"Mẹ ơi từ giờ mình không sợ mưa dột ướt giường ngủ nữa rồi!"Đó là lời bé Đào, con gái bà Da nói khi có nhà mới. Từ mái lá xập xệ mưa dột đủ chỗ, phép màu của tình thương đã giúp cả nhà bà Da có ngôi nhà kiên cố, không lo sợ mưa nắng nữa.
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốcKiểm tra cao tốc qua miền Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh hạng mục thi công, trong đó có trạm dừng nghỉ, trạm cung cấp nhiên liệu để phục vụ nhân dân.
Bản làng có đường mới sau gần 8 tháng bị lũ chia cắtGần 8 tháng trước, con đường vào bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, Nghệ An, đã bị lũ cuốn trôi. Sát Tết Nguyên đán, đường mới đã được thông tuyến, giúp người dân đi lại, giao thương và đón Tết thuận lợi.
Bộ Công an khánh thành trường học, tòa nhà khám bệnh tại vùng lũ Nghệ AnSau hơn nửa năm xây dựng, Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An đã khánh thành, bàn giao tòa nhà khám bệnh và trường học tại 2 địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ năm 2025.
Tết bình yên về nơi rốn lũTết này sẽ không được đủ đầy như những năm trước, bà Vi Thị Bông cũng như người dân rốn lũ Mỹ Lý (Nghệ An) chỉ mong bản làng bình yên, cuộc sống ấm no.
Mưa lũ lịch sử: Đắk Lắk thiệt hại 5.500 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồngTối 24/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa lũ lịch sử những ngày qua ở miền Trung đã gây thiệt hại về kinh tế 13.248 tỷ đồng.
Mưa giảm, lũ rút dần nhưng con số thiệt hại vẫn có thể tiếp tục tăngLượng mưa tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đã giảm, nước lũ rút dần. Tuy nhiên các địa phương nhận định con số thiệt hại về người, tài sản có thể tiếp tục tăng do nhiều nơi còn bị chia cắt.
Lũ lụt miền Trung: 102 người chết, mất tích và thiệt hại 9.035 tỷ đồngThống kê tới sáng 23/11 cho thấy lũ lụt ở các tỉnh miền Trung đã khiến 102 người chết, mất tích; thiệt hại kinh tế ước tính 9.035 tỷ đồng. Dự báo nhiều tỉnh sắp có mưa to.
Tin đồn thất thiệt và những chuyến hàng cứu trợ "không ai muốn nhận""Làm ơn đừng tung tin đồn bậy, nhiều đoàn cứu trợ lật đật mang áo quan di chuyển xuống Phú Yên rồi phải quay xe về và một số phải gửi "hàng" trong chùa", một thành viên trong đoàn cứu trợ lên tiếng.
Xe chở hàng thiện nguyện ùn ùn vào Hòa Thịnh, giao thông ách tắcNhững ngày sau lũ, con đường dẫn vào xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) ken đặc xe chở hàng cứu trợ. Hàng trăm chuyến xe từ nhiều tỉnh, thành ùn ùn đổ về, làm giao thông ách tắc cục bộ.
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên lý giải việc quy luật dòng chảy bị thay đổiÔng Đào Tấn Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cũ, nhận định thời tiết dị thường là nguyên nhân chính gây ngập lụt lịch sử. Tuy vậy, ông đề xuất cần xem xét về hạ tầng và việc vận hành xả lũ liên hồ.
Lũ bùn tràn vào nhà như thác, công an leo rào gọi dân đi sơ tánMưa lớn kéo dài khiến nhiều xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng đã bị sạt lở, kéo theo lũ bùn tràn ào ào vào nhà dân.