1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Hơn 157 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Độc giả báo Dân trí ủng hộ 2 cháu Huy và An Nhiên (xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu) tổng số tiền hơn 157 triệu đồng để các cháu có thêm cơ hội được điều trị.

Ngày 27/7, đại diện báo Dân trí trở lại thăm và trao biển tượng trưng số tiền 56.893.000 đồng tới gia đình chị Hoàng Thị Thủy (31 tuổi, trú xóm Mai Giang 2, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Đây là số tiền của độc giả ủng hộ 2 người con mắc bệnh hiểm nghèo và sinh non của chị Thủy là Nguyễn Bảo Huy (2 tuổi) và Nguyễn An Nhiên (3 tháng tuổi) thông qua chương trình nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền nêu trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến gia đình.

Hơn 157 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo - 1

Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc tới gia đình chị Thủy (Ảnh: Ha Na).

Chị Thủy cho biết, ngoài số tiền trên, qua tài khoản cá nhân của chị còn được bạn đọc ủng hộ hơn 101 triệu đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình chị Thủy nhận được từ độc giả báo Dân trí157.893.000 đồng. Với số tiền này, 2 con của vợ chồng chị Thủy có thêm cơ hội nhập viện điều trị.

Bé Huy và An Nhiên là nhân vật trong bài viết: "Hai con mắc cùng lúc nhiều bệnh, người mẹ cầu cứu".

Ngay từ lúc chào đời, bé Huy đã phải gánh chịu bất hạnh khi mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo như tim bẩm sinh, viêm màng não, liệt dây thanh, viêm gan B, 2 mắt bị lác 45 độ, mi đâm ngược vào mắt.

Hơn 157 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo - 2

Bé Huy mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo ngày càng nặng hơn (Ảnh: Nguyễn Duy).

Đã hơn 2 tuổi nhưng bé Huy vẫn chưa biết nói, chưa biết đi. Biến chứng của nhiều căn bệnh hiểm nghèo khiến đứa trẻ ốm vặt thường xuyên, nằm viện nhiều hơn ở nhà.

Khi chị Thủy mang thai bé An Nhiên ở tuần 25 thì bị cao huyết áp, xuất huyết, phải nhập viện theo dõi tiền sản giật. Sang tuần 26, thai nhi chậm phát triển trong tử cung. Cố gắng đến tháng thứ 7, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn con.

Bé An Nhiên chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 0,9kg, phải nằm lồng kính suốt 2 tháng mới được xuất viện về nhà và phải thăm khám theo định kỳ.

Con bệnh tật, sinh non khiến chị Thủy quanh năm ôm con nằm viện, không thể làm gì kiếm thu nhập. Kinh tế chỉ trông chờ vào anh Nguyễn Thảo (32 tuổi, chồng chị Thủy) nhưng anh Thảo không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy.

Để có tiền chạy chữa cho 2 con suốt nhiều năm qua, vợ chồng chị Thủy đã vay mượn trên 200 triệu đồng.

"Từ ngày hoàn cảnh gia đình tôi được báo Dân trí đăng tải đã nhận được sự quan tâm của độc giả hảo tâm. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý báo, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ các con trong thời gian khó khăn nhất.

Hàng tháng, con trai tôi phải đi khám và lấy thuốc về uống đều đặn. Con gái An Nhiên đã được hơn 6 tháng, cân nặng 6kg, đã xuất viện về nhà và chờ ngày tái khám", chị Thủy chia sẻ.