Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  1. Dòng sự kiện:
  2. Kết hôn lần hai
  3. Vợ cũ/Chồng cũ

Con về quê nghỉ hè, sau 3 tuần đã hoảng loạn xin tôi trở lại thành phố

PV

(Dân trí) - Biết tôi đón con về, bà thím hỏi xin bằng được số điện thoại của tôi rồi nhắn tin trách “không biết dạy dỗ con cái”.

Từ hồi lấy chồng đến bây giờ, chưa khi nào tôi bực mình như hôm nay. Mới sáng sớm ngày ra, điện thoại tôi đã rung lên bần bật. Màn hình liên tục hiện lên tin nhắn từ số lạ, tôi mắt nhắm mắt mở cầm lên xem thì nhận ra đó là bà thím bên chồng.

Thím trách móc vợ chồng tôi “không biết dạy dỗ con cái”, nói chúng tôi làm bố mẹ mà vô trách nhiệm, không bảo ban con học hành, chỉ khuyến khích chúng nghịch phá. Tôi ngạc nhiên vì sự quá quắt của thím. Thời đại nào rồi còn ép buộc lũ trẻ học hành theo kiểu tiêu cực như vậy?

Rắc rối bắt nguồn từ khi vợ chồng tôi gửi hai đứa con về quê nội nghỉ hè. Ông bà ngoại ở thành phố nên chúng sang chơi suốt, chỉ có quê nội là hiếm khi về. Lũ trẻ thích nhà ông bà nội vì vừa rộng, vừa mát, năm nào cũng chỉ mong đến hè để được ở với ông bà.

Ông xã tôi hộ tống hai đứa về quê từ tháng trước. Đợt này, có cả mấy đứa nhỏ con nhà anh chị họ hàng gửi về chung nên lũ trẻ tụ tập hết ở nhà ông bà nội. Chồng tôi kể, các con chơi vui lắm, hơn chục đứa tíu tít với nhau.

Con về quê nghỉ hè, sau 3 tuần đã hoảng loạn xin tôi trở lại thành phố - 1

Kỳ nghỉ hè vui vẻ của con tôi đã biến thành cơn ác mộng (Ảnh minh hoạ: MangoTV).

Mấy ngày đầu, mẹ chồng tôi gọi điện khoe lịch trình vui chơi của bọn trẻ khá sung sướng. Sáng dậy, cả đám ra vườn xới đất, tưới rau, thu hoạch củ quả. Chiều chúng ngồi ở bờ ao hóng các chú, các anh trong làng bắt cá rồi rủ nhau đạp xe, thả diều, chạy nhảy nô đùa.

Lũ trẻ mê không khí trong lành ở quê, còn năn nỉ chúng tôi xây nhà cạnh ông bà.

Bẵng đi mấy tuần, tự dưng hai hôm trước, con tôi gọi điện mếu máo xin mẹ về đón ngay. Tôi lo lắng hỏi con bị làm sao, ốm đau hay như nào. Càng hỏi, các con càng khóc to, không nói đầu đuôi rõ ràng nên tôi đành nhắn tin hỏi bố mẹ chồng.

Hóa ra, các con tôi bị sang chấn tâm lý. Chúng đang chơi vui, tự dưng bà thím bên chồng xuất hiện. Thím ở gần nhà ông bà lũ trẻ, mới nghỉ hưu nên rảnh rỗi, không có việc gì làm.

Trước đây, thím là giáo viên. Thấy bọn trẻ cứ nhảy nhót, vui chơi cả ngày, thím khó chịu ra mặt. Thím gọi lũ trẻ sang nhà mình rồi lôi sách vở ra bắt chúng ngồi học. Thím bảo còn bé không lo dùi mài kiến thức, chăm chỉ học hè, lớn lên chỉ có “ăn bám xã hội”.

Ông bà nội biết chuyện nhưng không nói với vợ chồng tôi. Mỗi ngày, khi tôi gọi điện nói chuyện với các con buổi tối, chúng đều mệt mỏi, đòi đi ngủ luôn. Tưởng chúng chơi cả ngày hết hơi nên tôi không để ý. Ai dè, con tôi phải chịu khổ bên nhà bà thím suốt mấy tuần trời.

Giả dụ, thím dạy hay thì lũ trẻ còn có hứng. Đằng này, thím rất khó tính, động tí là lấy cây tre quật vào bàn. Thím bắt lũ trẻ học cả kiến thức toán cấp 2, trong khi đứa lớn nhất là con tôi mới lên lớp 4. Không làm được bài thì bị phạt đứng bụi tre, quỳ gối giơ tay giữa nắng. Lũ trẻ sợ đến mức đêm ngủ cũng mơ bị phạt.

Vợ chồng tôi thương con, muốn để con tận hưởng mùa hè trọn vẹn nên không bắt chúng học thêm gì. Ấy thế mà bà thím bên chồng lại đem ác mộng đến cho chúng. Thím toàn lấy sách ở đâu ra, bắt chúng làm bài tập khó, nghĩ không ra thì bị mắng mỏ, nặng lời.

Về nghe con kể lại những gì thím nói, tôi không tin đó là lời một cô giáo về hưu có thể thốt ra.

Trong khi hai đứa con tôi được giải thoát khỏi lớp học hè kinh dị của thím, mấy đứa trẻ còn lại vẫn phải làm bài tập mỗi ngày. Chắc sáng nay điểm danh không thấy mặt con tôi nên thím mới tức tốc nhắn tin trút giận như thế.

Thật lòng, tôi rất bực với bà thím vô duyên. Tôi bảo chồng nghĩ cách đáp lại tin nhắn của thím. Anh nói, nhà mình không thân thiết với người ta, cãi cọ làm gì cho rách việc.

Chồng nhu nhược không biết bảo vệ con, tôi liền nhắn tin cho mẹ chồng để nhờ bà sang nói mấy câu với thím. Tôi muốn nhắc thím từ giờ về sau đừng can thiệp vào chuyện riêng của nhà ai, cũng đừng lôi con người ta về dạy kiểu đó.

Chẳng biết mẹ chồng đi nói kiểu gì, lát sau thím gọi cho chồng tôi bảo: “Cậu dạy lại vợ con đi chứ, cả nhà đều hư hỏng, vô giáo dục”. Giờ mọi thứ loạn hết cả lên. Tôi bảo sau này không bao giờ gửi con về quê nữa, chồng liền quay sang giận luôn cả tôi.

Tôi đang bảo vệ con mà giờ lại thành người gây sự? Rõ ràng là thím sai, có phải tôi đâu mà cả nhà chồng lại đổ hết lỗi lên đầu tôi?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương