1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Mã số: 5135

Trao hơn 220 triệu đồng tới người phụ nữ gánh cả gia đình bệnh tật

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Thông qua báo Dân trí, bạn đọc đã ủng hộ gia đình chị Lê Thị Quỳnh, xóm 1, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) hơn 220 triệu đồng.

Đại diện báo Dân trí cùng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Yên (huyện Quỳnh Lưu) đã trở lại thăm và trao biển tượng trưng số tiền 103.988.776 đồng tới gia đình chị Lê Thị Quỳnh (32 tuổi, trú xóm 1, xã Quỳnh Yên) - nhân vật của bài viết "Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo".

Chị Quỳnh đã thắp nén nhang lên bàn thờ người chồng mới qua đời và xúc động chia sẻ rằng, sau khi bài viết về hoàn cảnh gia đình chị được đăng tải, ngoài số tiền nêu trên, nhiều độc giả hảo tâm đã liên hệ thăm hỏi, động viên và còn ủng hộ hơn 117 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của chị.

Trao hơn 220 triệu đồng tới người phụ nữ gánh cả gia đình bệnh tật - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện Trường Tiểu học Quỳnh Yên trao quà bạn đọc tới gia đình chị Quỳnh (Ảnh: Ha Na).

Như vậy, tổng số tiền độc giả Dân trí ủng hộ gia đình chị Quỳnh hơn 220 triệu đồng. Đây là nguồn động viên lớn đối với mẹ con chị Quỳnh, giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế và ổn định cuộc sống.

Chị Quỳnh cho biết, sau một thời gian dài điều trị vì bệnh quá nặng, chồng chị, anh Bùi Ngọc Kỳ đã qua đời.

Cô Đậu Thị Hà Bắc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Yên chia sẻ: "Chị Quỳnh là phụ huynh của trường, có 2 con gái là Bùi Kim Cát (7 tuổi) và Bùi Kim Tú (6 tuổi) đang theo học. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, vất vả của chị Quỳnh khi bố mẹ chồng và chồng đều mắc bệnh hiểm nghèo, tôi đã nhờ sự giúp đỡ của báo Dân trí."

Cô Hà Bắc hi vọng với sự ủng hộ của độc giả hảo tâm, mẹ con chị Quỳnh sẽ có thêm động lực vượt qua nỗi đau và sớm ổn định cuộc sống.

Thay mặt gia đình, chị Quỳnh gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo và độc giả đã giúp đỡ gia đình chị trong thời gian khó khăn nhất.

Trao hơn 220 triệu đồng tới người phụ nữ gánh cả gia đình bệnh tật - 2

Hai đứa con chị Quỳnh hằng ngày bóp tay cho ông nội nằm một chỗ (Ảnh: Nguyễn Duy).

Chị Quỳnh kết hôn hơn chục năm và phải vật lộn chăm sóc mẹ chồng mất trí nhớ, bố chồng tai biến nằm một chỗ và chồng bị suy thận giai đoạn cuối. Chị Quỳnh còn phải lo cho 2 con nhỏ đang học lớp 2 và lớp 1. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng, cảnh sống vô cùng khó khăn và nợ nần chồng chất.

9 tháng trước, mẹ chồng chị Quỳnh qua đời sau nhiều năm nằm liệt giường. Anh Kỳ phải cắt bỏ một chân và nằm viện chạy thận triền miên. Những lần chồng nhập viện dài ngày, chị Quỳnh phải nhờ người thân chăm sóc bố chồng và hai con.

Sau nhiều năm gánh chịu đau đớn, anh Kỳ đã qua đời, để lại chị Quỳnh một mình nuôi hai con nhỏ, chăm sóc bố chồng tai biến cùng khoản nợ gần 300 triệu đồng.