1. Dòng sự kiện:
  2. Bạn thân khác giới
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Chị chồng - em dâu

Từ khi cô hàng xóm trẻ xuất hiện, chồng tôi bỗng có những biểu hiện lạ lùng

Giang Hà

(Dân trí) - Linh cảm đàn bà, tôi từ chỗ có chút khó chịu bắt đầu chuyển sang nghi ngờ: Có khi nào chồng tôi thích Thủy không? Đàn ông một khi đã thích ai thì giống như say rượu, khó mà giấu giếm.

Nhà tôi vừa có hàng xóm mới, đó là một cô gái trẻ, ở ngay nhà đối diện. Ngôi nhà đó trước là của một cụ bà. Nay cụ già yếu, con trai lớn đón vào Nam chăm sóc. Ngôi nhà này, cụ cho cháu gái ở để tiện đi làm và trông nom nhà cửa cho cụ.

Vì làm cho công ty nước ngoài nên cô ấy rất bận rộn. Ngày nghỉ, cô ấy lại đi chơi nên hầu như rất ít khi thấy cô ấy ở nhà.

Một chiều cuối tuần, cô ấy sang nhà tôi, xách theo một túi trái cây, miệng cười tươi: "Em chào chị, em tên Thủy. Em mới đến đây ở, chưa có dịp sang nhà chào anh chị. Nay em mang ít trái cây từ quê lên, biếu anh chị một ít ăn lấy thảo ạ"

Cô gái còn trẻ mà suy nghĩ, nói năng rành rọt, rõ ràng. Vừa nghe qua, tôi đã biết là cô gái hiểu chuyện, thông minh, năng động. Con gái tôi đang học lớp 6, luôn gọi cô hàng xóm là "nhân tài". Bởi bài tập dù khó hiểu đến đâu, chỉ cần sang hỏi, lập tức sẽ được giải đáp.

Từ khi cô hàng xóm trẻ xuất hiện, chồng tôi bỗng có những biểu hiện lạ lùng - 1

Tôi nghi ngờ chồng mình có tình ý với cô hàng xóm nhưng không biết nên giải quyết ra sao (Ảnh minh họa: iStock).

Vì cô gái đi làm về muộn, hôm nào chúng tôi ăn cơm cũng thấy cô ấy mới bắt đầu xào nấu. Nhiều khi có món gì ngon, tôi đều bảo con gái mang sang cho cô ấy để đỡ mất công nấu nướng.

Đổi lại, cô ấy đi công tác ở đâu, có của ngon vật lạ gì cũng đều mang sang nhà tôi biếu. Hai nhà không biết từ bao giờ trở nên thân thiết với nhau.

Tôi và con gái thích Thủy đã đành, chồng tôi cũng không ngoại lệ. Có món gì ngon, chính anh là người nhắc mang cho Thủy trước. Con gái có bài tập gì khó, anh cũng bảo sang nhờ cô Thủy giảng giải giúp cho.

Tính chồng tôi từ trước tới giờ ít nói, ngại làm phiền người khác. Dù còn trẻ, anh không thích giao du.

Anh luôn nói: "Đèn nhà ai nhà ấy rạng là tốt nhất, giao du lắm thì nhiều chuyện". Mua nhà ở đây gần 10 năm, anh chẳng chơi với ai cả. Hàng xóm thấy chồng tôi lạnh lùng, khó tính, khó gần nên ít sang nhà chơi.

Sự cởi mở, thân thiện mà chồng tôi dành cho Thủy là một sự đặc biệt. Thậm chí, mỗi lần cô ấy ghé sang, chồng tôi còn nhắc: "Em còn trẻ, nên dành thời gian vui chơi, chăm sóc sức khỏe, đừng mải lo kiếm tiền".

Thủy cười, bảo lúc trẻ khỏe không lo kiếm tiền, sau này ai lo cho? Chồng tôi trả lời: "Chỉ cần em đồng ý, thiếu gì người muốn lo cho em". Lời anh nói dịu dàng đến độ nếu không phải anh ấy là chồng tôi, chắc chắn tôi sẽ nghĩ đó là một lời tán tỉnh.

Một hôm, tôi bảo chồng: "Hay mình giới thiệu chú Hải nhà mình cho cô Thủy đi. Chú Hải cũng đẹp trai, giỏi giang. Hai người họ mà thành thì xứng đôi vừa lứa". Chồng tôi nghe xong lập tức gạt đi: "Chú Hải đào hoa, thay người yêu như thay áo. Thủy tốt thế, dây dưa vào mà làm khổ người ta à?".

Nghe chồng tôi nói, tôi không khỏi bực mình. Hải là em họ chồng tôi, tuổi ngoài 30, yêu đương hơi phóng khoáng nhưng thanh niên trai trẻ ai chẳng có dăm ba cuộc tình. Biết đâu gặp đúng người, cậu ấy lại tính chuyện trăm năm. Chồng tôi nói như thể cô hàng xóm mới chính là em anh ấy không bằng.

Và rồi tôi bắt đầu nhận ra một điều mà lâu nay không để ý. Trước nay, mỗi khi ở nhà, chồng tôi vẫn thích nhất ngồi trong phòng sách trên tầng hai. Trên đó có bàn trà, có hoa ở ban công và anh đọc sách chuyên môn ở đó, tới giờ cơm mới xuống. Nhưng chỉ cần hôm nào Thủy sang nhà, nghe tiếng là anh ấy xuống, hỏi chuyện này kia.

Một lần, vô tình nghe Thủy than thở với tôi rằng, cô ấy ăn uống không điều độ nên bị trào ngược dạ dày. Mấy hôm sau, chồng tôi mang về một lọ bột gì đó. Tôi hỏi ra mới biết là bột chuối xanh.

Anh nói, chị đồng nghiệp của anh bị trào ngược dạ dày, uống gì cũng không bớt nhưng uống cái này là đỡ hẳn. Anh xin về cho Thủy uống xem có đỡ không.

Tôi nhìn chồng, bỗng thấy anh lạ lẫm vô cùng. Thú thật, từ khi yêu cho đến bây giờ, tính ra cũng đã 13 năm, ngoài mẹ anh ra, tôi chưa từng thấy anh quan tâm sức khỏe ai như vậy.

Kể cả tôi có ốm đau gì, anh cũng chỉ nhắc tôi đi khám, uống thuốc, chưa bao giờ lo lắng đến mức tìm thuốc cho tôi. Vậy mà với cô hàng xóm này, anh lại lo lắng một cách sốt sắng.

Linh cảm đàn bà, tôi từ chỗ có chút khó chịu bắt đầu chuyển sang nghi ngờ: Có khi nào chồng tôi thích Thủy không? Đàn ông một khi đã thích ai thì giống như say rượu, khó mà giấu giếm.

Tôi biết rõ, Thủy chắc chắn không có tình ý gì với chồng tôi. Cô ấy trẻ nhưng suy nghĩ sâu sắc. Thủy từng kể với tôi, trước đây bị vài người đàn ông có vợ theo đuổi và cô ấy khinh thường những gã đó.

Đàn ông mà đến vợ mình cũng không coi trọng thì làm gì có chuyện yêu thương mình thật lòng. Tôi thấy cô ấy trẻ nhưng nhìn người, nhìn đời rất tốt.

Còn chồng tôi, từ ngày Thủy xuất hiện, kể cả thói quen hay tâm tính cũng thay đổi khi có mặt cô ấy. Tôi không dám hỏi thẳng vì thấy không nên nhưng lại có cảm giác bất an vô cùng.

Tôi định gặp riêng Thủy, nói với cô ấy về suy nghĩ và nỗi lo của mình, để cô ấy hiểu, thông cảm và không sang nhà tôi nữa. Tránh gặp mặt cũng là cách để dội tắt dần những cảm xúc trong lòng chồng tôi. Nhưng chính tôi cũng không biết, đó có phải là cách giải quyết khôn ngoan hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.