Chị chồng - em dâu
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Ngày mẹ chồng xuất viện, tôi nói một câu khiến cả nhà không nhìn mặt nhau

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Trong lòng tôi cũng không vui vẻ gì nhưng nghĩ đến chuyện phải về xin lỗi thì chắc chắn là không. Tôi không thấy mình có lỗi gì trong chuyện này.

Mẹ chồng phải mổ cột sống, tôi là người đưa mẹ nhập viện. Một mình tôi chăm sóc bà ngày đêm, tận tình tới nỗi mọi người xung quanh còn tưởng tôi là con gái ruột.

Bệnh nhân nằm cùng phòng khen tôi nức nở, nói mẹ tôi có phúc mới được con dâu ngoan như thế. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng tôi đều cười rất tươi nhưng không nói gì nhiều.

Sang đến ngày thứ 3, chị dâu cả đi công tác mới về, vào bệnh viện mang theo giỏ quà to, nhìn đã biết đắt tiền. Mẹ chồng tôi hớn hở khoe con dâu cả.

Bà bảo: "Nó bận lắm, công việc kinh doanh ngập đầu nên hôm nay mới vào thăm tôi được". Chị dâu vồn vã chào hỏi xung quanh, kiểm tra vết mổ của mẹ, hỏi han, dặn dò tôi chu đáo.

Chị bảo: "Đừng để mẹ làm việc gì cúi lên, cúi xuống ảnh hưởng đến lưng". Chị về rồi mà dư âm còn đọng mãi trong phòng. Mẹ chồng tôi khoe dâu cả tặng mẹ 20 triệu đồng dưỡng bệnh. Cả phòng vang lên tiếng xuýt xoa khen bà tốt số, con dâu vừa chu đáo, giàu sang, vừa đẹp như hoa hậu.

Ngày mẹ chồng xuất viện, tôi nói một câu khiến cả nhà không nhìn mặt nhau - 1

Tôi không hài lòng về cách cư xử của mẹ chồng (Ảnh minh hoạ: TD).

Trong lúc tôi lúi húi bổ cam, mẹ chồng vẫn không hết vui mừng, kể đủ thứ chuyện về chị dâu. Bà bảo: "Nhà này may có con dâu được nhờ. Vợ chồng tôi lắm bệnh, không có nó thì không biết xoay sở làm sao. Lần trước, ông nhà tôi vào viện đặt máy hỗ trợ tim gần 400 triệu đồng cũng là vợ chồng dâu cả lo cho hết".

Nghe mẹ chồng nói, tôi chỉ muốn vứt quả cam bỏ về ngay lúc đó.

Ngày bà xuất viện chỉ có vợ chồng tôi. Lúc ngồi trên ô tô, tôi bảo mẹ: "Bố mẹ ở với vợ chồng con, cơm nước lo toan không bao giờ con để bố mẹ phiền lòng. Bố mẹ bệnh to, bệnh nhỏ cũng là vợ chồng con chăm sóc nhưng chưa bao giờ bố mẹ khen vợ chồng con một câu.

Còn anh chị có tiền cho mẹ, mẹ tự hào khoe tới mức ai cũng biết. Thế mới thấy, lòng tốt không so được với sức mạnh đồng tiền. Từ hôm nay mẹ đỡ bệnh rồi, con xin phép về thăm bố mẹ đẻ. Việc chăm mẹ, con xin nhường chị dâu".

Sau khi tôi về ngoại, cả bố mẹ đẻ lẫn chồng đều mắng tôi nhỏ nhen, thiếu suy nghĩ. Chồng tôi nói: "Mẹ già rồi, sao em còn chấp nhặt? Người già tự hào khi con cái giàu sang, thành đạt là chuyện bình thường. Hơn nữa, các khoản chi lớn đều là anh chị lo cho thật. Mình nghèo chỉ góp chút công có gì mà tự ái?".

Chồng còn bảo hôm trước, lời nói của tôi khiến cho mẹ rất buồn. Tôi nên quay về xin lỗi mẹ, chỉ tại tôi mà cả nhà mất vui. Nghe chồng nói vậy, tôi càng nổi giận. Một tháng lương của tôi được hơn chục triệu đồng. Cộng thêm lương của chồng, tổng thu nhập của hai vợ chồng tôi chừng hơn 30 triệu đồng.

Tôi lo cơm nước, ăn uống, lo thuốc thang... cho hai người già. Cơm bưng nước rót, phục vụ từng li từng tí, ngoan ngoãn thưa gửi, không ai có điều gì chê trách.

Người ta bảo "Của một đồng công một nén". Cái tình, cái nghĩa mới là đáng quý. Vậy mà chẳng riêng gì bố mẹ, ngay cả chồng tôi cũng chưa một lần lên tiếng cảm ơn tôi. Coi như sự cố gắng, hy sinh của tôi là bỏ phí.

Tôi nghĩ ngợi một lúc lâu mới nói: "Từ ngày về làm dâu nhà anh, em còn không có điều kiện về thăm bố mẹ em. Bao nhiêu thời gian, sức lực và cả tiền bạc, em đều dành cho bên nhà chồng. Giờ em thấy hối hận rồi.

Bố mẹ em tốn cả trăm, cả tỷ nuôi nấng, dạy dỗ em đến giờ, em lại chưa một ngày phụng dưỡng. Tốt nhất là nhà ai nấy ở, bố mẹ ai người ấy chăm. Em không có hứng để về nhà anh xin lỗi".

Từ hôm đó, vợ chồng tôi giận nhau. Trong lòng tôi không vui vẻ gì nhưng nghĩ đến chuyện phải về xin lỗi thì chắc chắn là không. Tôi không thấy mình có lỗi gì trong chuyện này.

Mọi người thấy tôi nói có đúng không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Chị chồng - em dâu