Bạn trai nghèo nhưng rất tốt, tôi vẫn quyết bỏ để lấy chồng giàu
(Dân trí) - Tôi được bố mẹ nuôi ăn học đàng hoàng, nhan sắc cũng có, tại sao không được quyền đòi hỏi một tương lai tốt đẹp hơn?
Tôi và Khánh từng có 4 năm yêu nhau. Khánh là người đàn ông chân thành, tốt tính nhưng thời gian bên nhau càng dài, tôi càng nhìn ra Khánh có nhiều điểm rất khó thay đổi. Theo tôi, đàn ông phải mạnh mẽ, đầu đội trời chân đạp đất, phải khiến tôi nể phục. Nhưng Khánh không phải tuýp người này.
Bản thân tôi là người tự lập, có năng lực và tư duy phấn đấu. Tôi cho rằng, chúng tôi đang ở thời tuổi trẻ, có rất nhiều thời gian để được phép thử nghiệm sức mình. Nhất là lúc còn chưa vướng bận con cái, không tranh thủ bây giờ thì còn đợi lúc nào? Vậy mà tôi để ý Khánh từ chối rất nhiều lời mời hợp tác.
Khánh có chuyên môn tốt. Tôi coi những lời mời gọi này là cơ hội để anh chuyển mình nhưng anh luôn từ chối vì cho rằng, chỗ làm hiện tại phù hợp, đãi ngộ cũng tốt. Khánh thà mỗi tháng kiếm được số tiền cố định, còn hơn thử nghiệm rồi mất đi gấp mấy lần, không còn đường quay lại.
Quan điểm của hai đứa ngày càng khác nhau. Tôi không biết với suy nghĩ bảo thủ của Khánh, sau khi kết hôn, Khánh có lo được cho vợ con không? Mọi người có thể đánh giá tôi thực dụng nhưng tôi nghĩ dùng chữ "thực tế" sẽ phù hợp hơn.

Tôi được bố mẹ nuôi ăn học đàng hoàng, nhan sắc cũng coi là được. Tại sao tôi không được quyền đòi hỏi hướng tới tương lai chắc chắn? Lấy một người chồng thành công, khiến tôi nể thay vì yêu một người đàn ông không có chí tiến thủ chẳng lẽ là sai?
Trong khi đó, công việc của tôi hàng ngày tiếp xúc với toàn những người giàu có. Họ đi làm, đi chơi, đi du lịch không bao giờ phải lăn tăn, đong đếm về tiền.
Nhiều người trong số họ không hề giàu từ vạch đích. Họ giàu do tài năng, trí tuệ, do nỗ lực vươn lên. Và tôi muốn người mà tôi chọn làm chồng cũng phải là người như thế. Thời gian sau, tôi làm quen với Nam, người mà tôi chuẩn bị lấy làm chồng.
Nam hơn tôi 5 tuổi nhưng trong tay đã có cơ ngơi rất đáng nể. Công việc tốt, kinh tế tốt, có nhà riêng, có xe hơi, đầy đủ khả năng chu cấp cho tôi cuộc sống đàng hoàng. Nam cũng rất tốt với tôi. Càng tiếp xúc với Nam, tôi càng nể anh. Còn trẻ như vậy mà anh đã là giám đốc dự án, trực tiếp phụ trách toàn khu vực.
Nam chủ động theo đuổi tôi, tuyên bố sẽ lấy tôi bằng được. Tôi nhanh chóng xiêu lòng vì sự đàn ông, nam tính đó. Nhưng khi phải đối mặt với Khánh, tôi không biết phải nói lời chia tay thế nào. Tôi đã mất rất nhiều thời gian đứng trước gương để ngắm nhìn mình và tự hỏi tôi làm vậy có đúng không?
Tôi tập nói nhiều câu để giúp cho chúng tôi cùng bớt đau lòng. Thực sự mà nói, tôi trân trọng tình cảm của Khánh. Xưa nay trong lòng anh ấy chỉ có tôi, làm gì cũng hỏi ý tôi, miễn là tôi vui vẻ. Mặc kệ tôi khó tính, hờn dỗi thế nào, Khánh cũng không bao giờ hơn thua, lúc nào cũng nhường tôi trên hết.
Ở bên Khánh, tôi được là mình nhất, được thoải mái lười nhác, luộm thuộm, thoải mái nói năng tùy hứng. Khánh cho phép tôi sai mà vẫn được cưng chiều.
Điểm yếu lớn duy nhất của Khánh chỉ là nghèo và không có chí tiến thủ. Tôi đã rất khó khăn để nói lời chia tay. Nhưng không ngờ, phản ứng của Khánh lại không giống như tôi tưởng tượng.
Khánh lặng đi một lúc rất lâu, sau đó gật đầu: "Anh hiểu rồi, em giữ gìn sức khỏe". Mối tình 4 năm kết thúc đơn giản như vậy nhưng lại lấy đi của tôi quá nhiều nước mắt.
Những ngày sau đó, tôi nghĩ đến Khánh nhiều tới mức bị ám ảnh. Ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó, những kỷ niệm ngọt ngào liên tục hiện về. Anh hiền đến mức khiến tôi thấy mình có lỗi.
Tuy nhiên, tôi đã dùng sự mạnh mẽ của mình gạt đi cảm xúc yếu đuối. Tôi không trông chờ được ở Khánh những gì mà tôi mong muốn. Tôi có những yêu cầu, tiêu chuẩn về người mà tôi sẽ lấy làm chồng. Một người đàn ông có địa vị, là bờ vai xứng đáng cho tôi dựa dẫm. Một người có đủ kinh tế, tinh tế và tử tế, chứ không phải chỉ biết mỗi yêu thương.
Yêu thương là tốt nhưng không đủ. Nhiều người sẽ đánh giá tôi thực dụng, vì tiền mà rời bỏ người yêu. Nhưng thử đặt mình vào người khác, giả dụ quý vị có con gái, quý vị có muốn con gái mình thực tế như tôi không?
Thay vì bi lụy, mù quáng chọn chồng theo cảm xúc, phụ nữ hiện đại chọn một người xứng đáng làm chồng, điều đó đâu có sai?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.