Điều dễ thấy nhất là một chủ trương lớn của thành phố nhưng thiếu đi một nhạc trưởng đúng nghĩa, vai trò của Sở Xây dựng quá mờ nhạt.
Thổn thức với "huyền thoại" dái mít, phèn đen...Tất cả đã trở thành ký ức đẹp thẳm sâu, là dòng nước mát lành nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi để mỗi khi nhớ về lại bồi hồi, thổn thức "Ngày xưa ơi, sao mà thân thương đến thế!"
Đừng vì vài vụ đạp nhầm chân ga mà nghĩ "bán xăng cho phụ nữ là tội ác"!"Phải làm chặt khâu cấp bằng chứ không kể nam nữ, giờ đi thi toàn bao luật với bao đỗ thì lấy đâu ra tay lái cứng"
Hoa hậu và "bệnh" phong tràoLực lượng công an địa phương nên làm những công việc khác và cũng không nên dùng xe công để đón rước người đăng quang cuộc thi sắc đẹp vì điều đó không đúng quy định về sử dụng tài sản công.
Thêm một món ăn "bất ngờ" của Việt Nam gây xôn xao cộng đồng mạng quốc tế"Tôi đã được ăn món này khi đi du lịch Việt Nam, chỉ biết nói: Quá tuyệt vời, ẩm thực Việt Nam thật tuyệt vời và sáng tạo. Khi về nước tôi có thử ăn lại nhưng không thể tìm lại được vị tuyệt vời đó".
Phạt vì nhậu trên vỉa hè không đeo khẩu trang: có cần cân nhắc khi xử lý?Nhiều ý kiến cho rằng dù đã được nhắc đeo khẩu trang mà họ vẫn phản ứng thì phải phạt cho chừa, nhưng cũng nên cân nhắc khi xử lí, bởi cái khó là đang ăn uống mà đeo khẩu trang thì cũng không dễ gì.
Người vay bị 'cắt cổ'Dù bị cấm, nhưng tín dụng đen vẫn như trăm hoa đua nở, len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống không gì ngăn cản được.
Phải xử lý hình sự người thiếu trách nhiệm, xem thường đại dịchChỉ vì sự vô trách nhiệm, coi thường kỷ luật của một vài người mà chúng ta rất có thể mất đi lợi thế khi đã thành công bước đầu chống dịch.
Sát thủ đường phốNhiều tài xế thay vì dừng xe để kiểm tra theo hiệu lệnh của CSGT đã chọn cách hung hăng lao xe vào lực lượng thực thi công vụ hòng tẩu thoát.
Đấu tranh, tránh đâu?Điều đáng buồn là hệ quả "đấu tranh, tránh đâu" đã xảy ra với vị cán bộ dám dũng cảm đứng lên đấu tranh chống tiêu cực.
Hội chứng sợ saiĐối với những lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, có tâm lý sợ sai, không dám quyết, dám làm những nhiệm vụ thuộc phạm vi quyền hạn của mình, cần nhường ghế cho những người thực sự có năng lực và trách nhiệm.
Đá lát hè "thọ yểu"Đơn giản là thiếu sự công khai minh bạch về thông tin, quan trọng hơn là chưa có sự giám sát của người dân và cộng đồng xã hội. Thiếu giám sát, không có chế tài, làm sao có thể “tự nguyện” sửa lỗi?