1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Sự trùng hợp tới kinh ngạc, chưa từng xuất hiện ở Olympic

H.Long

(Dân trí) - Một sự trùng hợp tới kinh ngạc ở môn đẩy tạ nam ở Olympic 2020, khi thứ hạng của các vận động viên (VĐV) nhận huy chương trùng khớp với năm 2016.

VĐV Ryan Crouser giành HCV ở nội dung đẩy tạ

Ở nội dung đẩy tạ nam ở Olympic 2020, VĐV người Mỹ, Ryan Crouser đã xuất sắc giành tấm HCV với thành tích 23,30 mét. Với thành tích này, Ryan Crouser đã lập nên kỷ lục mới ở Olympic.

Sự trùng hợp tới kinh ngạc, chưa từng xuất hiện ở Olympic - 1

Cả 3 VĐV giành huy chương ở Olympic 2020 đều lặp lại y hệt thứ tự như năm 2016.

Tuy nhiên, thành tích này vẫn kém kỷ lục thế giới do chính anh lập nên ở giải vô địch điền kinh thế giới vào năm 2019. Ở thời điểm đó, Ryan Crouser đã đẩy quả tạ đi xa tới 23,37 mét.

Trong khi đó, VĐV người Mỹ khác là Joe Kovacs đã giành tấm HCB với thành tích 22,65 mét. Giành HCĐ ở nội dung này là VĐV người New Zealand, Tom Walsh với thành tích 22,47 mét.

Điều không có gì đáng nói nếu như biết rằng, thứ hạng của các VĐV giành huy chương ở môn đẩy tạ nam ở Olympic 2020 trùng khớp hoàn toàn với kỳ Olympic 2016.

Ở giải đấu trên đất Brazil, Ryan Crouser đã giành tấm HCV với thành tích 22,52 mét. Tiếp theo là Joe Kovacs với thành tích 21,78 mét và Tom Walsh giành HCĐ với thành tích 21,36 mét.

Một sự trùng hợp khác là khi ấy, Ryan Crouser cũng lập kỷ lục Olympic với thành tích 22,52 mét.

Sự trùng hợp tới kinh ngạc, chưa từng xuất hiện ở Olympic - 2

Ryan Crouser hai lần liên tiếp giành HCV Olympic và phá kỷ lục ở giải đấu này.

Có một thống kê đáng chú ý, lần đầu tiên trong lịch sử Olympic, thành tích của các VĐV ở một môn thi đấu ở kỳ Olympic trước được "sao chép" y nguyên sang kỳ Olympic sau (thậm chí là sao chép cả kỷ lục Olympic).

Bên cạnh đó, Ryan Crouser còn trở thành VĐV Mỹ đầu tiên giành HCV liên tiếp ở hai kỳ Olympic ở môn đẩy tạ sau Parry O'Brien, người đã làm được điều này ở Olympic 1952 và 1956.

Có một điều ít ai biết rằng, Ryan Crouser bước vào tranh tài ở Olympic 2020 trong tâm trạng nặng nề khi ông nội vừa qua đời. Vì lý do đó, VĐV này đã để lại lời nhắn: "Ông ơi. Cháu đã làm được rồi. Nhà vô địch Olympic 2020.

Cuối cùng, tôi đã có thể mang vinh quang về cho ông. Ông tôi vừa qua đời cách đây 1 tuần. Khi còn sống, ông không bỏ sót một trận thi đấu nào của tôi".

Chia sẻ về cảm xúc sau khi giành tấm HCV, VĐV người Mỹ chia sẻ: "Thật vinh dự khi được ở đây. Đó là một cuộc hành trình vượt qua đại dịch toàn cầu. Tôi rất vinh dự khi được thi đấu ở Olympic thứ hai của mình. Tôi cảm thấy mình đã chuẩn bị rất tốt và ở một nơi thực sự tốt về thể chất và tinh thần. Cuối cùng, tôi đã thành công".

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo