Những người cuối cùng giữ "hơi thở" quê hương bằng lá dừa nướcNhững ngôi nhà lợp lá dừa nước ở thành phố Hội An đã dần lùi vào ký ức. Vì vậy, những người theo nghề này cũng chỉ còn "đếm trên đầu ngón tay".
Bỏ lương nghìn USD ở Hà Nội, chàng trai lên núi sống, tiêu 5 triệu/thángBỏ công việc ở thành phố, chàng trai quê Hòa Bình (cũ) chọn trở về sống trên núi, chạm tay vào thiên nhiên và chi tiêu thoải mái với 5 triệu đồng/tháng.
“Thủ phạm” khiến hơn 2.250 cây dừa bị cháy lá, suy kiệtHàng nghìn cây dừa đang cho thu hoạch của nông dân tỉnh Gia Lai bất ngờ cháy lá, nhiều cây suy kiệt chết dần. Qua kiểm tra, thủ phạm chính là sâu đầu đen lần đầu tiên ghi nhận tại địa phương này.
Mã số 5796: Người đàn ông từng liệt tứ chi sống đơn độc trong căn chòi rách giữa đồngGiữa cánh đồng xã Thuận Mỹ (Tây Ninh), ông Thăng sống một mình trong căn nhà lá dột nát, sức khỏe suy yếu sau bạo bệnh nên gần như mất khả năng lao động.
Hình ảnh khách Tây ôm chổi đót Việt Nam về nước gây xôn xaoSau chuyến đi đến Việt Nam, vị khách người nước ngoài ôm theo chổi đót, định mang lên máy bay đưa về nước. Cuối cùng, anh bỏ lại chiếc chổi ở quầy làm thủ tục.
Nghề dựng nhà bằng dừa nước, tính công bằng... đô-laRừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam không chỉ là điểm du lịch nổi tiếng mà còn sở hữu nghề dựng nhà bằng lá dừa nước độc đáo. Có ngôi nhà được trả công cả trăm nghìn đô la Mỹ.
Vietcoco - Thương hiệu quốc gia từ thủ phủ dừa vươn ra thế giới80 năm Quốc khánh - cột mốc vàng son của dân tộc Việt Nam. Hòa chung niềm tự hào ấy, Vietcoco đồng hành trong các hoạt động hội nhập, góp phần quảng bá thương hiệu Việt trên thị trường.
Dừa nước - đặc sản trứ danh Bến Tre do thiên nhiên ban tặngNhững buồng dừa nước mọc là là nơi dòng kênh quanh năm êm đềm trôi ở Bến Tre là hình ảnh đã đi sâu vào tiềm thức của những con người nơi đây.
“Lá phổi xanh” giữa đầm Thị Nại xơ xác sau bão KalmaegiCồn Chim được xem là “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu, che chở người dân vùng ven đầm Thị Nại (Gia Lai), nay xơ xác, cây gãy đổ, hệ sinh thái bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi bão Kalmaegi quét qua.
Đến An Giang thưởng thức thốt nốt một lần là nhớ mãiThốt nốt là một loại cây đặc trưng ở vùng Bảy Núi (An Giang) với hình dáng bên ngoài giống cây dừa và lá cọ. Là loại cây trái ngon mà du khách đến đây nhất định phải thưởng thức, dù chỉ một lần cũng nhớ mãi thứ đặc sản của vùng biên.
Loại hạt lớn nhất hành tinh, mỗi hạt giá tương đương hơn 70 triệu đồngGiữa Ấn Độ Dương, loài cọ coco de mer ở Seychelles gây kinh ngạc bởi hạt đôi nặng hàng chục kilogam, hình dáng độc đáo cùng chiến lược sinh tồn kỳ lạ.
Những “bóng hồng” mưu sinh bên rừng dừa nước“Bốn tiếng ướt, bốn tiếng khô” là câu nói vui của những người phụ nữ mưu sinh bằng nghề cắt tàu dừa tại rừng dừa Bảy Mẫu (Hội An, Quảng Nam) khi miêu tả về nghề nghiệp của mình.