Mạnh dạn nhờ người yêu cũ của chồng một việc, tôi nhận về cái kết viên mãn
(Dân trí) - Tôi đã bình tĩnh xử lý để cứu vãn cuộc hôn nhân đứng trước nguy cơ tan vỡ.
Tôi và anh cưới nhau được 8 năm, có một con gái năm nay tròn 6 tuổi. Cuộc sống không quá dư dả nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày, mình lại rơi vào cảnh bị so sánh với một người phụ nữ khác. Điều đó khiến hôn nhân của chúng tôi rạn nứt đến tận cùng.
Mọi chuyện bắt đầu sau buổi họp lớp cấp 3 của chồng tôi. Hôm đó, anh về nhà khá muộn, người nồng nặc mùi rượu. Tôi lấy nước cho anh súc miệng rồi chuẩn bị sẵn nước nóng để anh tắm.
Nhưng anh chỉ nằm vật ra giường, gác tay lên trán rồi buông một câu vu vơ: “Em biết không, Lan giờ nhìn khác lắm, đẹp hẳn ra, dáng cực chuẩn, chưa lấy chồng đâu”.
Tôi giật mình. Lan là người yêu cũ của chồng tôi. Họ chia tay hơn 10 năm rồi. Tôi từng nghĩ cô ấy chỉ là một cái tên trong quá khứ, không ngờ vẫn còn khiến anh bận lòng đến thế.

Người yêu cũ của chồng đã cứu vãn cuộc hôn nhân rạn nứt của tôi (Ảnh minh họa: TD).
Ban đầu, tôi không để tâm. Nhưng rồi những ngày sau, anh liên tục nhắc đến cô ấy trong những câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt.
Nào là “Lan giờ làm quản lý một công ty nước ngoài”, nào là “cô ấy sống độc lập, phong cách khác hẳn ngày xưa”...
Tôi dọn nhà, nấu ăn, đưa con đi học, bận trăm công nghìn việc thì anh chẳng hề để tâm.
Tôi bắt đầu thấy mình thua thiệt. Cơ thể sau sinh không còn gọn gàng, làn da cũng không mịn màng như trước. Tôi bận rộn với chợ búa, cơm nước, chẳng có thời gian để mặc đẹp hay chăm chút bản thân.
Mỗi khi tôi hỏi chồng “Anh thấy em béo lắm à?”, anh không trả lời, chỉ nhún vai rồi bỏ đi. Còn khi tôi cố gắng diện một chiếc váy mới, anh lại buông câu: “Em mặc thế này ra đường, ai mà nhận ra là mẹ một con”.
Dù không nói thẳng, sự so sánh trong anh ngày càng rõ ràng. Một lần, tôi bắt gặp anh nhìn ảnh Lan trên Facebook rất lâu. Tôi nén lòng hỏi: “Anh đang tiếc sao?”. Anh không đáp. Lần đầu tiên trong đời, sự im lặng của anh khiến tôi đau đến vậy.
Tôi bắt đầu mất ngủ. Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi sai chỗ nào? Tôi không còn đủ đẹp để giữ chồng sao?
Tôi gầy rộc đi. Bạn bè nói tôi cần chăm sóc bản thân nhiều hơn. Tôi bắt đầu tập thể dục, ăn kiêng, thậm chí đăng ký cả gói làm đẹp ở spa. Nhưng dù tôi thay đổi thế nào, ánh mắt chồng vẫn lạnh lùng, lảng tránh.
Tôi gần như buông xuôi. Cuối tuần trước, tôi đi làm về sớm, vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng: “Nếu ngày ấy Lan không bỏ đi du học, không biết giờ mình và cô ấy sẽ ra sao? Vợ mình tốt, hiền, chăm con nhưng thiếu cảm hứng. Lan bây giờ vẫn lẻ bóng, vẫn rực rỡ như xưa”.
Tối hôm đó, tôi không ngủ, tôi quyết tâm giữ lấy cuộc hôn nhân này. Tôi vào Facebook nhắn tin cho Lan. Tôi và Lan ở cùng xóm nên chúng tôi cũng biết nhau. Tôi nói khéo với cô ấy về việc tương tư của chồng tôi. Cô ấy vui vẻ nhận lời giúp tôi hóa giải chuyện này.
Tôi không biết Lan đã nhắn gì với chồng tôi. Nhưng chỉ vài ngày sau, chồng tôi thay đổi hẳn thái độ. Chồng tôi nói anh xin lỗi. Anh bảo, đó chỉ là phút bồng bột, là nỗi tiếc nuối mơ hồ.
Chồng tôi giờ đây chăm làm việc nhà hơn, chủ động đón con, đặt vé cho cả nhà đi chơi. Tôi và chồng cũng có nhiều cảm xúc thân mật hơn. Có thể, anh đã hiểu ra hoặc chính Lan là người đã giúp anh tỉnh mộng.
Tôi vô cùng cảm ơn Lan vì cách hành xử văn minh của cô ấy. Cô ấy đã cứu giúp một tổ ấm đứng trước sự tan vỡ. Tôi thấy may mắn vì mình tìm được cách đúng đắn để gìn giữ hạnh phúc.
Sự khéo léo, nhẫn nhịn của một người phụ nữ là yếu tố quan trọng giúp cuộc hôn nhân được vững bền hơn. Tôi đã biến tình địch thành đồng minh và nhận được kết quả viên mãn.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










