Chủ quán chạy Mazda 6 đi bán xôi "vì đam mê", đón 1.000 lượt khách/ngàyMỗi ngày, chị Ngân lại chạy chiếc Mazda 6 đi bán xôi, bánh mì trước cổng một trường đại học, cốp xe trở thành quầy đồ ăn. Bà chủ từ chối tiết lộ doanh thu, chỉ khẳng định "bán vì đam mê".
Gia đình trường thọ nhất thế giới luôn có 3 món này trong bữa ănBí quyết trường thọ của gia đình Melis không nằm ở những phương pháp xa xỉ hay phức tạp mà bắt nguồn từ sự lựa chọn thực phẩm thông minh và lối sống lành mạnh.
Chiên thịt bằng chảo mỡ hơn 100 năm không thay mới, nhà hàng đắt kháchChia sẻ bí quyết tạo ra món ăn giữ chân khách suốt hơn một thế kỷ, chủ nhà hàng ở Mỹ tiết lộ sử dụng loại mỡ cũ trong chảo suốt 100 năm không thay mới.
Tiệm mì gói chỉ 1.000 đồng, có thêm trứng và xúc xíchVới việc chỉ cần bỏ ra 1.000 đồng, bệnh nhân và người lao động nghèo đã có thể thưởng thức một bát mì kèm thêm trứng chiên hoặc xúc xích.
Hà Nội: Nhiều bạn trẻ không ngại xếp hàng, chờ 2 tiếng ăn bánh mì PewPewVân Anh (19 tuổi) chia sẻ, cô và các bạn đã bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để xếp hàng mua bánh mì PewPew. Tuy vậy, vị khách trẻ không cảm thấy khó chịu bởi bản thân đã lường trước được việc này.
Ngưỡng mộ cô gái Việt, chàng trai Cuba ở lại TPHCM phụ bán bánh mìMỗi ngày, Robert đều đặn dậy từ sớm, phụ bạn gái Thanh Huyền dọn hàng bán bánh mì. Ấn tượng tính cách của cô gái người Việt, chàng trai Cuba đã quyết định ở lại TPHCM sinh sống hơn 1 năm qua.
"Công ty nhà người ta" buộc quà Tết lên xe cho công nhân gây xúc độngHình ảnh hàng trăm công nhân đứng xếp hàng bên chiếc xe máy đầy ắp quà được buộc sẵn khiến nhiều người không khỏi xúc động, thích thú.
Vùng lũ lâm cảnh vừa cứu người, vừa lo cứu... thực phẩm cứu trợ"Mọi người ơi, đừng hút chân không thực phẩm ăn liền gửi bà con vùng lũ nữa", bài viết trên mạng xã hội khiến nhiều người đặt câu hỏi về cách bảo quản, vận chuyển, phân phối hàng cứu trợ đến vùng lũ.
Tủ bánh mì "khơi dậy phần thiện trong mỗi con người"Chiếc tủ bánh mì nằm ngay ngắn trên vỉa hè đường Trần Phú, Hà Nội của chị Trần Lệ Thu (SN 1988, trú tại quận Ba Đình) đề dòng chữ: “Bánh mì miễn phí. Mỗi người 1 ổ”. Hơn tháng qua, mỗi ngày có từ 100-200 người nghèo đã qua đây lấy bánh.
20 công nhân ở Đồng Tháp ngộ độc nghi do ăn bánh mìSau khi 30 công nhân ăn bánh mì giữa giờ làm việc, 20 người đã xuất hiện triệu chứng ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.
Ấm áp tình người ở Hà Nội: Bánh mì “miễn phí - mỗi người một ổ”Khoảng 2 tuần gần đây, ở khu vực ngã tư Trần Phú – Điện Biên Phủ (Hà Nội) xuất hiện một tủ bánh mì đặt ngay ngắn trên vỉa hè với lời nhắn: "Bánh mì miễn phí. Mỗi người một ổ, xin cảm ơn".
Lò bánh mì "cá sấu khổng lồ" bán gần 600 ổ/ngày ở TPHCM sắp dời về Cần ThơSau gần 2 năm hoạt động, bán hàng trăm ổ bánh mì "khổng lồ" hình động vật mỗi ngày, tiệm bánh mì của anh Trịnh Thiện Thành (SN 2000) sắp dời về Cần Thơ để thuận tiện mở rộng quy mô.