Mỗi khi có miếng ngon, lòng con lại rưng rưng nhớ Mẹ...Tôi đặt bút ghi mấy dòng như nén tâm nhang dâng lên người mẹ kính yêu đang đi mây về gió, hòa quện vào hư không mà lòng nhói lên một nỗi niềm, rưng rưng xúc động.
"Sáng rút tiền ngân hàng, chiều có người mời mua chung cư!""Ám ảnh với những thể loại mời mọc ấy nên nhiều khi số máy lạ không dám nghe thì lại là những cuộc gọi quan trọng khác. Rất mong dự thảo này sớm được đưa vào thực hiện nghiêm", bạn đọc Dân trí bày tỏ.
Đừng phòng dịch theo kiểu nửa vờiĐã quyết định không về quê ăn Tết để chung tay phòng dịch thì đừng dao động, đừng kêu chán để rồi lại lấp chỗ trống bằng việc tụ tập ăn uống, đổ ra phố du xuân mà không thực hiện quy định phòng dịch
Xin đừng "dìm hàng" người nông dân trồng hoa tếtHoa kiểng của những người nông dân tay lấm chân bùn đã làm nên sắc xuân cho thành thị . Xin đừng "dìm hàng" theo kiểu "chờ 30 tết mua hoa ế giá rẻ".
Công dân ra vào Hải Phòng phải có giấy xác nhận: Quy định không phù hợp!Quy định mới đây của TP Hải Phòng về phòng tránh dịch không đảm bảo tính khả thi và thiếu thống nhất, đồng bộ với các quy định hành chính khác; cũng không phù hợp với chỉ đạo chuyên môn của Bộ Y tế
Phong tỏa Chí Linh: "Đường về nhà là vào tim ta"Khi nghe tin phát hiện 72 ca bệnh Covid-19 ở Chí Linh và thành phố bị phong tỏa, việc về quê ăn Tết, với người Chí Linh chúng tôi, lại trở nên xa vời.
Thu hồi xe máy cũ: Vẫn bế tắcThu hồi xe máy cũ nát nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ô nhiễm không khí là việc làm cần thiết. Thế nhưng, điều này không dễ thực hiện vì sẽ chạm đến "mưu sinh" của nhiều người lao động nghèo.
Nghe tin hủy lễ hội mà lòng… vui hơn đi hội!Người ta vẫn thường nói vui như đi trẩy hội, nhưng có lẽ trong bối cảnh này thì chắc hẳn là nghe tin hủy lễ hội mà lòng…vui hơn cả đi hội!
Từ đề xuất của Ninh Bình: Có cần thiết cứ 100km lại có một sân bay?Hiện chỉ có 1/3 số sân bay do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang quản lý là có lãi, cho thấy nếu để "lạm phát sân bay" là sự lãng phí ghê gớm khi nhiều đường bay chưa khai thác hết công suất.
Cấm vợ về nhà ngoại ăn Tết: độc đoán, hèn!Chỉ có những người đàn ông gia trưởng, ích kỷ, độc đoán mới cấm đoán vợ về nhà ngoại ăn Tết. Đó cũng là biểu hiện của lối sống vô trách nhiệm, thiếu tình thương. Đàn ông bắt nạt vợ như vậy, là…hèn!
Nỗi niềm thưởng Tết: Mong được lời nói cho nguôi tấm lòng!Người lao động luôn mong được lời giải thích thấu tình đạt lý của lãnh đạo về vì sao không có hoặc thưởng Tết giảm, thể hiện sự tôn trọng với họ, vì dẫu sao cũng "mong lời nói cho nguôi tấm lòng"
Chống đối khi bị kiểm tra nồng độ cồn: Cần phạt thật nặngMột ông chi cục trưởng, một luật sư trẻ, khi bị kiểm tra nồng độ cồn lúc lái xe thì nổi khùng, cự cãi, chống đối. Toàn những người có học thức nhưng lại hành xử trái pháp luật, thiếu văn minh văn hóa
Vụ buôn lậu Nhật Cường: Con voi chui lọt lỗ kimÔng chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy rất tinh ranh khi tổ chức những đường dây buôn lậu đồ điện tử về Việt Nam, và không rõ hải quan sân bay, cửa khẩu đã làm ngơ cho lỗ hổng nào khiến con voi chui lọt?
"Đi ngắm tuyết đâu phải vô tâm!"Người ta còn tổ chức đám cưới ở dưới biển, trên khinh khí cầu…thì việc vượt quãng đường 400 km lên Ý Tý để chụp ảnh cưới trong tuyết hay ùn tắc vì đi xem tuyết cũng là điều bình thường.
Du lịch băng tuyết - tại sao không?Biến khó khăn, thách thức thành cơ hội để vươn lên, đó mới là bản năng tuyệt vời của con người và cũng là bước phát triển khôn ngoan của xã hội.
Để trẻ "ngơ ngác" sống, lỗi tại ai?Chẳng có chuyên gia tâm lí, giáo dục nào tốt bằng chính những người làm cha, làm mẹ như chúng ta, quan trọng là chúng ta lựa chọn cách như thế nào mà thôi
Có nhất thiết, cứ Tết là phải về quê?Với nhiều người, Tết còn đồng nghĩa với gánh nặng kinh tế, đặc biệt là với những người xa quê. Mỗi dịp Tết về là phải chuẩn bị cả chục suất quà để biếu bố mẹ, cô dì chú bác… rồi cả sấp tiền mừng tuổi
Điên đầu với kẹt xeMột trong những nguyên nhân dẫn đến vấn nạn ùn tắc giao thông là chính quyền từ thành phố đến quận, phường, rồi điện lực, bưu chính viễn thông... liên tục hòa tấu khúc hát đào đường.
Chào năm mới: Biến nguy thành cơ"Ở lại Việt Nam thời dịch là một may mắn "xa xỉ"...", câu nói của Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti đã phần nào khắc họa dấu ấn sâu đậm hai chữ Việt Nam trên bản đồ thế giới trong năm 2020.
Thủ phạm hay nạn nhân?Những vết thương do đạn súng kíp gây ra trên cơ thể những nạn nhân sẽ lành dần theo thời gian, nhưng chắc chắn những ký ức kinh hoàng sẽ mãi hằn sâu trong tâm trí những nạn nhân và của cả thủ phạm