DMagazine

F0 làm phim "review tất tần tật về bệnh viện Covid-19" thu hút 4 triệu view

(Dân trí) - Là một 9x lạc quan và năng động, bệnh nhân Covid-19 Nguyễn Yến Nhi tự mình làm phim ngắn "review" về Bệnh viện dã chiến số 5 tại TPHCM để đập tan những tin đồn thất thiệt.

Bệnh nhân Covid-19 Nguyễn Yến Nhi vừa đăng tải phim ngắn "review" về Bệnh viện dã chiến số 5 tại TPHCM, thu hút 4 triệu lượt xem và nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội. 

PV Dân trí đã liên lạc với cô gái lạc quan này. Trong cuộc hội thoại trực tuyến, bệnh nhân tuân thủ quy định đeo khẩu trang 24/24 nên chúng tôi không thấy được toàn bộ gương mặt của Yến Nhi nhưng có thể cảm nhận được sự kiên cường, lạc quan qua đôi mắt luôn hấp háy cười.

Nguyễn Yến Nhi (sinh năm 1997, làm công việc về website, sống tại TPHCM). Cô cũng như nhiều người dân bình thường khác, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành bệnh nhân mắc Covid-19, cho tới khi bác sĩ tuyên bố: "Dương tính".

F0 làm phim review tất tần tật về bệnh viện Covid-19 thu hút 4 triệu view - 1

Hình ảnh lạc quan của Yến Nhi vào thời điểm cô tạm biệt chú chó cưng, lên xe cấp cứu vào Bệnh viện dã chiến.

"Buổi chiều ngày 14/7, em ngồi làm việc tại phòng khách tại căn hộ chung cư, mở máy lạnh 20 độ. Em ngồi khoảng 2 tiếng thì bắt đầu mệt, nhức đầu, ho. Em đo nhiệt kế 37 độ, có khó thở nhẹ. Ban đầu, em nghĩ có thể là mình cảm cúm, do mấy ngày trước đó Sài Gòn cũng mưa, nên em uống thuốc cảm cúm có sẵn và đi ngủ sớm.

Ngày 15/7, buổi sáng em sốt nhẹ 37,5 độ và ho càng ngày càng nhiều, kèm khó thở. Bạn cùng nhà chạy đi mua thuốc cho em uống (thuốc cảm, ho, sốt). Tối hôm đó, em vẫn tập thể dục bình thường, thậm chí còn tập các động tác nặng như plank, gập bụng...

Ngày 16-17/7, em không có sức để tập gym nữa, có thêm đau mỏi người, mặc dù vậy vẫn ăn bình thường và uống thuốc đều nhưng bệnh vẫn không khá hơn.

Ngày 18/7, em bắt đầu mất vị giác và khứu giác, ăn uống không còn biết ngon dở. Thậm chí, em ăn trúng miếng ớt mà không thấy cay, cũng không ngửi được bất kỳ mùi gì. Đây là triệu chứng đặc trưng của Covid-19. Em có trao đổi thông tin với những bệnh nhân khác ở cùng bệnh viện dã chiến, mọi người đều có cùng triệu chứng này.

Ngày 19/7, bệnh vẫn tiếp tục như vậy không thuyên giảm mà còn có biểu hiện nặng hơn, do hôm đó trời mưa to và lạnh. Em bắt đầu nghĩ "mình dính Covid-19" rồi.

Cùng ngày hôm đó, em nghe được thông báo từ Ban quản lý chung cư, người phụ nữ làm nhân viên lao công tại tòa nhà đã bị phát hiện dương tính với SARS-CoV2. Em nhớ lại, có gặp người này ở hành lang và thang máy. Mặt khác, cũng có thể em không lây nhiễm từ cô này mà từ nguồn khác do em cũng đã đi siêu thị mua đồ ăn. Nói chung, em không thể khẳng định được lây từ đâu.

Ngày 20/7, tình trạng bệnh vẫn không suy chuyển, người sốt, ho nhiều, sổ mũi, mất vị giác và khứu giác. Ban quản lý thông báo ngày mai test nhanh Covid-19 toàn chung cư.

F0 làm phim review tất tần tật về bệnh viện Covid-19 thu hút 4 triệu view - 2
F0 làm phim review tất tần tật về bệnh viện Covid-19 thu hút 4 triệu view - 3
F0 làm phim review tất tần tật về bệnh viện Covid-19 thu hút 4 triệu view - 4

Khi nghi ngờ mắc Covid-19, Yến Nhi chăm chỉ ăn uống, rèn luyện sức khỏe tại nhà. Khi được gọi đi cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 5, cô cẩn thận chuẩn bị cho thú cưng và mang theo đầy đủ các vật dụng cần thiết.

Ngày 21/7, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Test nhanh cho kết quả, em âm tính với SARS-CoV2 nhưng bạn cùng nhà với em lại dương tính, không có triệu chứng đường hô hấp nhưng từng có vài ngày bị đau mắt (mắt sưng đỏ).

Vì chung nhà nên hai tụi em đều được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Em lạc quan nghĩ, test nhanh có độ chính xác không cao, nên đợi có kết quả PCR rồi tính tiếp. Lúc này, căn hộ của em bị phong tỏa. Cùng tầng lầu của em, có 2 ca dương tính.

Thời điểm ấy, em khá sợ hãi. Em nhờ bạn bè mua thêm thuốc kháng sinh trị ho, thuốc hạ sốt, nước muối, gừng, sả, chanh, vỏ cam, mua thêm cả lá xông khô trên mạng. Vì em cho rằng, mình cũng đã dương tính bởi triệu chứng rõ ràng hơn bạn cùng nhà.

Em cố gắng ăn thật nhiều và xông liên tục trong 4 ngày liền, đồng thời cũng uống thuốc đều đặn và ra phơi nắng.

Ngày 22/7, Phường thông báo bạn của em chuẩn bị đồ để đi cách ly.

Ngày 23-24/7, hai người tụi em vẫn ăn, uống thuốc và xông kèm tập thể dục nhẹ. Em nghĩ là chắc âm tính rồi nên người ta không đưa đi nữa, tự cách ly tại nhà.

Nhưng tới buổi sáng ngày 25/7, Phường gọi nói cả 2 người tụi em đều dương tính, chuẩn bị đồ và chờ xe cấp cứu đến đón.

Chấp hành quy định, tụi em leo lên xe đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 5", Yến Nhi kể lại. 

F0 làm phim review tất tần tật về bệnh viện Covid-19 thu hút 4 triệu view - 5

Cô cho biết thêm: "Sau khi biết đã dương tính, phải đi cách ly, điều trị Covid-19, em bình tĩnh đi nấu cơm, ăn thật no. Sau đó, em gọi điện hỏi mấy anh cán bộ xem có thể mang đồ gì khi đi cách ly, các anh bảo em cứ chuẩn bị đồ giống như khi đi du lịch. Vậy nên em mang quần áo đủ 7 bộ, mang mùng, mền, vật dụng cá nhân, thuốc men, hoa quả... đầy đủ".

Điều kiện sống ở nơi cách ly, theo Yến Nhi là thoải mái. Một phòng rộng khoảng 100m2 có khoảng 20 bệnh nhân cùng được cách ly.

"Vì đa phần bệnh nhân ở Bệnh viện dã chiến số 5 đều là bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, nên không cần điều trị chuyên sâu. Bác sĩ thăm khám hàng ngày để đo các chỉ số. Ai bị nặng sẽ được chuyển đi điều trị tích cực", Yến Nhi cho hay.

Nhi và bạn cùng nhà được đưa về 2 phòng khác nhau tại Bệnh viện dã chiến. Mặc dù không ở gần nhưng hai bạn trẻ thường xuyên động viên nhau cũng như lan tỏa lối sống tích cực, lạc quan tới những bệnh nhân xung quanh.

F0 làm phim review tất tần tật về bệnh viện Covid-19 thu hút 4 triệu view - 6

Yến Nhi tin rằng cô sẽ sớm khỏi bệnh và vẫn duy trì làm việc trong quá trình điều trị. Nhi còn nhiều ước mơ, hoài bão sẽ bắt tay vào thực hiện sau khi dịch bệnh qua đi.

"Khi vừa biết tin em mắc Covid-19, gia đình, người thân của em ở quê hương Lâm Đồng rất lo lắng. Ba mẹ liên tục gọi điện hỏi han em. Mẹ em khóc rất nhiều. Mẹ em nói: "Cục vàng của mẹ khi nào hết dịch là về liền nhé". Nhưng em không về đâu, em còn nhiều hoài bão, dự định phải thực hiện nên em quyết định vẫn sẽ ở lại Sài Gòn sau khi khỏi bệnh".

Cô gái sinh năm 1997 tâm sự: "Em không sợ virus mà sợ người nhà lo mất ăn mất ngủ nên thường xuyên phải video call để ba mẹ nhìn thấy con gái còn rất khỏe. Em cũng đi loanh quanh trong bệnh viện, quay hình gửi cho người thân về tình hình ăn ở, chữa bệnh để người nhà yên tâm hơn. Em cảm thấy ở đây rất tốt".

Điều khiến cô gái này phải "đau đầu" nhất trước khi đi cách ly là chú cún cưng khó tìm người nuôi giúp, trong khi cún cưng lại đang mang thai. May mắn rằng đã có một người bạn yêu động vật nhận nuôi giúp Yến Nhi.

"Em và bạn tìm hiểu thông tin, biết rằng động vật rất khó lây nhiễm Covid-19 nên mới đi đến quyết định gửi bạn nuôi giùm cún cưng. Trước khi gửi cho bạn, em phải trang bị bảo hộ, tắm sạch sẽ cho chú cún của em, cho em cún vào một chiếc thùng gần như kín như bưng (chỉ để lại một lỗ nhỏ xíu để thở), khử khuẩn rồi mới gửi đi", cô nói.

Hiện tại, Yến Nhi không cảm thấy bất tiện khi sống trong Bệnh viện dã chiến vì đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đi cách ly. Cô cũng được bệnh viện cung cấp đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng hàng ngày, cùng với nước uống và khẩu trang.

Rõ ràng, việc Yến Nhi đã chuẩn bị tốt hành trang khi đi điều trị, cùng với đó là tâm lý thoải mái, bình tĩnh đã giúp cô xử lý ổn thỏa mọi việc. Yến Nhi cho rằng đây là vấn đề mấu chốt vì nếu không bình tĩnh và chuẩn bị chu đáo thì người bệnh dễ bị bức bối, không thoải mái khi đi trị bệnh ở môi trường xa lạ.

F0 làm phim review tất tần tật về bệnh viện Covid-19 thu hút 4 triệu view - 7

Từ việc quay, chụp hình gửi cho người nhà, Yến Nhi nảy ra ý tưởng làm phim ngắn review (nhận xét - PV) về quá trình điều trị và điều kiện ăn ở tại Bệnh viện dã chiến để người dân cùng hiểu rõ, yên tâm hơn khi "bị bế" đi cách ly và điều trị.

"Ở trên mạng, nhiều người miêu tả về Bệnh viện dã chiến số 5 rất đáng sợ, có người còn nói là bệnh nhân vào đây bị bỏ bê không được ngó ngàng gì. Nhưng sự thật là đa phần bệnh nhân được phân loại vào bệnh viện này có triệu chứng nhẹ. Bệnh nhân có thể tự khỏi hoặc điều trị như cảm cúm thông thường sẽ khỏi bệnh, không cần được chăm sóc đặc biệt như các bệnh nhân nặng", Yến Nhi cho biết.

Hai video review Bệnh viện dã chiến số 5 dài tổng cộng 6 phút của Yến Nhi hiện đang thu hút hơn 4 triệu lượt xem ở bản gốc và được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, hội, nhóm khác nhau.

Phim ngắn của Yến Nhi "review tất tần tật về bệnh viện Covid-19" hút 4 triệu view.

Trong video, Nhi cho thấy rõ cách thức tổ chức, phân chia điều trị tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 có quy mô 1.000 giường nằm giữa lòng TPHCM. Theo đó, bệnh viện phân chia khu vực điều trị của nam, nữ riêng biệt. Mọi người phải tuân thủ việc đeo khẩu trang liên tục kể cả khi ngủ, chỉ trừ lúc ăn, uống...

"Tuyệt đối không có ma cỏ gì ở đây", Yến Nhi phủ định các tin đồn trôi nổi về chuyện tâm linh trên mảnh đất của Bệnh viện dã chiến.

Cô cũng cho biết, những người đi cách ly sẽ được lấy chỉ số sinh - y học thường xuyên, để từ đó các bác sĩ đánh giá, đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Mọi chi phí ăn ở của bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ trong quá trình cách ly đều được miễn phí hoàn toàn. Bệnh nhân chỉ mất chi phí điều trị khi bệnh trở nặng, phải sử dụng các thiết bị y tế cao cấp.

Xem video "review" của Yến Nhi, cư dân mạng bày tỏ rằng họ đã hiểu rõ hơn về quy trình cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 5, cũng nhờ đó mà tin tưởng hơn vào cuộc chiến chống dịch Covid-19. Giọng nói truyền cảm của cô gái Lâm Đồng cũng là một điểm cộng không nhỏ, được dân mạng ví như "một dòng suối mát" trấn an những người đang lo lắng, hoài nghi.

F0 làm phim review tất tần tật về bệnh viện Covid-19 thu hút 4 triệu view - 8
F0 làm phim review tất tần tật về bệnh viện Covid-19 thu hút 4 triệu view - 9
F0 làm phim review tất tần tật về bệnh viện Covid-19 thu hút 4 triệu view - 10
F0 làm phim review tất tần tật về bệnh viện Covid-19 thu hút 4 triệu view - 11
F0 làm phim review tất tần tật về bệnh viện Covid-19 thu hút 4 triệu view - 12

Chẳng nề hà không có bàn, có ghế, Nhi vẫn thường xuyên làm việc online qua máy tính. Cô mạnh dạn "vote 5 sao" cho chất lượng wifi của Bệnh viện dã chiến: "Sóng wifi ở đây còn mạnh hơn ở nhà em. Em làm việc ở đây rất tốt".

Công việc chính của Yến Nhi có thể điều chỉnh theo quy định cách ly. Tuy nhiên, cô cũng không giấu giếm rằng, dự án "khởi nghiệp" kinh doanh vừa mới chớm nở của cô đang gặp phải rất nhiều khó khăn vì tình hình dịch bệnh.

Mặc dù thế, Nhi vẫn lạc quan tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, cả sức khỏe của cô lẫn tình trạng kinh tế.

Nữ bệnh nhân 9x khoe các chỉ số theo dõi diễn biến bệnh đang ở mức tốt. "Bác sĩ nói rằng khi em ở đây đủ ngày sẽ được xét nghiệm lại, nếu có kết quả âm tính với virus SARS-CoV2 thì sẽ được về nhà. Sau khi về nhà, bệnh nhân khỏi bệnh tự cách ly thêm 21 ngày nữa", cô gái trẻ đầy hi vọng sớm được trở về nhà.

"Em hứa với chú cún của mình rằng, sẽ không ăn kiêng giảm béo trong thời gian này mà cố gắng ăn thật nhiều để khỏe mạnh, mau khỏi bệnh (cười)", Nhi nói.

F0 làm phim review tất tần tật về bệnh viện Covid-19 thu hút 4 triệu view - 13
F0 làm phim review tất tần tật về bệnh viện Covid-19 thu hút 4 triệu view - 14
F0 làm phim review tất tần tật về bệnh viện Covid-19 thu hút 4 triệu view - 15
F0 làm phim review tất tần tật về bệnh viện Covid-19 thu hút 4 triệu view - 16