Vợ cũ/Chồng cũ
  1. Dòng sự kiện:
  2. Kết hôn lần hai
  3. Vợ cũ/Chồng cũ

Mẹ chồng cũ bất ngờ đến mừng cưới, nói một câu khiến tôi bật khóc

Chi Phạm

(Dân trí) - Những lời mẹ chồng cũ nói trong đám cưới khiến tôi đau đớn, trái tim như có ai đó bóp nghẹt...

Ngày cưới lại lần thứ hai của tôi, tôi không nghĩ mình sẽ khóc. Tôi cứ ngỡ mình đã mạnh mẽ, đã buông bỏ hết những gì cũ kỹ thuộc về một đoạn đời đã khép lại.

Nhưng rồi giữa tiếng nhạc vui vẻ và những nụ cười chúc phúc, tôi thấy mẹ chồng cũ bước vào. Tay bà cầm một phong bao, ánh mắt vẫn hiền từ như ngày tôi còn làm dâu trong ngôi nhà ấy. Và chỉ một câu nói từ bà… khiến tôi không kìm được nước mắt.

Bà nhìn tôi trong chiếc váy cưới trắng muốt, khẽ nắm tay tôi và nói: “Con sống hạnh phúc nhé. Lần này, đừng để trái tim con phải chịu thêm tổn thương nữa. Con trai mẹ không thể làm con hạnh phúc thì người khác sẽ mang lại hạnh phúc cho con dâu của mẹ”.

Chỉ câu nói như vậy thôi, giản dị nhưng thấm tận tim gan đã khiến tôi bật khóc. Tôi khóc như một đứa trẻ lạc lối, vừa được mẹ dỗ dành, vừa được tha thứ, vừa được yêu thương một lần nữa.

Mẹ chồng cũ bất ngờ đến mừng cưới, nói một câu khiến tôi bật khóc - 1

Mẹ chồng cũ đến khiến tôi bật khóc (Ảnh minh họa: Sohu).

Tôi và chồng cũ từng là mối tình đầu đầy sâu đậm. Chúng tôi đến với nhau không chỉ vì yêu, mà còn vì tin rằng sẽ bên nhau cả đời. Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống không dư dả nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Mẹ chồng thương tôi như con ruột, dạy tôi nấu từng món ăn chồng thích. Hay những lúc tôi ốm nghén, bà là người pha nước gừng cho tôi uống giữa đêm. Bà không nói lời ngọt ngào nhưng từng hành động đều ấm áp.

Nhưng cuộc sống bắt đầu có những ngã rẽ khó lường. Kinh tế gia đình chật vật, chồng tôi chuyển việc liên tục, còn tôi phải gồng gánh lo toan mọi thứ. Anh dần trở nên lạnh lùng, ít nói rồi những trận cãi vã cứ thế tăng lên. Không có người thứ ba, không có điều gì quá sai, chỉ là áp lực khiến cả hai đều mệt mỏi và đẩy nhau ra xa.

Ngày chúng tôi ly hôn, tôi im lặng ký vào đơn, không khóc, không oán trách. Chỉ có mẹ chồng là níu tay tôi lại, ánh mắt bà như cầu xin: “Hay con nghĩ lại đi… nó vẫn thương con lắm”. Nhưng tôi chỉ mỉm cười, gạt tay bà ra: “Con mệt rồi, mẹ ạ”.

Bởi không chỉ kinh tế khó khăn, tôi và anh còn không thể có con. Chúng tôi cùng nhau chạy chữa suốt nhiều năm nhưng không có kết quả. Bác sĩ nói, hai chúng tôi kết hợp với nhau rất khó sinh con, dù có chữa cũng không thành. Nhưng nếu “kết hợp” với một người khác, cơ hội có con là rất lớn.

Tôi cũng không thể sống cảnh không con cái và chồng cũng vậy. Tôi chọn cách buông tay để cả hai được làm bố, làm mẹ, mẹ chồng tôi cũng có cháu nội bế bồng.

Thật ra… tôi chưa từng hết yêu anh nhưng tôi nghĩ, rời đi là cách tốt nhất. Tôi không biết anh có tiếc không, chỉ biết khi bước ra khỏi cánh cổng nhà chồng, trái tim tôi rỗng tuếch.

Năm tháng trôi qua, tôi sống một mình rồi quen người đàn ông hiện tại, người kiên nhẫn ở bên, chăm sóc và yêu thương tôi. Anh không bắt tôi quên đi quá khứ, chỉ lặng lẽ chấp nhận một người phụ nữ từng đổ vỡ, từng mang nhiều day dứt. Chúng tôi quyết định kết hôn sau 3 năm gắn bó.

Tôi không ngờ mẹ chồng cũ lại đến. Càng không ngờ, bà vẫn nhớ ngày cưới của tôi, vẫn âm thầm dõi theo tôi sau tất cả.

Sau buổi tiệc, bà đứng lặng bên xe, chờ tôi ra. Tôi đến gần, bà ôm lấy tôi như ngày nào: “Mẹ biết con chưa từng trách ai. Con là đứa biết chịu đựng, biết hy sinh. Mẹ thương con lắm. Tú... thật dại. Nhưng con xứng đáng được hạnh phúc”.

Tôi gục đầu vào vai bà, nấc nghẹn. Tôi biết bà cũng đau, cũng tiếc cho chúng tôi.

Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên được người cũ, không phải vì còn muốn quay lại, mà vì trong lòng tôi, có những mảnh ký ức mãi mãi không phai. Nhưng tôi cũng biết, cuộc đời luôn có những ngã rẽ mới, nơi mình cần đi tiếp với tất cả sự can đảm.

Tôi lấy người chồng mới không phải vì quên người cũ, mà vì tôi đã học cách sống với vết thương mà không để nó làm mình đau thêm nữa. Nhưng lời của mẹ chồng cũ hôm đó… là sự tha thứ, là tình yêu, là một lần cuối cùng tôi được quay về, được chạm vào ký ức cũ một cách dịu dàng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Vợ cũ/Chồng cũ