1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

5 năm sống chung chưa từng xin tiền, ly hôn vợ đòi tôi trả 200 triệu đồng

PV

(Dân trí) - Nhận được tin nhắn đòi tiền của vợ cũ, tôi tức tốc đưa cho mẹ xem để nhờ bà từ chối hộ. Không ngờ, mẹ lại quay sang mắng tôi là "đồ mất nết"…

Nhìn lại 5 năm đã qua, tôi phải thừa nhận, cuộc hôn nhân của mình là chuỗi những sai lầm. Vợ chồng tôi quen nhau quá vội, yêu nhau vài tháng đã cưới luôn. Lay lắt cố ở với nhau vì đứa con, kết cục đến bây giờ không ai chịu nổi nữa.

Ngày đầu tiên sống chung, chúng tôi đã cãi cọ ngay khi vừa ngủ dậy. Lý do vì bạn gái cũ nhắn tin chọc tức vợ tôi.

Ban đầu, vợ tôi hay ghen, cô ấy đòi xem tin nhắn trên điện thoại tôi suốt. Tôi không đưa thì cô ấy giận dỗi, liên tục bỏ về ngoại. Vợ cứ làm quá lên khiến tôi phát cáu. Tôi bảo vợ rằng, cô ấy may mắn hơn bao người phụ nữ khác vì không phải ở với bố mẹ chồng, nếu sống không biết điều thì tôi sẽ ly dị.

Tôi không hề dọa vợ suông. Cũng có vài lần, tôi mang đơn ra cho vợ ký nhưng lần nào, vợ cũng im lặng quay đi.

Cô ấy cứ hay lải nhải chuyện tôi hay làm mọi thứ theo ý riêng, lấy vợ rồi mà chẳng lo vun vén gia đình. Tôi thích giữ những thói quen như hồi độc thân, kiểu đi cà phê với bạn bè, đi nhậu xem bóng đá qua đêm. Nhưng vợ thì không chịu. Cô ấy toàn trách tôi không về nhà ăn cơm, để cô ấy nấu xong bỏ đấy.

5 năm sống chung chưa từng xin tiền, ly hôn vợ đòi tôi trả 200 triệu đồng - 1

Vợ cũ đòi 200 triệu đồng “đền bù” sau ly hôn (Ảnh: tvN).

Vợ ghét tôi giữ liên lạc với hội bạn gái cũ. Chỉ có 2-3 người là tôi còn nói chuyện, tại tôi thấy chia tay xong chả có vấn đề gì to tát để quay lưng thù hận. Ấy vậy mà vợ cứ thích suy diễn xa xôi, kêu tôi kiếm cớ gặp tình cũ để “nhập nhèm”, bắt tôi phải chặn hết tài khoản là con gái.

Tôi thấy hôn nhân ngột ngạt quá. Vợ cứ đòi hỏi mình phải thế nọ thế kia, kiểm soát quyền riêng tư của chồng một cách vô lý. Thế là vợ chồng tôi chia phòng ngủ riêng, chẳng ai đụng chạm đến ai nữa.

Sau khi vợ sinh con gái đầu lòng, cô ấy về nhà ngoại tận 3 tháng. Tôi qua thăm bị vợ đuổi về, vì cô ấy trách tôi không đóng viện phí lúc đi sinh.

Thật sự hôm ấy, tôi quên không mang ví. Nghĩ vợ có bảo hiểm rồi nên không phải trả gì hết, nào ngờ vẫn phải thanh toán hơn 2 triệu đồng. Vay bố vợ thì ông không có xu nào. Kết cục, vợ vừa bế con xuất viện, vừa tự đóng tiền luôn.

Tiền đi sinh chẳng đáng bao nhiêu nên tôi nghĩ vợ trả cũng không vấn đề gì. Vậy mà bố mẹ vợ cũng gọi riêng tôi ra để trách. Họ nói tôi làm chồng thì phải có trách nhiệm lo cho vợ con, ai đời để vợ phải tự đóng viện phí khi chưa hết cơn đau đẻ như thế.

Tôi ghét nhất bị người khác tính toán rạch ròi. Nhà vợ gây áp lực chuyện bé tí ấy làm tôi khó chịu. Thế là từ lúc đó, tôi không đưa tiền cho vợ hàng tháng nữa. Tôi giao ước rằng, mình lo tiền thuê nhà, còn lại chi phí khác vợ tự xử.

Cô ấy không ý kiến gì nên tôi làm y như vậy suốt mấy năm. Riêng lễ Tết hoặc giỗ chạp, tôi đưa cho vợ vài trăm nghìn đồng để đóng góp mua sắm. Cô ấy chẳng bao giờ đòi thêm.

Tháng 6 vừa qua, vợ bảo tôi ký đơn ly hôn để giải thoát cho nhau. Con tôi sắp lên lớp 1 rồi. Chúng tôi sống chung nhà nhưng không hạnh phúc, giờ chia tay cũng tốt cho cả hai.

Con gái tôi đòi ở với mẹ, tài sản chung không có gì, thế nên hai vợ chồng ly hôn rất nhanh gọn. Mẹ tôi có vẻ tiếc con dâu lắm, cứ thở dài đổ lỗi do tôi.

Khi mọi thủ tục xong xuôi, tôi trả nhà thuê rồi quay về ở với bố mẹ. Lương tôi hơn 30 triệu đồng nên tôi thỏa thuận với vợ là mỗi tháng đưa cô ấy 4 triệu đồng nuôi con. Tiền học phí giờ được miễn, 4 triệu đồng thừa để vợ cho con ăn uống, mua quần áo.

Tháng này tôi gửi chu cấp rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay, cô ấy lại nhắn tin đòi tôi 200 triệu đồng.

Tôi hỏi tiền gì, cô ấy liệt kê ngắn gọn gồm khoản tôi “ăn cơm chùa” mỗi ngày do vợ bỏ ra đi chợ nấu, tiền điện nước 3 năm vợ tự đóng, tiền công giặt quần áo cho tôi, tiền hiếu hỷ cô ấy bỏ ra cho riêng bên nội nhà tôi... Riêng tiền bỉm sữa của con, vợ nói: “Em bố thí cho anh”.

Tôi bực quá liền đưa tin nhắn cho mẹ đọc. Tưởng mẹ sẽ chê con dâu cũ quá quắt, ly hôn còn bòn rút của nhà chồng, không ngờ bà lại đánh vào đầu tôi mấy cái, mắng tôi là "đồ mất nết".

Tôi sống lỗi với vợ cũ ở chỗ nào mà mẹ nói thế cơ chứ? 200 triệu đồng tôi không thiếu nhưng chẳng có lý do gì để đưa cho vợ cũ cả. Tôi đã đi làm vất vả để cho mẹ con cô ấy một mái nhà riêng, giờ còn tính toán mấy khoản vớ vẩn nữa...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương