1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Hơn 335 triệu đồng đến với người vợ trẻ chăm chồng tai biến, 2 con thơ dại

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Chia sẻ gánh nặng với chị Hoa, độc giả Dân trí đã ủng hộ hơn 335 triệu đồng, giúp chị có thêm cơ hội cứu chữa cho người chồng tai biến và chăm sóc 2 con nhỏ.

Ngày 23/7 đại diện báo Dân trí trở lại thăm và trao biển tượng trưng số tiền 165.652.703 đồng tới gia đình chị Lê Thị Hoa (29 tuổi, trú thôn 4, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Đây là số tiền của độc giả ủng hộ thông qua chương trình Nhân ái của báo, giúp chị Hoa có thêm cơ hội đưa chồng là anh Hồ Sỹ Tài bị tai biến nhập viện điều trị. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến gia đình chị Hoa.

Hơn 335 triệu đồng đến với người vợ trẻ chăm chồng tai biến, 2 con thơ dại - 1

Đại diện báo Dân trí trao quà bạn đọc tới gia đình anh Tài (Ảnh: Ha Na).

Ngoài số tiền trên, qua tài khoản cá nhân, chị Hoa còn nhận được số tiền hơn 170 triệu đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền độc giả báo Dân trí ủng hộ cho gia đình chị hơn 335 triệu đồng.

"Nhờ sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm, con trai tôi có thêm cơ hội nhập viện điều trị và thuốc thang. Gia đình cũng mua được cho con chiếc máy tập vật lý trị liệu nên sức khỏe của con đang dần hồi phục, mừng lắm. Hi vọng con sẽ sớm phục hồi sức khỏe để cùng chăm sóc con cái và gánh vác cuộc sống.

Tôi không biết nói gì hơn, gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân đã đồng hành, chia sẻ với gia đình tôi trong lúc khó khăn, hoạn nạn", bà Nguyễn Thị Giang (mẹ anh Tài) chia sẻ.

Hơn 335 triệu đồng đến với người vợ trẻ chăm chồng tai biến, 2 con thơ dại - 2

Hằng ngày người mẹ dìu con trai tập vật lí trị liệu tại nhà (Ảnh: Nguyễn Duy).

Anh Tài là nhân vật trong bài viết "Vợ trẻ bất lực khi chồng tai biến không tiền chữa trị, 2 con bơ vơ".

Tháng 11/2023, khi đang đi làm thuê ở Đồng Nai, anh Tài không may bị tai biến. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, giữ được sự sống nhưng cũng từ đó, anh Tài bị liệt nửa người, đầu và 2 tay cử động một cách khó khăn.

Sau 2 tháng điều trị, sức khỏe anh Tài có tiến triển nhưng gia đình nghèo túng, không còn khả năng vay mượn, chị Hoa đành bất lực đưa chồng về quê chấp nhận số phận.

Hơn 335 triệu đồng đến với người vợ trẻ chăm chồng tai biến, 2 con thơ dại - 3

Hằng ngày hai ông bà phải dìu con trong các khâu sinh hoạt và tập luyện (Ảnh: Nguyễn Duy).

Ngoài chăm chồng tai biến, chị Hoa còn 2 con gái nhỏ. Khó khăn chồng chất, số nợ lên đến 300 triệu đồng không biết bao giờ mới trả được. 2 tháng nay, chị đành nhờ bố mẹ chồng ở nhà chăm sóc chồng để đi làm thuê trong một công ty cách nhà 15km. Thế nhưng, mức lương hơn 4 triệu đồng/tháng không thấm tháp gì so với các khoản chi tiêu hàng ngày.

"Sức khỏe chồng tôi tiến triển khá tốt. Bác sĩ nói, nếu kiên trì điều trị vật lý trị liệu khả năng phục hồi căn bệnh của chồng sẽ rất cao. Thế nhưng, nợ nần chồng chất, 2 bên nội ngoại đều nghèo khó...", chị Hoa chia sẻ.

Ông Hồ Sỹ Đắc, Trưởng thôn 4, xã Quỳnh Hoa chia sẻ: "Thời gian qua, địa bàn thôn 4 có 3 hộ hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn được báo Dân trí và độc giả hảo tâm chung tay giúp đỡ với số tiền hàng trăm triệu đồng/hộ.

Thay mặt bà con nhân dân trong thôn, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý báo và các mạnh thường quân. Tinh thần sẻ chia, giúp đỡ của độc giả hảo tâm là động lực lớn giúp bà con giảm bớt gánh nặng, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống".