Kể chuyện anh rể ngoại tình, tôi "chạy mất dép" với phản ứng của bạn trai
(Dân trí) - Tôi ngây ngốc ngồi nghe bạn trai nói, không nghĩ anh mới chỉ là chàng trai 27 tuổi. Sao một chuyện nặng nề như ngoại tình, qua giọng anh lại nhẹ nhàng như mây bay, gió thoảng?
Tháng trước, chị tôi phát hiện anh rể ngoại tình. Từ đó đến nay, dù anh rể khóc lóc cầu xin tha thứ, chị tôi vẫn nhất quyết đòi ly hôn. Thương hai đứa cháu nhỏ dại, ông bà nội ngoại cũng cố gắng vun vào. Thế nhưng, hơn một tháng rồi, tình hình vẫn căng thẳng.
Nói về anh rể tôi, anh vốn rất hiền lành. Trước đây, anh mất hai năm kiên trì mới "cưa đổ" chị tôi vì chị ấy thông minh, xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi. Kể cả bây giờ, tuy đã hai lần sinh nở, chị vẫn rất xinh, chiều chồng, yêu con, chăm chút gia đình. Vì lẽ đó, chuyện anh rể ngoại tình không chỉ khiến chị sốc, mà cả nhà hai bên đều bất ngờ tới không thể tin được.
Từ đầu đến cuối, anh rể luôn khẳng định với anh, vợ con là số 1. Chuyện xảy ra chỉ là do phút giây mù quáng nhất thời. Tuy nhiên, anh nói gì bây giờ cũng không khiến chị thấy lọt tai được nữa.
Nghe những lời bạn trai nói, tôi hiểu rằng, cuộc tình của chúng tôi đã kết thúc tại đây (Ảnh minh họa: iStock)
Từ ngày xảy ra chuyện, anh rể nhờ tôi sang nhà ngủ cùng chị. Từ nhỏ, chị em tôi đã quấn quýt nhau như hình với bóng. Tôi từng rất hạnh phúc khi thấy chị lấy được người chồng hiền lành, chiều chuộng. Giờ nhìn chị khóc mỗi đêm, lòng tôi đau như cắt.
Hôm qua, tôi đi chơi cùng bạn trai. Đang lúc ngồi chơi, chị gái gọi điện nói hôm nay chị đưa cháu về ngoại, không cần sang nhà nữa. Đến lúc này, bạn trai tôi mới hỏi: Sao tối nào anh gọi điện cũng thấy tôi đang ở bên nhà chị gái?
Chuyện này vốn là chuyện trong nhà, cũng chẳng có gì hay nên tôi không kể với bạn trai. Nhưng giờ anh ấy hỏi, tôi cũng không giấu nữa.
Sau khi nghe tình hình, anh ấy chép miệng: "Đúng là anh rể em sai thật, nhưng cũng không đến mức không thể tha thứ. Đàn ông xưa nay vẫn như bướm, như ong bay ra đường thấy hoa đẹp, hoa xinh đều đậu vào một chút rồi lại bay. Quan trọng là vui vẻ bên ngoài, về nhà đừng tệ bạc, hắt hủi vợ con là được".
Rồi anh không giấu giếm, kể rằng bố anh trước đây cũng từng ngoại tình. Mẹ anh ban đầu làm căng lắm nhưng rồi cuối cùng, vì hai chị em anh mà chấp nhận tha thứ, giữ cho con một mái ấm gia đình.
Bây giờ, mẹ anh bệnh tật, ốm yếu, một tay bố anh chăm. Nếu ngày xưa mẹ anh cố chấp thì bây giờ có phải khổ không? Đó là chưa nói bao năm qua, mẹ đã giữ cho chị em anh một mái ấm đủ đầy. Bố mẹ ly hôn, con cái chính là người khổ nhất.
Anh nói, phụ nữ muốn yên ổn phải biết chịu thiệt, chấp nhận thiệt thòi. Nếu hễ động tí là đòi ly hôn thì xã hội này loạn hết cả. Cứ như ông bà, cha mẹ mình ngày xưa, ông nào chả có tí "trăng gió" bên ngoài nhưng rồi gia đình vẫn yên ấm. Là nhờ những bà vợ biết "tốt khoe, xấu che", họ hiểu rõ "xấu chàng hổ ai" mà không làm to chuyện.
Cuối cùng, anh bảo tôi về khuyên nhủ chị gái nên tha thứ cho chồng. Nếu chị ly hôn rồi lại tái hôn, chắc gì người đàn ông khác đã chung thủy, tốt hơn chồng hiện tại.
Tôi ngây ngốc ngồi nghe anh nói, không nghĩ anh mới chỉ là chàng trai 27 tuổi. Tư tưởng này, suy nghĩ này có phải anh đã được thấm nhuần từ bố anh không?
Trong một cuộc hôn nhân, ngoại tình là điều đáng sợ nhất, là sai lầm nặng nề nhất có thể phá hủy hôn nhân. Vậy mà qua giọng của anh, sao nó lại nhẹ nhàng như mây bay, gió thoảng. Tôi bỗng hình dung ra tương lai sau này, nếu tôi làm vợ anh, sướng khổ thế nào đều có thể nhìn thấy trước.
Trong lý luận của anh, có những quan điểm có lý nhưng xét cho cùng vẫn là sai. Ngoại tình là sai, dù có ngụy biện thế nào cũng không thể thành đúng. Và phụ nữ, ai cũng thương con, ai cũng muốn gìn giữ gia đình nhưng không phải ai cũng có thể chịu đựng và chấp nhận nỗi đau như mẹ anh.
Khi bạn đời ngoại tình, không có tiêu chuẩn nên hay không nên tha thứ và tha thứ là đúng hay sai. Quan điểm sống và giới hạn của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Vậy nên, lựa chọn mỗi người cũng không giống nhau.
Và bây giờ, tôi biết rõ, lựa chọn của tôi về người bạn đời của mình. Chắc chắn không phải là anh...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.