Mã số 5483: Người đàn bà cơ cực gồng gánh chồng tâm thần, mẹ già yếu và 2 con thơChị Mã Thị Huệ (SN 1979, ở xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, Cao Bằng) đã không ngừng khóc khi được hỏi về thập kỷ cơ cực, một mình gồng gánh mẹ già, chồng tâm thần và 2 con thơ.
Mã số 5480: Nước mắt hiếu nghĩa tuổi 40: "Mỗi khi nhắc đến mẹ, em thấy đau lòng lắm!"Anh Lãnh Văn Thực (SN 1984, ở Hòa An, Cao Bằng) chất phác, hiền lành, hiếu thảo, chăm chỉ làm ăn nhưng đang lâm cảnh nợ nần vì cật lực lo cho mẹ ung thư phổi, bố ốm đau triền miên.
Mã số 5478: "Hang đá như là mẹ, che chở cho chị em con đi qua gió mưa"Bố lấy vợ mới, mẹ và chị gái vào Nam kiếm sống, bé Nguyệt (SN 2012, ở Cao Bằng) thường xuyên phải trú hang đá mỗi khi mưa to gió lớn, bởi căn nhà xập xệ, xiêu vẹo sẵn sàng đổ sập bất cứ lúc nào.
Mã số 5468: Bố mẹ ốm yếu ăn mèn mén, để dành gạo nấu cháo nuôi conTrong căn nhà chơ vơ ở đỉnh núi cao nhất Bảo Lâm, Cao Bằng, anh Giàng Súa Hồ (SN 1970) và vợ đang đối diện với bệnh tật. Hàng ngày vợ chồng ăn mèn mén, dành gạo nấu cháo nuôi các con.
"Đây là ngôi nhà đẹp nhất cuộc đời tôi"Ngồi giữa ngôi nhà Nhân ái vừa được xây khang trang, kiên cố, giọt nước mắt ngày an vui đã rơi trên khuôn mặt khắc khổ của người cựu binh gần 80 tuổi một đời chăm vợ đau yếu và em trai tâm thần.
Xuân ấm áp hơn từ những công trình Nhân ái sau bão YagiTrong không khí Tết, người dân ở xã Việt Tiến vẫn không quên ngày đoàn xe từ thiện báo Dân trí xuyên đêm, bất chấp gió mưa, vượt qua những cung đường lầy lội mang quà cứu trợ khẩn cấp đến với bà con.
"Trên cao, vợ tôi sẽ vui khi con trai được chữa bệnh, cháu nội được đi học"Vợ qua đời, con dâu bỏ đi, ông lão nai lưng nuôi con trai tâm thần, cháu nội ăn học. Quá cơ cực, nhiều lúc ông muốn buông xuôi. Nhưng nếu ông có mệnh hệ gì, gánh nặng sẽ đặt lên vai đứa cháu 12 tuổi.
Mã số 5422: Nhói lòng vợ 1 nách 2 con mọn, xoay xở chăm chồng liệt tứ chiHơn 3 tháng qua, từ ngày thảm kịch đau lòng khiến chị dâu qua đời tức tưởi, chị Quỳnh liên tục túc trực bên giường bệnh, đếm từng nhịp thở của chồng đang "thập tử nhất sinh", liệt tứ chi.
Khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái dành tặng người mù neo đơn ở Hà NộiBáo Dân trí tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 2 ngôi nhà Nhân ái, tặng 2 người mù neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 huyện Phúc Thọ và Thạch Thất (Hà Nội).
Mã số 5397: Nước mắt người đàn bà khiếm thị trong ngôi nhà 14 người chung 1 chỗ vệ sinhChị Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1984, ở Ba Đình, Hà Nội) chạy thận hơn 11 năm, 2 mắt hỏng hẳn. Nay bệnh thêm trầm trọng, chị ước kéo dài sự sống chờ các con lớn thêm, mong có cái nhà vệ sinh cho đỡ khổ.
Nhà Nhân ái giúp 3 người già yếu an tâm đi qua mưa bãoNgày 7/11, báo Dân trí phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện Vân Hồ, tổ chức lễ khánh thành nhà Nhân ái, tặng gia đình ông Hà Văn Chương (SN 1947) ở bản Co Cài, xã Tô Múa, Vân Hồ, Sơn La.
Những tấm lòng nhân ái, yêu thương đã sưởi ấm trái tim người phụ nữ mù lòa"Cảm ơn những trái tim yêu thương trên cả nước đã thông qua báo Dân trí, giúp bà Bính nguồn kinh phí để có thể làm một ngôi nhà kiên cố, yên tâm sinh sống", Phó Chủ tịch Hội người mù Hà Nội nói.