1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5321

"Con chết, con thập tử nhất sinh, chồng ung thư, tôi biết làm sao bây giờ!"

Hương Hồng

(Dân trí) - Đang quay cuồng trước khoản nợ 400 triệu đồng, vay chữa bệnh cho chồng và làm hậu sự cho con trai lớn, thì bất ngờ đứa con thứ 2 gặp nạn "thập tử nhất sinh", cùng quẫn bà chỉ biết ngửa mặt than trời.

"Con chết, con thập tử nhất sinh, chồng ung thư, tôi phải làm sao giờ"

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chàng trai Ngô Xuân Đức (22 tuổi, trú tại Thọ Cường, Triệu Sơn, Thanh Hóa) vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, sau hơn nửa tháng điều trị tích cực.

Hàng loạt các loại máy móc thiết bị y tế hiện đại nhất được áp dụng, nhằm giúp chàng trai trẻ cầm cự mạng sống mong manh.

Gương mặt đầy vẻ suy sụp, bà Lê Thị Tú (SN 1967) bồn chồn đứng ngồi không yên ngoài hành lang buồng bệnh của con trai. Chốc chốc người mẹ tội nghiệp lại kiễng chân ngắm nhìn con trai đang nằm bất động qua ô cửa kính.

Từ đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng cùng con, những giọt nước mắt đau đớn lại thi nhau tứa ra, rơi lã chã.

Con chết, con thập tử nhất sinh, chồng ung thư, tôi biết làm sao bây giờ! - 1

Bất ngờ gặp nạn, chàng trai 22 tuổi đang phải giành giật tính mạng từng giây, từng phút với tử thần (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Tú kể lại: Đêm muộn ngày 28/8, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì điện thoại của bà đổ chuông liên hồi. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà run rẩy đưa điện thoại lên tai…, phía bên kia là giọng người lạ cho biết, con trai bà gặp nạn đang nằm ngất lịm bên đường.

"Tối hôm đó trời mưa to, đường tối, trơn trượt lại đói và mệt nên thằng bé đâm vào cột cây số bên đường, cho đến hôm nay vẫn chưa tỉnh lại. Sao ông trời lại hành hạ con tôi thế này!", bà Tú đưa tay che miệng ngăn tiếng nấc.

Chứng kiến con trai máu me đầy người, bà Tú chỉ kịp hô hoán cầu cứu mọi người giúp đỡ, rồi ngất xỉu. Đức được đưa đến bệnh viện huyện Triệu Sơn cấp cứu, rồi mau chóng chuyển đến bệnh viện tỉnh.

Trước tình trạng chàng trai trẻ gặp chấn thương quá nặng, các bác sĩ chuyển khẩn cấp em ra Hà Nội. Chuyến xe cấp cứu chạy xuyên đêm đến thẳng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào lúc 6h sáng ngày 29/8.

Con chết, con thập tử nhất sinh, chồng ung thư, tôi biết làm sao bây giờ! - 2

Hàng loạt các máy móc thiết bị y tế tối tân trợ giúp Đức duy trì mạng sống mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Ca mổ cấp cứu được diễn ra ngay sau đó, trước sự nỗ lực của các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tính mạng chàng trai trẻ đã tạm được giữ lại.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình, bà Tú cho biết, chồng bà phát hiện mắc căn bệnh xơ gan, hiện đã chuyển thành ung thư gan. 6 năm trời, người vợ thuần nông vay mượn khắp nơi chạy chữa cho chồng, giờ đã "sức cùng lực kiệt", không biết xoay xở ở đâu nữa bà Tú đưa chồng về nhà cầm cự bằng thuốc nam.

Không chỉ người chồng lâm bệnh trọng, khiến cả nhà khốn đốn. Mà năm 2021 tai họa lại bất ngờ giáng xuống gia đình nghèo khó này, đẩy họ vào cảnh khốn cùng. "Năm ấy thằng con trai cả của tôi trên đường đi làm về bị tai nạn giao thông.

Con tôi ra đi mà không kịp nói với bố mẹ, vợ con câu nào. Khổ thân cháu nội tôi ra đời không biết mặt bố…", bà Tú lại khóc nấc.

Con chết, con thập tử nhất sinh, chồng ung thư, tôi biết làm sao bây giờ! - 3

Người phụ nữ 57 tuổi lâm vào bế tắc cùng quẫn khi tai ương liên tiếp giáng xuống chồng, con bà (Ảnh: Hương Hồng).

Bố mang bệnh hiểm nghèo, anh trai không còn, 2 đứa cháu còn quá nhỏ dại, mẹ và chị dâu sức yếu, khi ấy Đức mới 19 tuổi em buộc phải trở thành trụ cột gia đình, cáng đáng mọi việc trong nhà.

Chàng trai trẻ không theo học tiếp, em xin làm công nhân của một công ty may gần nhà. Đồng lương lao động trực tiếp eo hẹp, chàng trai phải tằn tiện từng hào, không dám tiêu gì cho bản thân, chắt bóp từng đồng lẻ để mua thuốc cho bố và phụ giúp mẹ nuôi cháu nhỏ.

Một lần nữa, số phận quá ư nghiệt ngã! Giữa lúc cả nhà đang chỉ còn biết trông cậy vào em thì tai họa bỗng đâu bất ngờ ập đến, khiến Đức đang phải từng giây từng phút giành giật mạng sống với tử thần, đẩy gia đình em vào cơn bĩ cực không lối thoát.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Việt Minh, khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Bệnh nhân Ngô Xuân Đức nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, đã được phẫu thuật mở hộp sọ lấy máu tụ".

Con chết, con thập tử nhất sinh, chồng ung thư, tôi biết làm sao bây giờ! - 4

Ở quê, người bố ung thư gan giai đoạn cuối và 2 đứa cháu mồ côi ngày đêm trông ngóng (Ảnh: CTV).

Bác sĩ Minh cho biết thêm, Đức vẫn đang sốt cao, hôn mê sâu do viêm màng não. Hiện tình trạng viêm màng não đã được cải thiện, nhưng Đức phải hồi sức tích cực, sử dụng kháng sinh liều cao.

Đức phải trải qua một cuộc phẫu thuật ghép hộp sọ và tập phục hồi chức năng lâu dài nữa. Thời gian chờ thực hiện phẫu thuật còn tùy thuộc vào sức khỏe của em, có thể 3 - 6 tháng, cũng có thể lâu hơn nữa. Việc điều trị xác định phải lâu dài và tốn kém.

"Đức còn trẻ, chúng tôi hy vọng em sẽ sớm hồi phục. Nhưng, hoàn cảnh của gia đình em rất éo le, họ đã quá kiệt quệ, nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, cho em thêm cơ hội được sống trở về với gia đình", bác sĩ Minh nói.

Rời buồng bệnh của chàng trai trẻ bất hạnh, tôi không khỏi ái ngại trước hoàn cảnh vô cùng bi đát của gia đình em, nhất là khi được thấy khoảnh khắc tuyệt vọng trong cơn cùng quẫn của người mẹ.

Con chết, con thập tử nhất sinh, chồng ung thư, tôi biết làm sao bây giờ! - 5

Tuyệt vọng, bế tắc, cùng cực…., không biết bấu víu vào đâu người phụ nữ thuần nông nghèo khó chỉ còn biết ngửa mặt than trời! (Ảnh: Hương Hồng).

"Tôi có 2 đứa con, một đứa chết, thằng Đức thì thập tử nhất sinh, chồng ung thư giai đoạn cuối. Tôi biết phải làm sao bây giờ!...", những lời than vãn não nề của người phụ nữ 57 tuổi cứ ám ảnh tôi mãi không thôi.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5321 xin gửi về:

1. Lê Thị Tú (mẹ bệnh nhân Ngô Xuân Đức)

Địa chỉ: Thọ Cường, Triệu Sơn, Thanh Hóa

ĐT: 0388214220

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5321)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269