Mỗi lần gặp chị hàng xóm, chồng tôi đều tránh mặt và bí mật đáng xấu hổ
(Dân trí) - Chị hàng xóm kể tới đâu, mặt tôi nóng bừng tới đó. Ông chồng vốn là niềm tự hào của tôi không ngờ lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, lại còn với chị hàng xóm ngay sát vách nhà mình.
Tôi và chồng năm nay đều 37 tuổi, cưới nhau đã 12 năm, có hai con gái. Chồng tôi tính tình nghiêm túc, chỉn chu nhưng nhiệt tình. Bất kể anh em, bạn bè hay hàng xóm gặp khó khăn gì, dù là giúp sức hay giúp của, anh đều không ngần ngại.
Mỗi lần ngồi với mấy chị em hàng xóm, nghe các chị em than phiền, chê bai, kể tội chồng, lòng tôi ngập tràn nỗi tự hào. Tôi luôn nói với họ: “Em có thể có nhiều thứ không bằng các chị em. Nhưng riêng chồng em, em chấm điểm 10 tuyệt đối, không có nhưng”.
Nghe xong, các chị ấy lại bảo tôi thuộc thành phần bà vợ quý hiếm, chưa từng chê bai chồng. Niềm tự hào của tôi về chồng vẫn sẽ cao ngút ngàn như thế, nếu như không tình cờ phát hiện ra một chuyện.
Hôm đó, hai vợ chồng tôi đưa hai đứa nhỏ về quê nghỉ hè với ông bà nội vài tuần. Tôi và chồng cũng ở chơi vài ngày mới lên. Lúc đi, tôi quên nhờ chị Linh, hàng xóm sát cạnh nhà tôi, cho cún con ăn giùm.
Tôi gọi Zalo nhưng điện thoại báo không thể kết nối. Điện thoại tôi lại đến ngày trả cước nhưng tôi chưa nộp tiền. Thấy điện thoại chồng để đầu giường, tôi dùng điện thoại anh gọi, bất ngờ khi thấy anh đã lưu số chị ấy, trên Zalo cũng hiện thông tin “đã là bạn bè”.

Hành động của chồng với chị hàng xóm khiến tôi vừa uất hận, vừa xấu hổ (Ảnh minh họa: NF).
Tôi mở Zalo, đập vào mắt là tin nhắn anh gửi chị Linh: “Chuyện từng xảy ra, một lần nữa, vẫn xin chị đừng để ai biết nhé, đặc biệt là vợ tôi. Nếu không, tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai”. Đáp lại, chị Linh chỉ thả tim, không trả lời. Trước đó, giữa hai người họ không có tin nhắn nào khác.
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, vẫn không nghĩ ra giữa chồng tôi và chị hàng xóm từng xảy ra chuyện gì. Chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức nếu lộ ra, chồng tôi không còn dám mặt ai? Chuyện gì mà chị hàng xóm biết, tôi là vợ lại không được biết?
Nỗi thắc mắc này cứ quấn lấy tâm trí tôi. Mấy lần định hỏi chồng, tôi lại nghĩ anh đã cẩn thận giấu giếm như thế, tôi hỏi chắc gì đã nghe được sự thật. Vậy nên, tôi quyết định sẽ hỏi chị Linh cho rõ ràng mọi chuyện.
Lúc đầu nghe tôi hỏi, chị Linh hơi bất ngờ rồi cười giả lả: “Làm gì có chuyện gì, hiểu nhầm chút thôi”. Tôi dọa chị: “ếNu chị không nói, em sẽ hiểu là chị và chồng em có tư tình với nhau. Ngoài chuyện đó ra, chẳng có chuyện gì mà em lại không được biết cả”.
Nghe xong, chị ấy hoảng hốt kéo tôi vào nhà, ấn tôi ngồi xuống ghế, giọng nhỏ lại: “Em nhìn chị có giống hạng đàn bà như em nói không? Thật ra, chuyện này em không biết thì tốt hơn, nhưng mà…”.
Chị ấy kể, đợt cuối năm vừa rồi, mấy nhà hàng xóm tổ chức tất niên. Hôm đó, sau khi ăn uống xong, mọi người kéo nhau ra quán karaoke đầu ngõ hát hò.
Giữa chừng, chị ra nhà vệ sinh, thấy chồng tôi cũng theo sau. Chị bảo anh ấy là nhà vệ sinh nam bên kia. Thế nhưng khi chị đứng rửa tay, lại thấy chồng tôi đi vào. Rồi anh ấy bất ngờ ôm chầm lấy chị, khen chị xinh đẹp, dịu dàng.
Chị vừa bất ngờ, vừa hoảng loạn không nói thành tiếng, dùng hết sức đẩy ra. Chị càng đẩy, chồng tôi càng ôm chặt, còn ép chị vào tường hôn chị. Chị khiếp sợ cắn môi, anh ấy đau quá mới chịu buông.
Ngày hôm sau, chồng tôi chủ động gặp chị ấy xin lỗi, nói rằng hôm qua say quá, không làm chủ được mình nên có hành động khiếm nhã, xin chị tha thứ. Anh ấy cũng tha thiết xin chị giấu bí mật này.
Chị nói lúc đầu có ghét, có giận. Nhưng nghĩ lại, bình thường chồng tôi cũng chuẩn chỉnh, chắc là do rượu dẫn lối đưa đường nên quyết định bỏ qua, còn giúp chồng tôi giấu chuyện, coi như tai nạn không mong muốn.
Chị hàng xóm kể tới đâu, mặt tôi nóng bừng tới đó. Ông chồng nghiêm túc, chung thủy và là niềm tự hào của tôi không ngờ lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, lại còn với chị hàng xóm lớn hơn tuổi ngay sát vách nhà mình.
Thảo nào bấy lâu nay, mỗi khi vô tình gặp chị Linh, hoặc gặp mấy chị em tôi đứng chuyện trò, anh đều chào rồi vội vàng tránh mặt. Nếu là trước đây, thể nào anh cũng đứng lại, tán dăm ba câu đùa hay hỏi han. Hóa ra vì chuyện đáng xấu hổ này, anh ấy không dám nhìn thẳng mặt hàng xóm nữa.
Còn tôi, bao nhiêu lâu nay cứ vô tư mạnh miệng khoe chồng mình “điểm 10 tuyệt đối không có nhưng”, lại nghĩ đến nụ cười của chị hàng xóm. Hẳn là lúc ấy, chị đang mỉa mai tôi trong lòng, thấy tôi tội nghiệp và đáng thương lắm.
Chị Linh nói với tôi: "Dù sao, chồng em cũng biết sai rồi. Chuyện này mà lộ ra thì còn chồng chị nữa, chả biết sẽ thế nào. Thôi thì “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Chị tin chắc chồng em cũng chỉ vì chút rượu, bản chất không xấu như thế. Em cũng coi như chưa biết cho êm cửa êm nhà”.
Tôi cũng biết “chuyện tốt khoe ra, xấu xa đậy lại”. Huống hồ, chuyện này mà lộ ra, không chỉ chồng tôi mà ngay cả tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai.
Nhưng tôi không thể không giận, thậm chí còn có chút kinh sợ chồng mình. Có thật là do anh ấy say, hay là anh ấy có ý đồ xấu với chị hàng xóm từ trước, sau đó mượn rượu làm càn?
Từ khi biết chuyện, tôi nhìn chồng mình cười cũng thấy ghét. Tôi đang cân nhắc có nên để chồng biết là tôi đã biết mọi chuyện rồi không? Ít nhất tôi vẫn nên nói vài lời răn đe, cảnh cáo chồng để anh ấy sợ càng thêm sợ chứ. Hay là hãy cứ im lặng, cho anh ấy đỡ "mất mặt", xấu hổ, coi như bao dung cho anh ấy một lần?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.