Gặp lại vợ cũ trước ngày tái hôn, tôi bật khóc khi nghe cô ấy nói điều này
(Dân trí) - Tôi lặng nhìn vợ cũ, nhìn gương mặt hiền lành, xinh xắn khiến tôi đắm say một thuở. Trong phút giây, tôi bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện…
Một ngày cuối tuần mưa lạnh, tôi chạy xe máy gần 40km mang món quà sinh nhật về cho con gái. 3 năm rồi, kể từ khi vợ chồng tôi ly hôn, con gái ở với mẹ. Khoảng cách không quá xa nhưng cũng không gần để ngày nào cũng có thể gặp mặt. Vậy nên, tôi chỉ cố gắng thu xếp đến thăm con vào những ngày lễ Tết và sinh nhật con.
Nếu không phải vì 3 năm trước, tôi yếu lòng mà dây dưa với nữ đồng nghiệp trẻ thì đã không có sự chia ly này. Dù tôi cầu xin, hai bên gia đình cũng nói đỡ, vợ tôi vẫn không tha thứ.
Cô ấy nói yêu tôi nhiều và tình yêu đã chiếm hết chỗ trong lòng cô ấy, không còn chỗ cho sự bao dung. Không nhiều lời, cô ấy đã cho tôi trở thành "chồng cũ".
Tôi và vợ cũ yêu nhau từ năm thứ 3 đại học, ra trường 3 năm mới kết hôn. 6 năm yêu nhau, 4 năm chồng vợ, chúng tôi hiểu nhau đến nỗi có những chuyện không cần nói cũng hiểu. Như khi cô ấy nói: "Anh ký vào đơn ly hôn đi", có nghĩa là cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
3 năm sau ly hôn, tôi chưa bao giờ thôi nhớ về vợ cũ trong niềm hối tiếc (Ảnh minh họa: KD).
Dù đã ly hôn, tự sâu trong lòng tôi vẫn ôm hy vọng. Mình siêng đi về, lại có con gái là sợi dây kết nối, biết đâu một ngày, cô ấy sẽ mở lòng. Năm ngoái, cô ấy nói với tôi: "Em biết, anh vẫn nghĩ chúng ta có thể tái hợp nhưng không thể đâu. Anh đừng tốn thời gian nữa, hãy tìm cho mình một cơ hội mới".
Mọi người vẫn nói, phụ nữ chịu cô đơn giỏi hơn đàn ông. Rất ít đàn ông sau khi ly hôn hay góa vợ có thể sống một mình. Nhưng quan trọng hơn, bố mẹ tôi cũng già rồi, trải qua những buồn phiền do con trai gây ra, cuối cùng vẫn mong con sớm yên bề gia thất thêm lần nữa. Kết quả, tôi mở lòng tìm hiểu người mới.
Hôm Tết gặp con gái, tôi hỏi con: "Nếu bố kết hôn lần nữa, có thêm em cho con, con thấy thế nào?". Con gái ôm cổ tôi, ríu rít: "Mẹ bảo đó là chuyện tốt. Bố sẽ có người nấu cơm cho ăn, giặt quần áo cho, không phải ở một mình buồn. Mẹ và con cũng không phải lo lắng nữa".
Nghe con gái nói, mắt tôi cay xè. Tôi nợ con một gia đình đủ đầy, hạnh phúc.
Hôm nay, thấy tôi chạy xe về trong buốt giá, vợ cũ nhìn tôi, lắc đầu bảo, sao không đợi trời nắng ấm rồi về, lại đi xe máy giữa rét mướt như vậy? Sau bữa cơm trưa, lúc con gái ở phòng riêng, chúng tôi ngồi ở phòng khách, cô ấy nói: "Tuần trước, cô ấy tìm đến đây gặp em".
Tôi nhất thời không hiểu: "Ai tìm em cơ?". "Bạn gái của anh đấy. Cô ấy mua khá nhiều quà cho Nhím. Nhưng em biết mục đích chính của cô ấy tìm em là để hỏi rõ một chuyện: Lý do thật sự khiến em và anh ly hôn?".
Nghe đến đó, tim tôi bỗng nhiên hồi hộp. Tôi không biết, bạn gái của tôi lại chủ động tìm đến tận đây chỉ để hỏi chuyện này. Em ấy từng hỏi tôi một lần nhưng tôi nói, tôi có nhiều chuyện sai với vợ, không sống cùng nhau được nên giải thoát cho nhau. Tôi không dám thú nhận mình "say nắng" người khác.
Thấy tôi căng thẳng, vợ cũ cười: "Yêu một người đàn ông từng ly hôn, chắc cô ấy cũng có nhiều lo lắng. Nhưng anh yên tâm, em chỉ nói rằng, chúng ta không phù hợp quan điểm sống, rằng anh là người đàn ông tốt. Đổ vỡ một lần rồi, anh chắc chắn sẽ biết cách giữ gìn và trân trọng cuộc hôn nhân tiếp theo".
Tôi hỏi vợ cũ, thật sự em không hề hận tôi một chút nào sao? Vợ cũ lắc đầu, bảo rằng, hận tôi sẽ làm chính cô ấy nặng nề, đau khổ. Khi cô ấy quyết định buông bỏ, tưởng là nhanh chóng nhưng thực ra đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Và một khi đã thông suốt để buông bỏ rồi, cô ấy sẽ không hối hận nữa.
Tôi lặng nhìn vợ cũ, nhìn gương mặt hiền lành, xinh xắn khiến tôi đắm say một thuở. Trong phút giây, tôi bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ lại những tháng ngày sinh viên vô tư, trong trẻo. Nhớ ngày hai đứa ra trường ngược xuôi xin việc nhưng đầy ắp ước mơ.
Nhớ ngày tôi dắt tay em lên xe hoa, trong tiếng nhạc hân hoan lồng vào tay em vòng nhẫn cưới. Nhớ ngày em báo tin mang thai, hai vợ chồng ôm nhau mừng rỡ đến phát khóc. Nhớ ngày em đớn đau sinh nở để mang đến cho tôi một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp nhất trên đời.
Tất cả điều tốt đẹp được xây đắp bao năm đã bị tôi phá vỡ tan tành trong thoáng chốc chỉ vì sự ngu muội và ích kỷ. Tôi luôn hối tiếc, luôn mong chờ cô ấy sẽ cho mình thêm một cơ hội. Nhưng cuộc đời này, có những sai lầm không có cơ hội sữa chữa, chỉ có cách coi đó làm bài học, rút kinh nghiệm và hướng về phía trước.
"Tại sao anh lại khóc? Anh vào chào con rồi về đi. Em không muốn nhìn anh yếu đuối như thế này". Cô ấy nói rồi dứt khoát đứng dậy, lớn tiếng gọi con gái ra chào bố.
Trên quãng đường về, gió lạnh quất vào người nhưng không lạnh bằng cõi lòng tôi. 3 năm trôi qua, tôi vẫn chưa hề nguôi quên vợ cũ. Có lẽ quyết định tái hôn, tôi phải suy nghĩ lại. Tôi không muốn có lỗi với người mới khi tình cảm dành cho người cũ còn đầy ắp trong lòng.
Nếu 3 năm chưa đủ, tôi sẽ chờ 5 năm, 10 năm. Nếu vợ cũ vẫn không thể đón nhận và nếu tôi vẫn không thể quên, tôi sẽ sống độc thân cả đời. Đó là hình phạt cho những sai lầm của tôi.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.