1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Gần 120 triệu đồng đến với nam sinh có bố bị bệnh nặng, từ chối điều trị

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Dù bố và ông nội không còn trên đời nhưng với sự giúp đỡ của độc giả , nhà hảo tâm, em Long, ở xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu có cơ hội tiếp tục đến trường, theo đuổi ước mơ của mình.

Ngày 31/7, đại diện báo Dân trí về thăm và trao biển tượng trưng số tiền 63.367.002 đồng tới gia đình em Nguyễn Võ Đức Long (19 tuổi, trú xóm 11, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đây là số tiền của độc giả, nhà hảo tâm ủng hộ thông qua chương trình Nhân ái của báo giúp gia đình em Long.

Ngày chúng tôi đến, cảnh tượng đau lòng diễn ra trước mắt khi phải chứng kiến 2 chiếc bàn thờ mới lập cách đây chưa lâu trong gian nhà nhỏ, mùi khói nhang nghi ngút.

Gần 120 triệu đồng đến với nam sinh có bố bị bệnh nặng, từ chối điều trị - 1

Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc tới gia đình em Long, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Ảnh: Ha Na).

Chị Võ Thị Cẩm Vân (44 tuổi, mẹ của em Long) cho biết, sau một thời gian tận tình cứu chữa, vì bệnh quá nặng, anh Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi, bố của Long) đã mất cách đây hơn một tháng. Nỗi đau chưa qua, cách đây 10 ngày, ông ngoại của Long là Nguyễn Quang Trung (74 tuổi) cũng qua đời.

Mấy ngày trước, sau khi chịu tang bố và ông nội, Long ra Hà Nội để tiếp tục học hành. Căn nhà nhỏ vắng lạnh chỉ còn lại người mẹ và bà nội già yếu.

"Sau khi hoàn cảnh gia đình được báo Dân trí đăng tải, qua tài khoản cá nhân của tôi nhận được khoảng 55 triệu đồng từ các mạnh thường quân ủng hộ. Đến thời điểm này, gia đình tôi nhận được sự ủng hộ của độc giả báo Dân trí khoảng 120 triệu đồng.

Giờ chồng và bố chồng không còn nhưng con trai tôi có thêm cơ hội tiếp tục đến trường. Vậy là tâm nguyện cuối cùng của chồng tôi đã được thực hiện. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình trong thời gian khó khăn nhất", chị Vân chia sẻ.

Gần 120 triệu đồng đến với nam sinh có bố bị bệnh nặng, từ chối điều trị - 2

Em trai Long mất sau hơn 5 năm bị bệnh tật hành hạ... (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chị Vân là nhân vật trong bài viết: "Bố từ chối điều trị bệnh, nằm nhà chờ chết để con trai có cơ hội đi học".

Hoàn cảnh gia đình chị Vân khá bi đát, khoảng 6 năm trước, con trai (8 tuổi) của chị qua đời sau 5 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Năm ngoái, ông nội (74 tuổi) bị tai biến, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân.

4 tháng trước, anh Dũng (bố của em Long) xin nghỉ phụ hồ, từ miền Nam về quê chăm sóc bố thì phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Gánh nặng dồn lên đôi vai chị Vân. Ngoài chăm bố chồng tai biến, chồng bệnh hiểm nghèo chị Vân còn lo cho con trai học hành. Mẹ chồng già yếu, kinh tế chỉ trông chờ vào mức lương hơn 4 triệu đồng/tháng của chị Vân. Để có tiền chạy chữa cho chồng con suốt thời gian qua, chị Vân đã vay mượn trên 300 triệu đồng.