“Cả cuộc đời này, tôi cũng không trả hết ơn của mọi người”“Số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ như chiếc phao nâng đỡ, giúp chồng tôi có thêm chi phí điều trị. Cả cuộc đời này, tôi cũng không trả hết ơn của mọi người", chị Trà My xúc động nói.
Mã số 5806: Bé trai sinh non 24 tuần thai, 14 tháng tuổi vẫn chưa thể tự thởNằm trong bụng mẹ 24 tuần, bé Việt chào đời nặng 700 gram. Cuộc sống của bé gắn liền với bệnh viện. 14 tháng tuổi con vẫn chưa thể tự thở, bố mẹ nghèo đã lâm vào cảnh kiệt quệ, khẩn cầu sự giúp đỡ.
Nhận hơn 200 triệu đồng, người thân hoàn cảnh ngỡ... bị nhầmThương hoàn cảnh của nữ sinh bị khối u khổng lồ ở mặt, bạn đọc báo Dân trí đã gửi hơn 200 triệu đồng giúp đỡ. Khi số tiền lớn vào tài khoản, người thân của nữ sinh ngỡ rằng chuyển khoản nhầm.
"Chuyên gia" môi giới chạy án khai có vụ làm mà không lấy đồng nàoTrong 15 vụ môi giới chạy án, Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, khai có một vụ bị cáo "không hưởng lợi" mà làm vì nể tình đồng nghiệp.
Hỗ trợ 145 triệu đồng giúp người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau lũNgoài hỗ trợ nóng 1 tỷ đồng để người dân Đắk Lắk sớm khắc phục hậu quả nghiêm trọng do mưa lũ gây ra, bạn đọc báo Dân trí còn trực tiếp trao tặng 145 triệu đồng tới 29 hộ dân bị sập và hư hỏng nhà.
Người đàn ông Lâm Đồng chuyển nhầm 117 triệu đồng cho cô gái ở Phú ThọAnh Vũ Duy Mạnh (52 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) chuyển nhầm hơn 117 triệu đồng cho chị Bùi Thị Hoa (ở tỉnh Phú Thọ) khi thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.
Chứng khoán giảm 52 điểm, nhiều cổ phiếu bất động sản nằm sànNhóm cổ phiếu "họ" Vingroup, ngân hàng tác động tiêu cực đến chỉ số chung; trong khi nhiều mã bất động sản giảm sàn.
Người đàn ông bị bỏng do điện giật được bạn đọc hỗ trợ hơn 370 triệu đồngNhận hơn 370 triệu đồng từ bạn đọc báo Dân trí giúp người cha chữa trị thương tích do bỏng điện, chị Nguyễn Thảo Chinh bày tỏ sự xúc động khi người cha được hồi sinh nhờ biết bao tấm lòng nhân ái.
Bố mẹ không cho lấy chồng, tôi câm nín khi phát hiện sự thật đằng sauChỉ còn một tháng nữa là đến ngày nhà trai dạm ngõ, bố mẹ đột ngột tìm cách ngăn cản tôi lấy chồng. Biết được lý do phía sau, tôi chẳng biết nên vui hay buồn?
"Thói quen" nhận hối lộ của cựu Cục trưởng Bộ Y tế bắt đầu như thế nào?Theo kết luận điều tra, xuất phát từ việc hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm thường không đạt, mất nhiều thời gian, các doanh nghiệp đã chủ động đưa tiền cho chuyên viên để được hướng dẫn.
Mã số 5805: Cậu bé mồ côi mẹ, mắc ung thư xương: “Xin giữ lại chân cho con!”Tân mồ côi mẹ từ 2 tuổi, 3 tuổi chiến đấu với ung thư phần mềm, nay 16 tuổi mắc ung thư xương cần 200 triệu điều trị. Ông bà nội nghèo khó không biết lấy gì cứu cháu, cậu bé bất hạnh khẩn cầu giúp đỡ.
Mã số 5803: Vợ chồng khuyết tật nặng cầm cố nhà cửa để 2 con có cơ hội đi họcHai con trai đỗ vào những trường đại học uy tín trong nước, ông Nguyễn Văn Nga vừa mừng vừa lo, bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả vợ chồng đều khuyết tật nặng.