1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Gần 320 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mắc bệnh, mồ côi bố

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh 2 em Quân và Nghĩa, ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, bạn đọc đã ủng hộ gần 320 triệu đồng.

Ngày 29/7, đại diện báo Dân trí trở lại thăm và trao biển tượng trưng số tiền 155.461.150 đồng đến 2 em Bùi Trung Quân (15 tuổi) và Bùi Văn Nghĩa (13 tuổi), trú thôn 2, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Đây là số tiền độc giả ủng hộ qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được kết chuyển đến gia đình các cháu.

Tại buổi trao quà, bà Trần Thị Ưng (64 tuổi, bà nội 2 cháu) chia sẻ, ngoài số tiền trên, qua tài khoản cá nhân của bà còn được bạn đọc ủng hộ hơn 162 triệu đồng. Tổng số tiền độc giả báo Dân trí ủng hộ 2 cháu bất hạnh của bà Ưng là gần 320 triệu đồng.

Gần 320 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mắc bệnh, mồ côi bố - 1

Phóng viên Dân trí trao quà đến hai cháu (Ảnh: Ha Na).

"Vợ chồng tôi đang lo lắng vì không có tiền thuốc thang cho 2 cháu nội thì may mắn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của mọi người. Cả cuộc đời tôi vất vả, chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như vậy. Tôi như bớt phần gánh nặng trên vai, có thêm động lực để cố gắng, làm chỗ dựa cho 2 cháu", bà Ưng chia sẻ.

Bà Ưng cho biết thêm, với số tiền này bà sẽ dành ra 2 phần để gửi tiết kiệm lâu dài, phòng khi 2 cháu bệnh nặng, phải nhập viện, phần còn lại bà để mua thuốc hàng tháng cho 2 cháu.

"Các cháu bất hạnh vì cùng chịu chung căn bệnh hiểm nghèo lại mồ côi bố, mẹ đi lấy chồng. Cũng may được xã hội, các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ, nếu không thì tôi cũng không biết xoay xở thế nào", bà Ưng chia sẻ thêm.

Quân và Nghĩa là nhân vật trong bài viết: "Bố mất, mẹ đi lấy chồng, 2 con mắc bệnh hiểm nghèo sống với ông bà già yếu".

9 năm trước, trong một lần đánh cá ngoài biển, anh Bùi Văn Toàn (bố của Quân và Nghĩa) không may bị cột tời của tàu cá đập liên tiếp vào người dẫn đến tử vong. Ngày anh Toàn mất, Quân mới 6 tuổi, em trai vừa lên 4.

Gần 320 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mắc bệnh, mồ côi bố - 2

Hai em Quân và Nghĩa đã bại liệt (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bố mất chưa được bao lâu, anh em Quân lần lượt được phát hiện mắc phải căn bệnh "loạn dưỡng cơ". Bác sĩ cho biết, đây là căn bệnh do đột biến gen, các cơ trên cơ thể dần teo lại rồi biến mất, vận động khó khăn.

Đây là một chứng bệnh hiếm gặp và chưa có phác đồ điều trị thành công, cách duy nhất là dùng thuốc khống chế teo cơ, duy trì sự sống.

Bệnh tật khiến Quân và Nghĩa phải nghỉ học giữa chừng vì không còn khả năng đi lại, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Năm ngoái, người mẹ để 2 anh em Quân lại cho ông bà nội chăm sóc rồi đi lấy chồng.