Chả cá Hàng Sơn: Lưu giữ phong vị Hà Nội với hành trình từ trái timChả cá Hàng Sơn chọn chinh phục hành trình từ trái tim, vượt dòng thời gian tìm về các giá trị truyền thống, để lưu giữ phong vị Hà Nội, kết nối con người bằng những câu chuyện bên bàn ăn, hay kỷ niệm đáng nhớ bên nhau.
Vắng vẻ lạ thường ở chợ "nhà giàu" khu phố cổ dịp Tết Đoan ngọThay vì cảnh tấp nập hoạt động mua bán như mọi năm, khu chợ Hàng Bè (phố Gia Ngư, Hoàn Kiếm) trở nên vắng vẻ lạ thường trong buổi sáng ngày Tết Đoan ngọ.
Xót xa cảnh lao động Việt ngất xỉu khi làm nông nghiệp ở Hàn QuốcLàm việc ngoài trời nắng gắt, một nữ lao động Việt ngất xỉu vì choáng váng khiến nhiều người xót xa.
Nghề ăn xin ở Thái Lan có thể kiếm tới 70 triệu đồng/thángTheo thông tin mới nhất vừa được chính quyền Thái Lan công bố, người hành nghề ăn xin ở nước này có thể kiếm được 100.000 baht (gần 70 triệu đồng) một tháng nhờ xin tiền của người dân và du khách.
Mẹ chồng thích kiểu "quý tộc", tôi ám ảnh cuộc sống sau kết hônMẹ chồng tôi thích ăn diện, làm đẹp, không thích động tay vào việc nhà vì sợ hỏng móng và bàn tay "ngọc ngà".
Sôi động chợ Hàng Bè sáng 30 TếtChợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong buổi sáng 30 Tết bao giờ cũng sôi động, tấp nập. Chợ đông đúc từ sáng sớm, mua nhanh, bán nhanh.
Công nhân gác Tết vì chi phí về quê bằng 3 tháng lươngVì chi phí về quê ăn Tết cao, nhiều công nhân ở Đà Nẵng quyết định ở lại để kiếm việc làm thêm. Liên đoàn Lao động Đà Nẵng đã hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với những công nhân này.
Cô gái 25 tuổi mất tích bí ẩn trước lúc về quê ăn TếtNgười thân cho biết camera khu trọ ở TPHCM chỉ phát hiện Thống tan ca trở về phòng chứ không phát hiện cô gái đi ra. Công an đang vào cuộc tìm kiếm nhưng chưa có tung tích.
Xe ôm công nghệ "chạy không kịp thở", mỗi ngày Tết kiếm hơn 1 triệu đồngChiều 28 Tết, Hải Hướng (24 tuổi, quê Yên Bái) đặt mục tiêu "cày" đến nửa đêm sau đó chạy xe máy về quê. Hơn 10 ngày nay, mỗi ngày Hướng chỉ ngủ vài tiếng vì cuốc "nổ" liên tục.
"Không có bạn đọc Dân trí, em không biết kiếm đâu ra tiền cứu con"Mùng 2 Tết, An Nhiên thiếu máu, sốt cao đến 40 độ C, phải chuyển lên TPHCM cấp cứu gấp. Nhờ có bạn đọc Dân trí giúp đỡ, Duy mới có tiền đóng viện phí để cứu con.
"Chuyến về quê ăn Tết" trị giá 20 triệu đồng đầy nước mắt của công nhân"Năm ngoái tôi về quê, đem theo 20 triệu đồng, vèo cái Tết là hết sạch, chỉ còn vài đồng để ăn chờ tới tháng lương mới. Công nhân như mình ngán cảnh đó quá, thà không về…", chị Hằng rầu rĩ, nói.
Nuôi vịt 3 tháng, bán sướng tay ngày Tết Đoan NgọSau 3 tháng nuôi chạy đồng, đàn vịt 500 con của anh Hiến đạt trọng lượng 2,4-2,7kg/con. Dịp Tết Đoan Ngọ, mỗi ngày anh xuất bán trên 100 con vịt.