DNews

Tài tử Thái San kể chuyện đóng phim cùng Diễm Hương, cát-xê cả mấy cây vàng

Hương Hồ

(Dân trí) - "Tôi vẫn muốn lập gia đình với một cô gái Việt Nam... nhưng giả sử không có được may mắn ấy, thì đến tuổi này… nếu có một chàng trai nào đó yêu thương tôi thật sự, tôi cũng đồng ý luôn", Thái San nói.

Tài tử Thái San kể chuyện đóng phim cùng Diễm Hương, cát-xê cả mấy cây vàng

Thập niên 90, cùng với Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh… Thái San là một trong những tài tử đình đám bậc nhất của màn ảnh Việt.

Sở hữu gương mặt điển trai, đôi mắt to tròn cùng vóc dáng thư sinh, nho nhã nên Thái San thường xuyên đóng những vai sinh viên, công tử nhà giàu, ga lăng và tốt bụng.

Trở lại showbiz (giải trí) Việt sau 20 năm vắng bóng, từ Pháp, Thái San đã có cuộc trò chuyện chân thành và cởi mở với phóng viên Dân trí. Lần đầu tiên, nam tài tử màn bạc một thời tâm sự về những thăng trầm đã qua và góc khuất của riêng mình. 

Tài tử Thái San kể chuyện đóng phim cùng Diễm Hương, cát-xê cả mấy cây vàng - 1

Nam tài tử màn bạc thập niên 90 - Thái San (Ảnh: Quốc Huy).

Cuộc sống Thái San bây giờ phong lưu hơn xưa

Rời Việt Nam để sang Pháp khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Cuộc sống của anh 20 năm qua thế nào?

- 20 năm qua, tôi đã chịu khó vừa lo, chăm sóc mẹ tôi bị bệnh cho đến ngày mẹ mất, vừa đi học đại học tại Pháp.

Kết quả học tập rất tốt, tôi đã lấy được bằng thạc sĩ du lịch tại Pháp sau 6 năm học đại học, và hai năm sau, lấy thêm bằng thạc sĩ marketing.

Song song đó, tôi học thêm và thi đậu bằng Cao học văn chương Pháp, lấy được bằng DALF C2 tiếng Pháp tại Paris. Tôi thành lập một công ty du lịch riêng tại Pháp - đã hoạt động được 10 năm - chuyên đón du khách Việt đến tham quan Pháp và châu Âu.

Đến nay, có thể nói, Thái San đã có cuộc sống phong lưu hơn ngày xưa.

Để trang trải cho bản thân và lo cho mẹ cuộc sống bên Pháp, suốt 20 năm qua anh đã rất bươn chải và nếm nhiều đắng cay, mặn ngọt có đúng không? Anh có thể chia sẻ?

- Bươn chải lớn nhất là lo và chăm sóc mẹ tôi bị bệnh rất nặng. Vì hận tình, mẹ tôi đổ bệnh về tâm thần, mỗi đêm la hét rất khủng hoảng. Tôi đã thay bố chăm sóc mẹ suốt 20 năm qua. 

Nghĩ lại, tôi thấy đó là một sự kỳ công và đã làm tròn được bổn phận người con báo hiếu mẹ. Vừa chăm lo mẹ bị bệnh rất nặng, vừa đi học đại học tại Pháp cho đến ngày tốt nghiệp.

Tôi là người rất mạnh mẽ và có lẽ do tính tôi cũng thật thà, dễ thương nên trên cuộc đời này đã may mắn gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, con đường tiến thân vì thế tương đối suôn sẻ.

Tôi luôn biết ơn và không bao giờ quên những người đã tốt với mình.

Tài tử Thái San kể chuyện đóng phim cùng Diễm Hương, cát-xê cả mấy cây vàng - 2
Tài tử Thái San kể chuyện đóng phim cùng Diễm Hương, cát-xê cả mấy cây vàng - 3
Tài tử Thái San kể chuyện đóng phim cùng Diễm Hương, cát-xê cả mấy cây vàng - 4

Hỏi thật nhé! Cho đến bây giờ anh còn giận bố mình không?

- "Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Thật lòng, tôi không còn giận bố nữa. Mỗi lần về Việt Nam, tôi luôn vui vẻ đến thăm bố.

Bi kịch chia ly diễn ra giữa bố mẹ tôi đã qua, mẹ là người chịu nhiều đau thương nhất, nhưng giờ mẹ cũng đã mất rồi. Tôi nghĩ… thôi thì buông bỏ hết chuyện trong quá khứ, hướng về tương lai sẽ tốt hơn.

Bố tôi nay đã lớn tuổi, tôi có bổn phận trợ giúp và lo cho ông, như vậy mới trọn vẹn được bổn phận làm con, báo hiếu cho cha mẹ.

Có bao giờ anh cảm thấy nuối tiếc trước quyết định sang Pháp để lo và chăm sóc cho mẹ khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp?

- Tôi không bao giờ cảm thấy nuối tiếc trước quyết định sang Pháp để lo và chăm sóc cho mẹ khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, vì tôi là người con đặt đạo hiếu lên trên sự nghiệp.

Tôi tin, rất nhiều người con Việt Nam kính cha thương mẹ, nếu gặp hoàn cảnh như tôi cũng sẽ có quyết định đó.

Tài tử Thái San kể chuyện đóng phim cùng Diễm Hương, cát-xê cả mấy cây vàng - 5
Tài tử Thái San kể chuyện đóng phim cùng Diễm Hương, cát-xê cả mấy cây vàng - 6

Thời hoàng kim, cát-xê đóng 1 bộ phim là 4 cây vàng

Không hối hận, cũng chẳng tiếc nuối nhưng chắc chắn anh sẽ không quên được thời hoàng kim ấy?

- Tôi làm diễn viên điện ảnh suốt thập niên 90. Khi tuổi đôi mươi phơi phới, cống hiến tất cả say mê và thanh xuân cho điện ảnh nước nhà. Thời hoàng kim đó đầy ắp kỷ niệm, rất đẹp và cũng thật huy hoàng. Làm sao quên được!

Cùng với Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh… Thái San là một trong những nam tài tử màn bạc nổi tiếng thập niên 90. Cát-xê đóng phim thời đó của anh chắc cũng có thể tính bằng mấy cây vàng nhỉ?

- Tôi còn nhớ, cát-xê tôi đóng phim Sao em vội lấy chồng năm 1994 là 20 triệu đồng, tương đương với 4 cây vàng SJC. Khi đó, 1 cây vàng SJC là 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, thu nhập của tôi vào thời điểm ấy chủ yếu từ đi hát ở các tụ điểm ca nhạc hằng đêm và đóng phim quảng cáo.

Kiếm được nhiều tiền ở độ tuổi còn trẻ, thời điểm đó, Thái San tiêu tiền như thế nào?

- Tôi đã giúp gia đình và nhất là bạn bè gặp khó khăn rất nhiều. Thời đó, tôi đã mua được căn nhà nhỏ, tậu được xe hơi, một chiếc xe gắn máy để chạy show, đầu tư trang phục đi diễn, trang phục đóng phim (vì thời đó diễn viên tự lo trang phục của mình).

Tôi không ăn chơi hay tiêu tiền hoang phí, cũng chẳng hút thuốc, không biết rượu chè, bài bạc. Ngoài thời gian làm nghệ thuật, tôi chăm lo luyện tập thể thao, thường xuyên đi bơi và học ngoại ngữ.

Tài tử Thái San kể chuyện đóng phim cùng Diễm Hương, cát-xê cả mấy cây vàng - 7

"Diễm Hương ngọt ngào, Việt Trinh sắc sảo, Thu Hà rất khéo và dễ thương"

 Thập niên 90, anh còn làm việc chung với nhiều mỹ nhân như: Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà, Y Phụng… Có bao giờ anh rung động trước họ? Ấn tượng của anh về những người đẹp ấy như thế nào?

- Nói không rung động là dối lòng mình, vì không rung động thì làm sao đóng được với họ những cảnh tình cảm trong phim? Và tôi rung động trước cái đẹp.

Tôi may mắn khi đóng phim với hầu hết những mỹ nhân màn ảnh Việt vào thời điểm thập niên 90. Mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng.

Nếu Diễm Hương ngọt ngào, xinh đẹp đài các như một bức tranh lụa thì Việt Trinh đẹp sắc sảo, có nét giống minh tinh Bollywood, mạnh mẽ và đầy năng lượng như ngọn lửa.

Thu Hà rất dễ thương, vẫn trẻ đẹp quyến rũ, nói chuyện cực hay và khéo. Đến nay, tôi vẫn luôn yêu mến, cảm phục cô ấy rất nhiều. Y Phụng thì đẹp gợi cảm, sexy, cá tính mạnh, và còn nhiều mỹ nhân khác nữa chưa thể kể hết mà tôi rất quý.

Ấn tượng nhất là họ đều yêu nghề, ra phim trường đúng giờ, làm việc nghiêm túc, học thuộc thoại nhanh và diễn xuất rất hay. Thời điểm thập niên 90, khán giả Việt thích đi xem phim Việt, nên diễn viên và khán giả trân quý nhau, tôn trọng nhau nhiều lắm.

Tài tử Thái San kể chuyện đóng phim cùng Diễm Hương, cát-xê cả mấy cây vàng - 8
Tài tử Thái San kể chuyện đóng phim cùng Diễm Hương, cát-xê cả mấy cây vàng - 9

Thái San dành nhiều tình cảm và lời khen có cánh cho Diễm Hương (Ảnh: Anh Thi). 

Những kỷ niệm khi đóng phim cùng Lê Công Tuấn Anh, Diễm Hương, Việt Trinh… mà anh không thể quên?

- Tôi có cơ hội đóng chung hai phim với Lê Công Tuấn Anh: Tấm Cám ( năm 1991), đạo diễn Lê Hữu Lương và Bến khát vọng (1992), đạo diễn Trần Phương.

Khi đi quay phim Tấm Cám ở Huế ròng rã một tháng trời, Lê Công Tuấn Anh được làm phó đạo diễn phim cho anh Lê Hữu Lương.

Tôi còn nhớ mãi kỷ niệm, thời điểm ấy, không uống rượu nên khi Lê Công Tuấn Anh rủ tôi đi nhậu, tôi đã xin lỗi và từ chối.

Đến tối khuya, chắc khoảng 1 giờ sáng, Lê Công Tuấn Anh gõ cửa phòng ở khách sạn trong tình trạng uống rượu về say khướt và muốn ngủ lại chung phòng với tôi đến sáng.

Nguyên đêm đó, tôi đã không ngủ được và cảm nhận rõ sự cô đơn rất lớn nơi Lê Công Tuấn Anh. Anh ấy rất cô đơn và rất muốn có bạn.

Kỷ niệm đẹp khó quên với Diễm Hương cũng chính là suốt thời gian chúng tôi quay phim Tấm Cám. Tôi đóng Hoàng Tử còn Diễm Hương vào vai Tấm, Diễm Hương như nàng công chúa. Lúc đó, tôi có cảm giác lâng lâng như trong truyện cổ tích.

Mỗi cảnh phim đóng với Diễm Hương luôn tao nhã, lãng mạn và đậm nét Huế. Nói vui một chút, lúc đó tôi còn quá ngây thơ và nghĩ: Giá như hồi đó tiện phim xin hỏi cưới luôn Diễm Hương thì chắc bây giờ đời tôi đã khác (cười).

Còn Việt Trinh, tôi đóng cặp với cô ấy lần đầu tiên năm 1994 trong phim Sao em nỡ vội lấy chồng (đạo diễn Trần Cảnh Đôn), sau đó còn nhiều phim nữa.

Tuy nhiên, mãi đến Đừng nói xa nhau (đạo diễn Xuân Phước) năm 1996, tôi mới có một cảnh hôn Việt Trinh trong phim.

Có lẽ do chờ suốt ba năm mà lại chỉ có một cảnh hôn duy nhất nên tôi đã hôn Việt Trinh mãnh liệt, đó cũng là nụ hôn đầu đời của tôi.

Tài tử Thái San kể chuyện đóng phim cùng Diễm Hương, cát-xê cả mấy cây vàng - 10

Thái San và Việt Trinh ở Đà Lạt khi quay phim "Sao Em Vội Lấy Chồng" năm 1994 (Ảnh: Đoàn phim).

Đến nay, anh còn giữ liên lạc với ai trong số họ không?

- Tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Hà Phương, Thu Hà, Việt Trinh. Các cô ấy đều đã có gia đình nên tôi luôn tôn trọng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của các bạn, vì Thái San luôn trân quý tình cảm bạn bè.

Còn Thái San, đến tuổi U50 rồi… anh vẫn chưa kết hôn, nên có bao giờ nhận được câu hỏi hoài nghi về giới tính của mình?

- (Bật cười)!

Phải chăng bạn có ý hỏi: "Thái San là gay (đồng tính luyến ái nam - PV) phải không?"

Thời buổi ngày nay, LGBT (thuật ngữ mô tả xu hướng tình dục đồng tính - PV) không còn xem là bệnh lý.

Tôi có rất nhiều người bạn thuộc cộng đồng LGBT, tôi ủng hộ LGBT và mong các bạn LGBT luôn được hạnh phúc. Trên thế giới, rất nhiều quốc gia tân tiến đã hợp thức hóa hôn nhân đồng tính.

Riêng Thái San xin trả lời câu hỏi trên của bạn một cách thành thật để khán giả tin tôi là người chân thật, không dối trá.

Tôi vẫn muốn lập gia đình với một cô gái Việt Nam hiền dịu, hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương gia đình. Tôi sẽ rất vui khi có con và người vợ hiền nấu cho mình những món ăn Việt Nam. Được thế thì còn gì bằng.

Đi làm ở phương trời Tây, vì sống độc thân nên tôi ăn uống thất thường lắm, nhiều lúc rất tủi thân và cảm thấy cô đơn.

Nhưng giả sử tôi không có được diễm phúc và may mắn ấy, thì đến tuổi này… nếu có một chàng trai nào đó yêu thương tôi thật sự, sẵn sàng chia sẻ cuộc sống với mình những ngày còn lại trên cuộc đời quá ngắn ngủi này, tôi cũng đồng ý luôn!

Cảm ơn anh vì những chia sẻ!

Tài tử Thái San kể chuyện đóng phim cùng Diễm Hương, cát-xê cả mấy cây vàng - 11

Thái San tên đầy đủ là Nguyễn Đình Thái San (SN 1974 tại Đà Lạt). Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã tham gia đội văn nghệ với sở trường là các ca khúc tiếng Pháp, tiếng Nga.

Năm 1989, Thái San được chị họ là nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Thanh Lan dẫn đến đoàn phim chơi và gặp được đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Vai diễn trong phim Đằng sau một số phận là cơ duyên đưa anh đến với nghệ thuật.

Sau đó, Thái San thi đậu khoa diễn viên kịch nói tại trường Nghệ thuật Sân khấu II, đồng thời thi đậu vào khoa diễn viên điện ảnh tại trường Điện ảnh TPHCM cùng lớp với Việt Trinh, Cát Phượng và Mai Thế Hiệp.

Đầu thập niên 1990, Thái San cùng với Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Hoàng Phúc… được xem là những "nam tài tử của màn ảnh Việt". Với gương mặt điển trai, đôi mắt to tròn, Thái San chuyên vào những vai sinh viên, công tử nhà giàu tốt bụng trong các bộ phim tình cảm, xã hội ăn khách một thời.

Một số bộ phim tiêu biểu đưa tên tuổi Thái San trở thành ngôi sao của dòng phim thị trường thập niên 1990: Tấm Cám, Đời có tên tụi mình, Chị em sinh đôi, Bến bờ khát vọng, Tóc gió thôi bay, Sao em vội lấy chồng; Vĩnh biệt tình anh; Trái tim mùa đông; Giấc mơ có thật; Nụ hôn đầu đời; Đừng nói xa nhau…

Ảnh: Thái Nhàn, Đoàn Minh Tuấn, Quốc Huy, Anh Thi.