Thư gửi người đàn bà đã cướp chồng tôi, cướp bố của các con tôi

Chi Phạm

(Dân trí) - Tôi tin ở cương vị là người phụ nữ, cô sẽ hiểu được nỗi đau khi phải mất đi người đàn ông mà mình yêu thương.

Tôi đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng này. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định mình cần phải nói ra. Không phải để van xin cô trả lại chồng cho tôi vì tôi biết, nếu anh ấy đã chọn rời đi, nghĩa là lòng anh ấy không còn ở đây nữa.

Tôi viết bức thư này để nói với cô, người đã chen chân vào cuộc hôn nhân của chúng tôi, rằng cô đã lấy đi những gì và để lại những gì.

Cô biết không? Tôi và anh ấy từng rất hạnh phúc. Chúng tôi bên nhau từ những ngày còn tay trắng, cùng xây dựng mọi thứ từ con số 0. Tình yêu của chúng tôi không phải là những phút giây hào nhoáng, mà là những ngày tháng chia ngọt sẻ bùi, là lúc khó khăn cùng nắm tay nhau vượt qua.

Thư gửi người đàn bà đã cướp chồng tôi, cướp bố của các con tôi - 1

Tôi không chúc cô hạnh phúc, chỉ chúc cô giữ được người đàn ông đã cướp từ tay người khác (Ảnh minh họa: TD).

Chúng tôi có một ngôi nhà nhỏ, có những đứa con ngoan và có một tình yêu tôi từng nghĩ là vững bền. Vậy mà cô đến, nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn, phá vỡ tất cả.

Cô đã làm gì để anh ấy quên đi người vợ ở bên anh ấy suốt bao năm? Cô đã nói gì để anh ấy tin rằng, cô mới là người mang lại hạnh phúc cho anh ấy?

Tôi không trách cô hoàn toàn, vì tôi biết khi một người đàn ông ngoại tình, lỗi không chỉ nằm ở người thứ ba. Nhưng cô biết anh ấy có gia đình, biết anh ấy đã là chồng, là cha, vậy mà cô vẫn bước vào, vẫn bất chấp?

Tôi không biết giữa hai người là tình yêu hay chỉ là những phút say nắng. Nhưng cô có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi đã trải qua những đêm dài thức trắng, ôm lấy nỗi đau khi nhận ra người đàn ông mình tin tưởng nhất đang lừa dối mình.

Tôi đã cố gắng níu kéo, đã tự trách mình, đã tự hỏi mình thiếu sót ở đâu để anh ấy tìm đến cô? Nhưng rồi tôi nhận ra, không phải vì tôi không đủ tốt, mà vì anh ấy không còn muốn giữ lấy gia đình này.

Cô có vui không khi thấy một người phụ nữ khác khóc lặng lẽ mỗi đêm? Cô có hạnh phúc không khi thấy những đứa trẻ ngơ ngác hỏi mẹ rằng: Vì sao bố không còn về nhà thường xuyên? Cô có bao giờ nghĩ đến hậu quả của những gì mình đã làm không? Hay với cô, chỉ cần giành được anh ấy là đủ?

Tôi không viết bức thư này để nguyền rủa hay trách móc. Tôi chỉ muốn cô hiểu một điều: Tình yêu xây dựng trên sự đau khổ của người khác liệu có bền lâu? Người đàn ông sẵn sàng phản bội vợ con để chạy theo một người phụ nữ khác, cô nghĩ liệu một ngày nào đó, cô có trở thành người bị bỏ lại phía sau giống như tôi bây giờ không?

Tôi không còn muốn giữ anh ấy nữa, bởi tình yêu không thể tồn tại khi chỉ còn một người cố gắng. Nhưng tôi mong rằng, cô nếu đã giành được anh ấy, hãy biết trân trọng. Đừng để mình cũng trở thành một người phụ nữ ngồi viết bức thư như thế này, với trái tim đầy những vết xước.

Tôi không chúc cô hạnh phúc, nhưng tôi mong cô hiểu: Cuộc sống này có luật nhân quả. Những gì cô đang có hôm nay có thể sẽ là điều cô mất vào ngày mai.

Các con tôi chắc sẽ rất buồn khi không còn chung sống cùng bố. Tôi cũng rất đau khổ khi mất đi cảm giác có người đàn ông bên cạnh. Tôi còn yêu anh ấy, rất nhiều. Tôi khẳng định với cô như vậy. Nhưng tình yêu của tôi chỉ còn là một phía. Anh ấy đã không còn ở bên tôi thì níu kéo có ích gì, chỉ thêm thù ghét nhau mà thôi.

Tôi cũng không nói lý do bố mẹ chia tay cho các con biết để giữ hình ảnh đẹp về người cha trong lòng chúng. Tôi tin khi lớn lên, các con sẽ hiểu điều này và chúng sẽ trân trọng người mẹ bên cạng chúng. Chúng cũng sẽ hiểu tôi phải trải qua những gì.

Khi cô có con, cô sẽ hiểu được nỗi đau như tôi bây giờ. Và tôi mong cô hãy dạy các con mình một điều: Đừng bao giờ đi tranh cướp hạnh phúc của người khác, hãy sống sao cho đúng đạo lý làm người.

Chào cô, hãy giữ chặt người đàn ông cô cướp được từ tay tôi và mong anh ta xứng đáng với những gì cô dày công vun đắp.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.