Thủ tướng thị sát cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, lì xì cho công nhânTrên công trường tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã động viên, tặng quà Tết cán bộ, công nhân thi công, đồng thời chỉ đạo thúc đẩy tiến độ dự án.
Nghỉ Tết dài ngày khi có việc bận đột xuấtTết Ất Tỵ 2025, người lao động được nghỉ 9 ngày. Nếu có việc đột xuất, mỗi người có thể xin nghỉ theo quy định nhưng không phải nghỉ Tết.
Nên bỏ thủ tục khám sức khỏe khi nghỉ thai sản muốn đi làm sớmViệc quy định phải có Giấy khám sức khỏe để được đi làm sớm làm tăng chi phí cho người lao động khi họ chỉ muốn đi làm sớm với công việc thường xuyên của mình là không hợp lý.
Những cái bẫy với người giàCách đây mấy năm, gia đình tôi ký hợp đồng mua một dịch vụ với giá gần 350 triệu đồng để mỗi năm có 1 tuần nghỉ dưỡng trong vòng 30 năm liền. Chúng tôi đã thất vọng ra sao?
Thủ tướng thị sát, lì xì người lao động tại sân bay Long Thành đầu xuânĐầu năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra, thăm hỏi, tặng quà và lì xì người lao động đang làm việc tại dự án sân bay Long Thành.
Thuật toán có vô tình với shipper?Tại sao phần mềm vô tri lại trở thành công cụ kiểm soát hành vi (đôi khi là số phận) của người lao động trong nền kinh tế chia sẻ hoặc nền kinh tế truy cập?
Mã số 5466: Chàng trai nghèo chạy xe cấp cứu 0 đồng gặp nạn lao xuống vựcAnh Tuấn thường chạy xe cấp cứu 0 đồng, chở cơm từ thiện và giúp bệnh nhân nghèo. Giờ anh đang phải giành giật sự sống trên giường bệnh sau vụ tai nạn thảm khốc.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
83 lao động Việt Nam bị công ty Nhật nợ lương với số tiền rất lớnCông ty ở tỉnh Shizuoka, Nhật Bản đã không trả lương cho 83 lao động Việt Nam trong ít nhất một tháng, với tổng số tiền lên tới hàng chục triệu yen.
"May mắn được bạn đọc Dân trí chăm lo"Xúc động đón nhận số tiền hơn 410 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Vừa nghẹn ngào nói: "Chị gái không còn nhưng em may mắn được bạn đọc Dân trí chăm lo".
Động viên kịp thời người lao động làm việc xuyên TếtThứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi thăm hỏi, động viên người lao động làm việc dịp Tết và đặc biệt quan tâm đến những người yếu thế.
Niềm tự hào của những "hạt giống đỏ" được gieo mầm trên ghế nhà trường"Được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là niềm vinh dự của tôi. Khoảnh khắc đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ đọc lời tuyên thệ là kỷ niệm đẹp, niềm tự hào của bản thân tôi", Khánh Linh chia sẻ.