Ngậm bút khi học, bé trai 7 tuổi bị đầu ngòi rơi vào đường thởTrong lúc ngồi học, bé trai 7 tuổi ở Đà Nẵng bị dị vật là đầu ngòi bút rơi vào đường thở, gây ho sặc sụa và khó thở.
Canh tác bền vững giúp táo Pháp giữ hương vị giữa biến đổi khí hậuTrong vài năm qua, ngành trái cây toàn cầu liên tục biến động. Người tiêu dùng càng khắt khe hơn với trái nhập khẩu. Giữa bối cảnh ấy, táo Pháp vẫn giữ phong độ ổn định về chất lượng và sản lượng.
Làm theo mẹo dân gian khi hóc xương cá, người phụ nữ bị chèn đường thởTự xử lý hóc xương cá bằng mẹo dân gian, bệnh nhân nữ 52 tuổi phải nhập viện trong tình trạng đau họng, khó thở do phù nề thanh quản nghiêm trọng.
Đi làm răng, bé trai 3 tuổi bị kim chọc tủy 22mm rơi vào khí quảnBé trai 3 tuổi ở Quảng Trị phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng ho dữ dội sau khi kim chọc tủy dài 22mm bất ngờ rơi vào khí quản lúc làm răng.
Ca phẫu thuật “khó chồng khó” cứu bé gái mắc dị tật hiếm gặpBệnh nhi 5 tuổi mắc đồng thời hẹp khí quản bẩm sinh và tứ chứng Fallot nặng. Ca phẫu thuật được đánh giá “khó chồng khó”, buộc bác sĩ can thiệp toàn diện trong một lần mổ.
TPHCM: Một người ngưng tim, ngưng thở sau khi sặc bánh trôi nướcĐang ăn bánh trôi nước, người đàn ông ở TPHCM ho sặc sụa, không nói được, ôm cổ, tím tái, sau đó ngưng tim nguy kịch.
Bệnh viện ở TPHCM liên tục tiếp nhận các ca "nuốt nhầm" que tăm, xương cáTại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM), các bác sĩ gần đây đã tiếp nhận và xử lý thành công nhiều ca dị vật đường tiêu hóa như xương cá, tăm tre gây biến chứng nghiêm trọng.
Tâm sự đẫm nước mắt của người mẹ mất con trai do tai nạn trong bữa cơmSau khi lo xong hậu sự cho con trai 8 tuổi tử vong vì hóc xương, người mẹ tại Đắk Lắk đã chia sẻ lại câu chuyện như một lời cảnh tỉnh, chỉ vì lơ là trong bữa ăn cũng có thể cướp đi sinh mạng của trẻ.
Thiếu niên 15 tuổi bị pháo nổ dập nát tay tráiNam thiếu niên 15 tuổi được đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong tình trạng bàn tay trái dập nát gần như hoàn toàn, kèm theo vết thương phần mềm vùng đùi trái, sau khi pháo tự chế phát nổ.
Cô gái kể chuyện làm ở Na Uy: Tối ngắm cực quang, lương 50 triệu đồng/thángVới công việc đóng gói nông sản ở Na Uy, chị Nguyễn Thị Thùy Trang được trả lương 50 triệu đồng/tháng. Công việc không quá vất vả, chị còn được hưởng “đặc quyền” ngắm cực quang.
Bé trai Campuchia thoát nguy sau khi sang Việt Nam cấp cứuBé trai người Campuchia được bố mẹ chuyển sang Việt Nam cấp cứu sau khi xuất hiện hàng loạt dấu hiệu tím tái, khó thở.
Huy động công binh dọn đường băng Long Thành trước chuyến bay đầu tiênXe kiểm tra dị vật chạy khắp đường băng, bộ đội công binh gấp rút quét dọn, đài không lưu tập dượt lần cuối... tạo nên không khí huyên náo trước giờ chuyến bay đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành.