DNews

Xuyên đêm vượt đường độc đạo trao cứu trợ cho bà con bị cô lập ở Lào Cai

Phạm Hồng Hạnh Hà Trang Mạnh Mường

(Dân trí) - Sau 12 tiếng di chuyển từ Hà Nội, đoàn báo Dân trí có mặt tại xã Việt Tiến (Bảo Yên, Lào Cai) - nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ vừa qua, kịp thời trao tặng đồ cứu trợ cho bà con nơi đây.

Xuyên đêm vượt đường độc đạo trao cứu trợ cho bà con bị cô lập ở Lào Cai

Bùn dâng cao hàng mét, điểm sạt lở dày đặc

Gần 22h đêm ngày 16/9, dưới mái hiên tối mịt chẳng thể nhìn rõ mặt người, chị Lương Thị Đời cùng hàng chục người dân của thôn Tân Bền (xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, Lào Cai) trân trân hướng về phía con đường trước mặt. Vừa thấy ánh đèn pha ô tô, gương mặt ai nấy đều giãn ra mừng rỡ. Một người hô to: "Xe về đây rồi!".

Ngày 16/9, nghe tin đoàn từ thiện của báo Dân trí và bạn đọc sẽ về phát quà hỗ trợ sau trận mưa lụt lịch sử, chị Đời và các hộ dân trong thôn đã có mặt từ 12h trưa tại nhà văn hóa của thôn, chờ đợi suốt nhiều tiếng đồng hồ để nhận các phần quà.

Trong điều kiện không có phương tiện thắp sáng, thiếu gạo và các nhu yếu phẩm do ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, người dân nơi đây mong chờ hơn bao giờ hết sự sẻ chia của cộng đồng.

Xuyên đêm vượt đường độc đạo trao cứu trợ cho bà con bị cô lập ở Lào Cai - 1
Xuyên đêm vượt đường độc đạo trao cứu trợ cho bà con bị cô lập ở Lào Cai - 2

Đường vào khó khăn, xe của đoàn báo Dân trí xuất phát lúc 10h tại Hà Nội nhưng đến 21h30 mới vào đến thôn Tân Bền, mất 12 tiếng di chuyển. Nhiều người dân đã ngóng chờ từ trưa (Ảnh: Hồng Anh).

Xã Việt Tiến nằm ở phía Nam của huyện Bảo Yên, Lào Cai. Tuyến đường dẫn từ xã Bảo Hà đến xã Việt Tiến bị sạt lở nghiêm trọng chưa thể khắc phục nên đường qua phố Lu - quốc lộ 70 trở thành con đường độc đạo duy nhất.

Tuy nhiên, tuyến đường này cũng bị sạt lở nhiều điểm, khối lượng lớn đất đá và bùn đất kéo về dâng cao hàng mét khiến nơi đây bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài.

Xã Việt Tiến chỉ cách xã Phúc Khánh nơi xảy ra thảm họa Làng Nủ khiến 52 người tử vong, 14 người mất tích và 15 người bị thương 7km.

Do bị chia cắt, những người dân Việt Tiến cũng chỉ mới biết được thông tin đau lòng này một hai ngày trước đây. Nhiều người không khỏi bàng hoàng khi hay tin những người thân, bạn bè của mình cũng là nạn nhân bị vùi lấp tại Làng Nủ.

Xuyên đêm vượt đường độc đạo trao cứu trợ cho bà con bị cô lập ở Lào Cai - 3

Đại diện báo Dân trí cùng ông Bùi Trịnh Hải (phải), Chủ tịch UBND xã Việt Tiến kiểm tra danh sách nhận quà cứu trợ ngay trong đêm (Ảnh: Trung Kiên).

Ngay sau khi báo Dân trí tiếp nhận thông tin về những thiệt hại tại địa phương, sáng 16/9 đoàn phóng viên báo đã nhanh chóng xuất phát từ Hà Nội về xã Việt Tiến mang theo nhiều nhu yếu phẩm như gạo, đèn năng lượng mặt trời, máy phát điện, nhu yếu phẩm…

Do giao thông chia cắt, nhiều điểm còn sạt lở và bùn đất tràn ra đường nên đoàn báo Dân trí phải chọn đi cung đường vòng, mất hơn 12 tiếng mới tới được UBND xã Việt Tiến.

Gần 22h đêm, đoàn tiếp tục đi sâu vào trong các khu vực thôn bị chia cắt. Tại đây, hơn 90 hộ dân trong thôn Tân Bèn đã thấp thỏm chờ đợi suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Chị Lý Thị Giang (thôn Tân Bèn) cho biết, suốt một tuần, gia đình chị sống trong cảnh đèn dầu leo lắt khi cả xã bị cắt điện từ 10/9.

Xuyên đêm vượt đường độc đạo trao cứu trợ cho bà con bị cô lập ở Lào Cai - 4

Chị Lý Thị Giang nhận quà tặng là gạo, đèn năng lượng mặt trời, đèn pin. Chị dự định sẽ gửi ở nhà người quen, hôm sau mới mượn xe để chở về nhà cách đó 2km. (Ảnh: Trung Kiên).

Nhà ở sát chân núi, đêm 8/9, sau một tiếng nổ lớn (người dân địa phương quen gọi là nổ đất), đất đá tràn vào vùi lấp căn bếp và một phần góc nhà. Gia đình chị phải di tản, thóc lúa trong nhà bị ướt, chị được chính quyền và người dân trong thôn hỗ trợ khắc phục một phần.

"Nhà tôi có cháu nhỏ mới 20 tháng tuổi. Cứ đêm mưa là sợ, tôi không dám ngủ. Đồ ăn cạn kiệt, không kết nối được bên ngoài chúng tôi chỉ dám ăn cầm cự, lo sợ sẽ chết dần chết mòn. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh mưa lũ, sạt lở nào khủng khiếp như vậy", chị Giang nói.

Xuyên đêm vượt đường độc đạo trao cứu trợ cho bà con bị cô lập ở Lào Cai - 5

Người dân xem hướng dẫn cách sử dụng đèn năng lượng mặt trời (Ảnh: Trung Kiên).

Chúng tôi sẵn sàng chờ xuyên đêm

Ôm trên tay chiếc đèn năng lượng mặt trời cùng 10kg gạo, dầu ăn... bà Hà Thị Lim, thôn Tân Bèn rưng rưng xúc động. Bà Lim cho biết, đã đi bộ quãng đường hơn 2km qua một ngọn đồi để chờ đoàn cứu trợ của báo Dân trí. Với bà Lim, đây là những đồ dùng thiết thực bà Lim cùng nhiều hộ dân "mong đỏ mắt".

Bà Lim sống ở khu vực sâu phía trong thôn Tân Bèn, đã chịu cảnh mất điện hơn 1 tuần. Khi những hộ dân ở gần trung tâm xã đã có điện lưới trở lại, khu vực bà Lim ở vẫn chìm trong bóng tối.

Xuyên đêm vượt đường độc đạo trao cứu trợ cho bà con bị cô lập ở Lào Cai - 6
Xuyên đêm vượt đường độc đạo trao cứu trợ cho bà con bị cô lập ở Lào Cai - 7

Nhiều phần quà thiết thực gồm các thiết bị tích điện, năng lượng mặt trời, máy phát điện được tặng cho người dân (Ảnh: Trung Kiên).

Cùng cảnh ngộ, nhiều gia đình sống gần nhà bà Lim cũng chỉ có đèn dầu thắp sáng. Họ dùng tằn tiện vì không tích trữ dầu thắp sáng. Nhiều nhà không kịp ăn cơm sớm phải đốt bếp củi lấy ánh sáng.

Không có điện, họ không thể xát gạo, có hộ phải ăn độn thêm khoai sắn. Vì quá đói, có người thậm chí đã đội mưa, lội bùn ra cầu Bến Cóc (cách nhà 5km) nơi các đoàn cứu trợ dừng lại phát quà vì đường sạt lở không thể đi tiếp.

Xuyên đêm vượt đường độc đạo trao cứu trợ cho bà con bị cô lập ở Lào Cai - 8

Chị Lương Thị Đời vui mừng nhận quà của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Hồng Anh).

Chị Lương Thị Đời (thôn Tân Bèn) chia sẻ, nhận được quà chị vui hơn Tết. Đèn năng lượng mặt trời và đèn pin tích điện lúc này với gia đình chị "quý hơn vàng".

"Tôi rất xúc động khi nhận được quà của bạn đọc, các nhà hảo tâm và báo Dân trí. Chúng tôi được cho cái ăn, cái mặc, đèn thắp sáng. Đây là những quà tặng rất hữu ích", chị Đời cho hay.

Chị Đời cùng nhiều người dân cho biết, sẵn sàng chờ xuyên đêm, mong nhận được thiết bị chiếu sáng cho gia đình.

Cũng tại xã Việt Tiến, sáng 17/9, đại diện báo Dân trí đã tiếp tục trao tặng 130 suất quà cho các hộ dân thôn Già Thượng, nơi bị ngập sâu nhất trong xã Việt Tiến những ngày qua.

Ngay từ sáng sớm, hơn 100 hộ dân đã có mặt tại trụ sở UBND xã mang theo bao tải, túi nilon để đựng gạo, dầu ăn… Nhiều người phải đi bộ, đội hàng về nhà vì phương tiện đi lại bị hỏng hóc do ngập nước nhiều ngày.

Xuyên đêm vượt đường độc đạo trao cứu trợ cho bà con bị cô lập ở Lào Cai - 9
Xuyên đêm vượt đường độc đạo trao cứu trợ cho bà con bị cô lập ở Lào Cai - 10

Người dân có mặt từ sớm, chuẩn bị bao tải để nhận quà. Danh sách nhận quà được kiểm tra cẩn thận để tránh nhầm lẫn. (Ảnh: Hồng Anh).

Nước lũ dâng nhanh trong đêm 10/9 khiến nhà của bà Hà Thị Tuyết chỉ còn nhìn thấy nóc. Toàn bộ đồ đạc ở tầng 1 đều bị hỏng hóc. Xoong nồi bị cuốn trôi, bếp gas, tủ lạnh bị hỏng… bà Tuyết không biết khi nào cuộc sống mới trở lại bình thường. Những phần quà từ bạn đọc của báo Dân trí giúp bà Tuyết phần nào khắc phục khó khăn sau mưa lụt.

"Khi hoạn nạn, mưa lũ, tôi càng cảm nhận rõ hơn tình cảm yêu thương đùm bọc của người dân cả nước. Được tận tay nhận những phần quà của các nhà hảo tâm, tôi vô cùng biết ơn", ông Hoàng Văn Thắng (59 tuổi, thôn Già Thượng) chia sẻ.

Ông Phùng Văn Phú, Trưởng thôn Già Thượng cho biết, so với các thôn trong xã Việt Tiến, thôn Già Thượng chịu nhiều thiệt hại vì ở vùng trũng, bị ngập nhiều ngày, 3 người tử vong, 4 nhà bị sập hoàn toàn. Bà con nhân dân địa phương rất phấn khởi vì được cứu trợ kịp thời.

Xuyên đêm vượt đường độc đạo trao cứu trợ cho bà con bị cô lập ở Lào Cai - 11

Thôn Già Thượng có 3 gia đình mất người thân do sạt lở. Các hộ này cùng nhiều gia đình khác đều được nhận quà của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Trung Kiên).

Món quà của bạn đọc Dân trí rất thiết thực giúp bà con ổn định cuộc sống

Trong 2 ngày, 227 hộ dân của hai thôn Già Thượng và Tân Bèn đã được nhận 3,2 tấn gạo, 2 máy phát điện, 500 đơn vị thuốc, 220 đèn năng lượng mặt trời, 220 chai dầu ăn, 220 gói gia vị, 190 đèn pin tích điện, 15 thùng vật tư y tế; trao tặng cho UBDN xã 1 máy phát điện, gạo...

Đại diện báo Dân trí thay mặt độc giả đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 3 gia đình của xã bị thiệt hại, mỗi gia đình 5 triệu đồng. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Bùi Trịnh Hải, Chủ tịch UBND xã Việt Tiến (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) cho biết, tính đến 16h ngày 16/9, con đường vào xã mới được tạm khắc phục để thông xe.

Xuyên đêm vượt đường độc đạo trao cứu trợ cho bà con bị cô lập ở Lào Cai - 12
Xuyên đêm vượt đường độc đạo trao cứu trợ cho bà con bị cô lập ở Lào Cai - 13

Sau khi giao thông được khắc phục, người dân xã Việt Tiến đã được hỗ trợ kịp thời (Ảnh: Hà Trang).

Trước đó, sau những ngày mưa lũ kéo dài, 100% thôn bản bị chia cắt, hàng trăm căn nhà (90%) bị ảnh hưởng, 10 căn nhà bị vùi lấp, hư hại hoàn toàn; 100% diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại. Đặc biệt, mưa lũ đã khiến 3 người trong xã thiệt mạng do bị sạt đất.

Trong những ngày qua, người dân trong xã bị chia cắt, cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Con đường độc đạo dẫn vào xã bị sạt lở nghiêm trọng, nước dâng lên cao. Cuộc sống của người dân rất khó khăn. Để có sóng điện thoại liên lạc ứng cứu với bên ngoài, bản thân các cán bộ xã Việt Tiến phải đi bộ hàng km ra các khu vực xã lân cận.

Xuyên đêm vượt đường độc đạo trao cứu trợ cho bà con bị cô lập ở Lào Cai - 14

Lãnh đạo xã Việt Tiến chia sẻ khó khăn của địa phương với đại diện báo Dân trí. Ứng trực xử lý khắc phục hậu quả sau bão lũ suốt nhiều ngày, vị chủ tịch xã cho biết quần áo luôn trong tình trạng ướt sũng và dính đầy bùn đất (Ảnh: Hồng Anh).

Chủ tịch UBND xã Việt Tiến xúc động cho biết, quà cứu trợ của bạn đọc và báo Dân trí rất ý nghĩa và thực sự cần thiết với bà con trong việc ổn định cuộc sống, khôi phục kinh tế.

"Tính đến ngày 16/9, địa bàn xã vẫn còn thôn Hàm Rồng bị chia cắt, chưa thể tiếp cận, điện vẫn chỉ mới có lại ở một số khu vực trung tâm. Vì thế bà con ở đây rất thiếu đèn năng lượng, đèn pin, máy phát điện… Đặc biệt, rất thiếu gạo. Mưa lũ cuốn trôi hết, máy xát gạo cũng bị hỏng, không có điện để xát lúa. Một số xã bà con tận dụng máy đầu cày bừa để xát gạo nhưng không có dầu, không xát được, lúa thì cũng ngập bị mọc mầm hết.

Chúng tôi thực sự không biết nói gì hơn, rất cảm ơn tấm lòng các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí. Có máy phát điện, đèn năng lượng, có gạo, có thuốc… bà con rất phấn khởi, rất vui và hạnh phúc. Những món quà này với chúng tôi giờ quý hơn vàng", ông Hải nói.