1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5317

Mẹ khóc nghẹn vì các con xin thôi học để có tiền cho em út chữa bệnh

Mạnh Mường

(Dân trí) - Ông nội mất vì ung thư phổi, bà nội đã gần 80 tuổi, gia đình thuần nông rất khó khăn nên mấy chị em xin bố mẹ thôi học để có tiền chữa bệnh cho em út.

Ông nội ung thư phổi từ chối điều trị để ưu tiên cho cháu chữa bệnh

Đã hơn 2 năm nay, từ ngày sinh bé Nguyễn Duy Hiếu (SN 2022) thì chị Nguyễn Thị Hương (SN 1987) ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc luôn ròng rã cùng con "chiến đấu" bên giường bệnh.

Hôm nay, sau thời gian dài một mình vật lộn với những khoảnh khắc sinh tử cùng con trai thì chị Hương mới xuống sân vườn của Bệnh viện Nhi Trung ương rồi chọn một góc để ngồi. Người phụ nữ này cứ bần thần nhìn xa xăm, nước mắt ướt nhòe tự khóc, tự lau.

Chị Nguyễn Thị Hương (SN 1987) liên tục khóc nghẹn khi nói về bệnh tình của con trai và hoàn cảnh gia đình (Video: Mạnh Mường).

"Con trai em hơn hai tuổi thì có đến hai năm ăn tết ở bệnh viện. Lần nào đi nằm viện thì ít cũng là 20 ngày, còn không thì hàng tháng luôn. Đợt này đi hơn gần hai tháng rồi", chị Hương thở dài sau những lời vắn tắt về cuộc hành trình của hai mẹ con.

Theo giấy xác nhận tình trạng bệnh tật từ Bệnh viện Nhi Trung ương, cấp ngày 3/7, bệnh nhân Nguyễn Duy Hiếu sinh ngày 26/5/2022 được chẩn đoán bị suy giảm miễn dịch kết hợp - Đột biến gen RAG2, gây giảm Gammaglobulin máu và các rối loạn khác. Điều này dẫn đến số lượng kháng thể thấp hơn, làm suy yếu hệ thống miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Gần hai tháng nay, Hiếu bị ốm nặng hơn, suy hô hấp và thường xuyên cấp cứu nên hai mẹ con chị Hương liên tục ở viện. Do đó, mọi việc ở quê đều trông cả vào chồng chị là anh Nguyễn Văn Thông (SN 1986).

Nhìn con trai bé bỏng với thân thể đầy vết ban đỏ, nằm lọt thỏm trên giường bệnh không ngừng khóc vì những đau đớn, ngứa ngáy và khó thở… trái tim chị Hương lại quặn thắt. Chị nói rằng, cảm giác bất lực đè nặng, nhiều khi thấy trầm cảm. Tuy nhiên cũng chẳng có ai thay chị túc trực vì chồng ở quê còn phải lo cho 3 con ăn học rồi mẹ chồng chị tuổi đã gần 80, sức khỏe rất yếu; phía gia đình chị Hương cha mẹ cũng đã già cả.

Mẹ khóc nghẹn vì các con xin thôi học để có tiền cho em út chữa bệnh - 1

Gần 2 tháng nay, bé Duy Hiếu nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh: NVCC).

Từ khi vào viện, Duy Hiếu được điều trị hóa chất tại khoa Ung thư, sau đó nằm cấp cứu tại khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, đến nay, cháu đang phải nằm trong phòng điều trị tích cực. Cứ 2, 3 ngày lại bị suy hô hấp nên có đêm cấp cứu đến 2 lần. Bất kể là lúc được mẹ bế, lúc ăn hay cả khi nằm ngủ thì Duy Hiếu cũng phải đeo theo mặt nạ trợ thở.

Đối với chị Hương, bây giờ nỗi lo lớn nhất của gia đình chị là sức khỏe của Duy Hiếu và kinh phí để trang trải cho quá trình chăm sóc, điều trị tại bệnh viện. Vì nguồn thu từ 3 sào rau không được là bao nên chi phí chạy chữa cho con hầu như phải vay mượn.

Mẹ khóc nghẹn vì các con xin thôi học để có tiền cho em út chữa bệnh - 2

Chị Hương ngồi bần thần ở ghế đá, nhìn xa xăm, nước mắt ướt nhòe (Ảnh: Mạnh Mường).

Lần này, anh Thông chạy vạy khắp nơi nhưng chỉ vay tạm được 1 triệu đồng, không đủ đóng tiền tạm ứng cho bệnh viện.

Nói đến kinh phí về gia đình, chị Hương lại nghẹn ngào và vô cùng dằn vặt nghĩ về cha chồng vừa mất vì bệnh ung thư.

Theo lời kể của chị Hương, hơn một năm trước, bố chồng chị bị ung thư phổi. Dù được cả gia đình ra sức động viên nhưng ông đã cự tuyệt điều trị bệnh. "Ai nói gì bố em cũng bảo thôi tốn kém lắm, cho ông về nhà, để tiền đó vợ chồng con cái nuôi nhau, đỡ đần nhau. Đến phút lâm chung, ông vẫn nhắc con dâu và con trai cố gắng điều trị cho cháu nội", chị Hương khóc, kể lại trong nước mắt.

Gia đình kiệt quệ, mẹ nhịn ăn, nghe con xin thôi học mà đau thắt lòng

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Hào, Phó chủ tịch UBND thị trấn Thổ Tang cho biết:

"Trường hợp của cháu Duy Hiếu bị bệnh hiếm gặp, sau này về có hồ sơ bệnh án thì địa phương sẽ hỗ trợ theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Hiện tại, gia đình rất khó khăn về kinh tế do bệnh của cháu phải đi viện nhiều".

Đồng thời, vị Phó chủ tịch cũng bày tỏ "rất mong bạn đọc báo Dân trí và các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ cho gia đình vượt qua khó khăn trước mắt".

Chị Hương nói rằng, do thời gian nằm viện dài ngày, diễn biến bệnh của con trai phức tạp, cần dùng nhiều thuốc ngoài nên chi phí rất tốn kém. Để tiết kiệm chi phí, người phụ nữ này bữa ăn bữa nhịn.

"May mắn được các bác phát cơm từ thiện trên khoa, hôm thì xếp hàng nhận cơm từ thiện ngoài cổng bệnh viện. Nhưng từ khi chuyển lên phòng cấp cứu thì không nhờ lấy cơm hộ được nên em lại mua cơm căng tin bệnh viện hoặc ăn mì tôm, có khi không ăn", chị Hương chia sẻ.

Mẹ khóc nghẹn vì các con xin thôi học để có tiền cho em út chữa bệnh - 3

Niềm an ủi nhất đối với chị Hương là được sự quan tâm, hỗ trợ rất tận tâm từ các y, bác sĩ, điều dưỡng ở Bệnh viện Nhi Trung ương cùng những suất cơm từ thiện (Ảnh: Mạnh Mường).

Hiện tại, vợ và con trai út ở viện triền miên nên mọi lo lắng, chi tiêu, sinh hoạt của gia đình 7 người đều trông hết vào anh Thông. Thành thử có lo lắng, nhớ nhung vợ con anh cũng chỉ biết cập nhật tình hình sức khỏe vợ con thông qua điện thoại. 

Ngày anh Thông lên thăm vợ và con trai ở bệnh viện, chị Hương dặn đi dặn lại anh phải để mắt đến 3 cô con gái nhỏ ở nhà. Chị lo, các con vì thương bố mẹ, thương em mà tự ý bỏ học.

"Mấy đứa lớn nhà em bảo, mẹ ơi, bọn con nghỉ học ở nhà, để có tiền cho em đi chữa bệnh. Em nghe mà đau lòng, thương con vì khó khăn mà già dặn quá, biết lo nghĩ cùng bố mẹ ", người mẹ khốn khổ khóc nghẹn nói không nên lời.

Mẹ khóc nghẹn vì các con xin thôi học để có tiền cho em út chữa bệnh - 4

Người mẹ khốn khổ này lúc nào cũng trong trạng thái xúc động, chị khóc nghẹn nói không nên lời (Ảnh: Mạnh Mường).

Nhìn vợ, anh Thông không giấu được nỗi thương lo, trăn trở. "Vợ chồng em vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con. Đến bây giờ, chúng em thực sự đã hết cách. Nghe bác sĩ thông báo tới gia đình là tìm tế bào gốc để ghép cho cháu mà gia đình vỡ òa cảm xúc. Nhưng chi phí cho việc này tới hơn 2 tỷ thì quá sức tưởng tượng đối với gia đình làm ruộng như chúng em. Nhìn con đau đớn trên giường bệnh, chỉ mong có thể nhận cơn đau này thay cho con".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5317 xin gửi về:

1. Bà Hoàng Thị Tươi

Địa chỉ: Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Số tài khoản MBbank: 0985088440. Chi nhánh thị trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hương.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5317)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269

Ảnh: Mạnh Mường

Video: Mạnh Mường