Thanh Bùi hé lộ các con nói 3 thứ tiếng, dạy con cách gìn giữ bản sắc ViệtThanh Bùi kể con trai đang sử dụng 3 ngôn ngữ gồm Việt, Anh, Trung Quốc và thừa nhận từng không hài lòng khi nghe lại giọng hát tiếng Việt của chính mình những năm đầu trở về nước.
Mã số 5570: Ám ảnh tiếng khóc ngằn ngặt của bé trai 5 tuổi sống nhờ máu người khácMắc căn bệnh tan máu bẩm sinh, cuộc sống của bé La Nhật Hòa phải gắn chặt với bệnh viện từ khi ra đời. Trong căn phòng trọ ngột ngạt, bé trai 5 tuổi ngằn ngặt khóc vì đau đớn, khiến ai cũng xót xa.
Mã số 5548: Mẹ ứa nước mắt khi con trai bị ung thư mong rời bệnh viện để đến trườngNhững lúc nghe con nói về ước mơ hết bệnh để đến lớp học, chị Hân ở Lâm Đồng lại ứa nước mắt. Để níu kéo sự sống của đứa con bị ung thư máu, gia đình chị Hân tất tả ngược xuôi, tìm đủ cách.
Về nơi Bác Hồ được cha khai tâm bằng hai chữ "nhân" và "nghĩa"Trong cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 2 lần theo gia đình đến sống tại Kinh đô Huế, thời kỳ Người ở tuổi nhi đồng và khi đã trở thành một thanh niên với nhiều hoài bão lớn.
Nơi lưu dấu thời niên thiếu của Bác HồDi tích đền Cả Tổng Du Đồng ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh là nơi Bác Hồ theo chân cha của mình là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đến đây dạy học.
Dùng gậy sắt đánh em ruột nguy kịch, em dâu tử vongCầm gậy sắt đến nhà mẹ đẻ, Bùi Văn Chin gây thương tích khiến người em dâu tử vong tại chỗ, em trai nguy kịch, còn mẹ đẻ bị thương nặng.
Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ viết về Bác Hồ: Ấp ủ 20 năm, lạc rang luôn ở trên bànBộ tiểu thuyết sử thi "Nước non vạn dặm" của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ là một công trình đồ sộ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra mắt dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2025).
Anh chồng dùng xà beng đập vào đầu em dâu để trả thùNghi ngờ em dâu bỏ côn trùng vào tai dẫn đến bị ù và đau đầu, không ngủ được nên Bùi Văn Chin nảy sinh ý định giết chị M. để trả thù, sau đó mang xà beng đập vào đầu em dâu, mẹ đẻ và em trai.
Trao hơn 122 triệu đồng tới gia đình có cha mẹ, con dâu bị ung thưVới 122 triệu đồng được ủng hộ, bà Phê trích hơn 50 triệu đồng trả nợ, còn lại dùng sửa nhà và để dành lo chi phí trị bệnh cho cả gia đình. Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí như phép màu với cả nhà bà.
Vợ chồng trẻ nhờ bà ngoại chăm con, cùng tập luyện diễu binh dịp lễ 30/4Vợ chồng phi công Nguyễn Ngọc Khánh đón bà ngoại từ miền Trung vào Đồng Nai chăm sóc con trai 6 tuổi để vợ chồng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành đại lễ 30/4.
Chân dung "trai xinh gái đẹp" làm bùng nổ sân khấu âm nhạc học sinh thủ đôSân khấu đêm chung kết liên hoan các ban nhạc học sinh THPT Hà Nội được khuấy động bởi những gương mặt sỡ hữu tài năng đặc biệt và ngoại hình cuốn hút.
Mã số 5567: Mẹ đơn thân mắc ung thư tụy giai đoạn cuối, lo hai con mồ côiNgày chồng mất, 3 mẹ con chị Hiền an ủi nhau cùng vượt qua những tháng năm sau này. Bỗng một ngày, người mẹ chết lặng khi bác sĩ thông báo chị mắc bệnh ung thư.