"Liệt sĩ" bất ngờ trở về nhà sau 50 năm lưu lạcSau 50 năm lưu lạc do ảnh hưởng của chiến tranh, ông Vũ Văn Sự - người được công nhận là liệt sĩ, vừa trở về quê hương, đoàn tụ với người thân.
Món quà từ người hiến chết não cứu sống bác sĩ trẻ vùng caoBệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện ca ghép thận thành công cho một bác sĩ vùng cao là người chăm sóc sức khoẻ cho hàng nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số.
Bé trai 8 tuổi, 8 năm đón Tết ở bệnh viện và niềm vui hiếm hoi của gia đìnhNhững ngày giáp Tết, khi việc điều trị vẫn còn dang dở, phiên chợ 0 đồng tại Đà Nẵng đã mang đến cho hơn 300 bệnh nhi và gia đình những giây phút ấm áp, phần nào bớt đi những nỗi lo thường trực.
Người vợ liệt sỹ chờ chồng gần nửa thế kỷ: "Anh đã về và già hơn rồi"Bà Vinh và chồng liệt sỹ chung sống với nhau vỏn vẹn 5 ngày và chưa kịp chụp một tấm ảnh cưới. Dịp Tết này, người lính ấy đã "trở về" qua bức hình ghép 2 vợ chồng ngồi cạnh nhau.
Tổng Bí thư: Kiều bào chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúcTổng Bí thư nêu rõ cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.
Cô gái Việt kể “cú sốc” sống ở Iraq, mua thịt lợn giá 700.000 đồng/kg8 năm sống ở thành phố Sulaymaniyah (Iraq), gia đình chị Ngọc Huyền vẫn giữ nếp cũ là nấu những mâm cơm nhà thuần Việt cho đỡ nhớ quê. Giá thịt lợn ở đây rất đắt nên mỗi năm chị chỉ mua 2-3 lần.
Xuất khẩu lao động trở về, tôi sốc khi chồng ngoại tình, vàng mất sạchTôi sống vì người khác nhiều hơn vì mình nhưng lại đặt niềm tin vào một người không hề xứng đáng để rồi nhận bài học cay đắng.
Lý do Nga cân nhắc lập cửa khẩu đặc biệt trên biên giới với UkraineQuan chức Nga đã đề xuất về khả năng mở một cửa khẩu đặc biệt trên biên giới với Ukraine khi xung đột giữa 2 nước đã kéo dài 4 năm qua.
Tìm được người thân sau 18 năm thất lạcBà Nguyễn Thị Tuyết (Hưng Yên) vừa tìm được anh trai ruột của mình sau 18 năm thất lạc. Người đàn ông này đang sinh sống ở xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ.
Chồng lần đầu đánh tôi vì chiếc máy rửa bátTôi chưa bao giờ nghĩ có ngày vợ chồng mình lại cãi nhau to, thậm chí anh tát tôi chỉ vì… một chiếc máy rửa bát.
Bị bắt cóc 21 năm, chàng trai cắt quan hệ với cha mẹ nuôi để làm việc nàyBị bắt cóc từ năm 4 tuổi và được đoàn tụ với cha mẹ ruột sau hơn 20 năm xa cách, chàng trai Trung Quốc quyết định cắt đứt mọi quan hệ với cha mẹ nuôi là người có công nuôi dưỡng anh trưởng thành.
Ông bố ở Hà Nội lo chi tiêu Tết: Không có 50 triệu là không dám về quêDù thu nhập ở mức khá so với mặt bằng chung, anh Trần Thành Phố vẫn không khỏi trăn trở khi tính toán các khoản chi tiêu Tết. Với anh, con số 50 triệu đồng về quê ăn Tết vẫn là “thiếu trước hụt sau”.