Tự nhiên biết bí mật của chị chồng, tôi rất sợ biến thành "kẻ nhiều chuyện"
(Dân trí) - Chị thừa biết đó là sai trái, không cần tôi phải nhắc nhở. Lý trí bảo tôi như vậy nhưng lòng tôi lại trào dâng cảm giác thương chị đến đau lòng.
Chị chồng tôi hơn 40 tuổi, nhanh nhẹn, hoạt bát, sắc sảo và đặc biệt tốt tính. Tôi mang tiếng về làm dâu nhưng công to việc lớn trong gia đình toàn là chị gánh vác.
Các cháu trong nhà đều quý mến bác Hiền. Tụi trẻ nhà tôi còn gọi bác là mẹ và phân biệt tôi là mẹ đẻ của chúng bằng tên. Ví dụ các con gọi tôi là mẹ Nga, gọi bác là mẹ Hiền.
Mỗi khi thấy tụi trẻ ríu rít gọi như vậy, tôi thấy rất vui. Làm gì có nhà ai mà quan hệ chị chồng - em dâu tốt đẹp, hòa thuận được thế?
Tôi quý chị và chị cũng thương tôi như em gái. Vì thương nhau nên chị tâm sự tôi mới biết, cuộc sống riêng tư của anh chị chỉ có vẻ bề ngoài thế thôi, thực ra họ không hề hạnh phúc.

Tôi vô cùng bối rối khi biết được bí mật của chị chồng (Ảnh minh họa: iStock).
Chị phát hiện anh rể ngoại tình từ cách đây 3 năm. Chị kể, hai người họ đi ăn, đi khách sạn ở đâu, chị đều biết hết nhưng chị thương con, cứ nín nhịn không muốn nói ra.
Chỉ có anh tưởng chị không biết gì nên khi về nhà, anh vẫn tỏ ra chăm sóc vợ, yêu chiều các con. Chị vừa giận, vừa hận, vừa căm ghét. Nhưng suy đi nghĩ lại, anh vẫn là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình.
Chị cứ mắt nhắm mắt mở như vậy đóng vai người vợ hạnh phúc. Tôi bất ngờ và cảm thấy buồn cho chị. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi thấu hiểu và thương chị vô cùng.
Bẵng đi một dạo, tôi nhận ra ở chị có điều gì khác mà tôi không cắt nghĩa được là gì. Rõ ràng nhìn chị tự tin hơn, vui vẻ, xinh đẹp hơn nhưng ánh mắt lại có điều gì đó rất khó lý giải.
Nhân buổi hai chị em rủ nhau đi mua sắm, ngồi cà phê, tôi đột ngột hỏi cắt ngang xem có phải chị đang có điều gì giấu tôi hay không? Mất vài giây im lặng, chị thú nhận với tôi chị đang có một người đàn ông rất tuyệt vời tán tỉnh. Chị cảm nhận được anh ta yêu chị thật lòng.
Giữa họ là một mối tình cảm vô cùng đặc biệt. Người này biết lòng người kia nhưng không ai dám đi quá giới hạn. Mọi thứ mới chỉ dừng lại ở những tin nhắn quan tâm, hỏi han, trêu đùa, những lời khen tặng, ghi nhận, kèm theo đó là sự rung động ngọt ngào. Rõ ràng, cả hai đều là người trưởng thành từng trải nhưng thậm chí giữa họ còn chưa có cả một cái nắm tay.
"Anh ấy trân trọng chị, sợ phá hỏng cuộc sống hiện tại của chị", chị nói xong câu đó thì thở dài. "Anh ấy có một mình nhưng chị đang có một gia đình đầy đủ". Lần này, đến lượt tôi thở dài.
Hóa ra, chị chồng tôi đang yêu. Chị ấy biết rõ đó là sai trái. Chị thừa đủ nhận thức, tư duy để không cần tôi phải nhắc nhở rằng, bên cạnh chị vẫn đang tồn tại một gia đình rất đông người.
Chồng con chị, vợ chồng tôi và rất nhiều người thân xung quanh khác đều yêu quý, tôn trọng chị. Rồi còn bao nhiêu hệ lụy khác có thể kéo theo nếu chị dấn thân vào mối tình vi phạm này. Lý trí bảo tôi là vậy nhưng trong lòng tôi lại trào dâng cảm giác thương chị đến đau lòng.
Đành rằng, cuộc sống của chúng tôi là riêng biệt, độc lập. Từ chuyện anh rể không tốt đến chuyện chị có nguy cơ đi lệch khỏi con đường truyền thống.
Tất cả đó suy cho cùng đều không phải là vấn đề của tôi. Nhưng sao tôi lại thấy nó liên quan tới mức trong lòng trở nên khó chịu? Tôi muốn khuyên chị một điều gì đó nhưng lại chẳng biết khuyên thế nào mới phải?
Và lời khuyên vào lúc này liệu có giá trị, tác dụng gì không? Ngay cả bản thân tôi còn băn khoăn không biết phải làm sao cho đúng. Giữ lại cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc hay mạnh mẽ phá tan vỏ bọc để mỗi người được sống thật với mình? Còn các con của anh chị sẽ ra sao?
Nếu như tôi cứ xác định đây là việc riêng của gia đình chị, để chị tự mình giải quyết, làm theo điều mà chị cho là phù hợp thì có phải là ý hay không?
Các cụ ngày xưa có câu: "Đèn ai nhà nấy rạng". Vậy việc tôi có ý kiến vào lúc này có phải là tôi đang "nhiều chuyện", can thiệp quá sâu vào gia đình của người khác hay không?
Tôi ước, giá như tôi chưa từng biết chuyện gì có khi lại tốt biết bao...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.