DMagazine

Cô đào có gương mặt "đáng sợ" trên màn ảnh vất vả mưu sinh

(Dân trí) - Từ đào hát trở thành người lo phục trang cho nghệ sĩ, rồi lại được mời đóng những vai "gây ám ảnh", diễn viên Hồng Sáp đã có hơn 60 năm gắn bó với nghệ thuật nhưng tuổi xế chiều vẫn chịu nhiều vất vả.

Từ đào hát trở thành gương mặt "đáng sợ" trên màn ảnh, tuổi xế chiều vất vả mưu sinh

(Dân trí) - Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn mong được nhiều người gọi đi diễn để đủ tiền đóng tiền nhà hằng tháng.

Gương mặt "đáng sợ" trên màn ảnh, bị đồng nghiệp ghẻ lạnh khi về già (Thực hiện: Phương Nhi).

Từ đào hát thành diễn viên chuyên trị vai dì ghẻ, "bà chằn"...

Chắc hẳn nhiều người không thể quên gương mặt của nghệ sĩ Hồng Sáp - người chuyên đóng vai dì ghẻ, "bà chằn" trong các bộ phim thiếu nhi ngày xưa.

Bà sinh năm 1937, là người gốc Hà Nội nhưng theo cha mẹ vào Nam đi hát từ năm 8 tuổi. Bà từng gia nhập đoàn cải lương Huỳnh Long, đi lên từ những vai phụ họa.

Đến khi trở thành đào chính thì người phụ trách trang phục của đoàn hát không còn đủ sức khỏe đảm nhận công việc, bà được "đề xuất" chuyển sang phụ giúp. Vậy là từ đó, Hồng Sáp gắn bó với công việc này đến tận giờ.

Nữ nghệ sĩ thừa nhận ngày xưa đi hát thu nhập cao hơn, còn giờ thì khác. Tuy nhiên, bà quan niệm "nghề hát chọn người" nên chấp nhận.

Cô đào có gương mặt đáng sợ trên màn ảnh vất vả mưu sinh - 1

Nghệ sĩ Hồng Sáp trong phim "Xóm cào cào" (trái) và "Hoàng tử cứu mẹ" (Ảnh: Chụp màn hình).

Cô đào có gương mặt đáng sợ trên màn ảnh vất vả mưu sinh - 2
Cô đào có gương mặt đáng sợ trên màn ảnh vất vả mưu sinh - 3

Do có gương mặt khắc khổ nên những quay phim, đạo diễn truyền tai nhau, tìm đến mời bà đóng phim.

Hẳn nhiều người còn nhớ vai Tám Tàng - người phụ nữ nghèo khó, rượu chè rồi bị sét đánh đến điên dại trong phim Xóm cào cào hay mụ phù thủy với cảnh hạ độc rồi móc mắt người đầy ảnh trong phim cổ tích Hoàng tử cứu mẹ. Có thể nói, cách hóa trang, diễn xuất cùng nụ cười bí hiểm của Hồng Sáp từng là nỗi "ám ảnh" của nhiều khán giả, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Nhập vào những vai không mấy đẹp nhưng nữ nghệ sĩ xem đó là nghiệp diễn. Và quan trọng hơn là giúp bà có thêm thu nhập bên cạnh đồng lương ít ỏi từ việc làm phục trang. 

Bốn người con lần lượt qua đời, gần 90 tuổi vẫn thấp thỏm lo tiền trọ

Cả đời gắn bó với nghệ thuật, đến nay bà đã gần 90 tuổi. Hồng Sáp vẫn sống trong cảnh nghèo túng, thiếu trước hụt sau.

Hiện bà sống tại một căn phòng trọ ở quận 7 (TPHCM) nhưng phần lớn thời gian thì ở Đình Nhơn Hòa (quận 1). Đây là nơi chứa trang phục biểu diễn của đoàn cải lương Huỳnh Long, cũng là nơi đoàn tập trung mỗi khi đi diễn.

Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Mấy nghệ sĩ hồi xưa có cơ ngơi sẵn thì đỡ vất vả. Còn tôi sinh ra đã nghèo và nghèo tới bây giờ".

"Tôi làm phục trang, mỗi đêm được 300.000 đồng nhưng lâu lâu mới có nên cứ thiếu trước hụt sau. Nhà trọ tôi thuê 3 triệu đồng/tháng. Cứ gần tới ngày đóng tiền là tôi lại không tài nào ngủ được", người nghệ sĩ với gương mặt khắc khổ chia sẻ.

Bà cho biết sợ nhất là cảnh không có tiền đóng tiền nhà sẽ bị đuổi đi. "Càng gần tới ngày đóng tiền, tôi lại cầu trời cho có người kêu đi diễn, diễn gì cũng được, miễn có tiền", bà nói.

Hồng Sáp kể, đợt TPHCM giãn cách xã hội do Covid-19, bà chỉ ở trong nhà, không dám đi đâu, cuộc sống vô cùng khốn khó. Không làm ra tiền nhưng tới tháng, tiền trọ, tiền điện, tiền nước vẫn bủa vây. Nhờ đoàn cải lương Huỳnh Long giúp đỡ, cho gạo, cho mì nên bà cũng đỡ được phần nào, thậm chí còn xin thêm cho khu nhà trọ. 

Cô đào có gương mặt đáng sợ trên màn ảnh vất vả mưu sinh - 4

Tuổi già, nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn phải kiếm tiền trang trải hằng tháng (Ảnh: Mộc Khải).

Cô đào có gương mặt đáng sợ trên màn ảnh vất vả mưu sinh - 5

Mỗi khi đến hạn đóng tiền trọ, bà lại thấp thỏm, lo âu (Ảnh: Mộc Khải).

Hỏi thăm về người thân của bà mới biết ngày trước, Hồng Sáp từng nên duyên cùng một nghệ sĩ chơi đàn trong đoàn hát rồi sinh tổng cộng 7 người con gồm 5 gái, 2 trai. Ra đời trong cảnh nghèo túng, 3 người con gái không may lần lượt ra đi khi còn rất nhỏ. Người con trai sau khi lập gia đình cũng mất. Nỗi đau mất con đã gặm nhấm nữ nghệ sĩ suốt mấy chục năm qua.

"Tôi nuôi đứa cháu nội mà cha mẹ nó chết để lại. Nay cháu cũng gần 20 tuổi rồi, ngoan lắm. Còn 2 đứa con gái đã lập gia đình, một đứa ở TPHCM, một đứa ở Mỹ Tho (Tiền Giang). Ai cũng nghèo" bà tâm sự.

Cô đào có gương mặt đáng sợ trên màn ảnh vất vả mưu sinh - 6

Nghệ sĩ Hồng Sáp thắp nhang cho người chồng quá cố tại Chùa Nghệ sĩ (Ảnh: Chương trình "Du hành ký ức").

Hồng Sáp cho hay vì các con ở xa, lại lo làm kiếm sống nên thỉnh thoảng mới gặp. Nữ nghệ sĩ cũng không trách các con vì ai cũng phải lo "miếng cơm manh áo".

Sau khi chồng mất do bệnh nan y, bà gửi tro cốt của ông vào Chùa Nghệ sĩ (Gò Vấp, TPHCM). Bà sống với người con trai năm nay đã ngót nghét 60 tuổi, đang làm trong ban nhạc cho đoàn Huỳnh Long và chưa có gia đình.

"Khổ cho con tôi lắm, ai thèm lấy nó đâu, mẹ nó nghèo quá mà", nói tới đây, nghệ sĩ Hồng Sáp rưng rưng nước mắt. Bù lại, bà rất tự hào vì con trai có hiếu, lúc nào cũng nhớ tới cha, thường xuyên thắp hương, cúng kiếng.

Bị nghệ sĩ trẻ "ngó lơ" cũng... chậc lưỡi cho qua

Cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Hồng Sáp trong đình Nhơn Hòa đang diễn ra thì bà có cuộc gọi mời đi diễn. Dù chỉ là vai người mẹ xúc động, ôm hôn con đi xa trở về nhưng cũng khiến bà vui.

Gương mặt giãn ra, bà khoe tiền thu nhập diễn đợt tới được 1,5 triệu đồng. Số tiền này sẽ giúp bà trả được phần nào tiền thuê nhà, không bị lo đuổi.

"Kệ, vai nào cũng được, vì miếng cơm manh áo. Có người kêu đi diễn là mừng rồi", bà nói.

Cô đào có gương mặt đáng sợ trên màn ảnh vất vả mưu sinh - 7

Dù bị nghệ sĩ trẻ "ngó lơ" khi gặp, Hồng Sáp vẫn mỉm cười cho qua (Ảnh: Chương trình "Du hành ký ức").

Dù đã gần 90 tuổi nhưng nữ nghệ sĩ vẫn rất thích diễn, thích hát. May mắn, sức khỏe của bà hiện vẫn tốt.

Hồng Sáp nói chắc nịch: "Gần 90 tuổi rồi nhưng tôi vẫn khỏe re, không bệnh gì hết, kể cả cao huyết áp hay tiểu đường. Đi khám bệnh, bác sĩ cũng khen. Nhờ vậy, tôi mới đi làm được, chứ không thì lấy gì mà sống".

Bà tâm sự dù lớn tuổi nhưng đôi khi gặp nghệ sĩ trẻ họ vẫn ngó lơ. Lúc đó bà chỉ biết chậc lưỡi cho qua "vì mình nghèo mà".

"Nghệ sĩ nhỏ tuổi hơn, gặp không chào hỏi trước thì cũng kệ chứ biết sao. Nói vậy chứ chỉ có một số người thôi, có những người trẻ thương tôi lắm, điển hình là nghệ sĩ Bình Tinh", Hồng Sáp bộc bạch.

Cô đào có gương mặt đáng sợ trên màn ảnh vất vả mưu sinh - 8
Cô đào có gương mặt đáng sợ trên màn ảnh vất vả mưu sinh - 9

Ở tuổi gần đất xa trời, dù không còn nhiều vai diễn nhưng Hồng Sáp vẫn gắn bó với đình Nhơn Hòa, với sân khấu.

Với câu hỏi của nhiều người mai mốt chết rồi tính thế nào, nữ nghệ sĩ Hồng Sáp chỉ biết thở dài và nói rằng không có điều kiện để tính xa mọi thứ. "Tôi ở đình này mấy chục năm, mai mốt chết cũng muốn được đưa về đây, chứ để ở đâu bây giờ", bà lão nói.

Nội dung: Mộc Khải
Ảnh: Mộc Khải - Phương Nhi - Tư liệu