Sẽ bắt buộc dạy 2 buổi/ngày từ lớp 6 đến 12: Tấm lòng thì có, nhưng…Theo quản lý các trường học ở TPHCM, việc hướng tới bắt buộc dạy 2 buổi/ngày đối với tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 còn "kẹt" rất nhiều thứ.
Chưa dạy 2 buổi/ngày, trường học đang mắc nợ học sinhBậc THCS - THPT cũng phải thực hiện dạy 2 buổi/ngày để hướng đến việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Nơi nào chưa đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày là còn mắc nợ học sinh.
Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT nói về việc dạy học 2 buổi/ngàyBộ GD&ĐT chưa có tuyên bố cấp THCS và THPT bắt buộc phải học buổi 2/ngày, Bộ sẽ sớm có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo mới nhất phù hợp với thực tiễn, theo Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng.
Tác giả Lý Tứ - người tiếp cận Phật đạo như một nền giáo dụcVừa qua, tại Hà Nội, tác giả Lý Tứ đã tổ chức lễ ra mắt 2 cuốn sách "Rồng rắn lên mây", "Chuyện bên lề" cùng buổi tọa đàm “An vui nhờ giáo dục và thay đổi nhận thức”.
Dạy 2 buổi, học sinh TPHCM học nhiều nhất bao nhiêu tiết mỗi ngày?Với cấp trung học ở TPHCM, việc dạy học với thời lượng không quá 8 tiết/ngày và không quá 6 ngày/tuần.
Cô giáo bị đuổi việc vì bán nội dung 18+Nữ giáo viên đến từ Scotland - cô Kirsty Buchan - đã xuất hiện trên sóng truyền hình để lên tiếng bảo vệ bản thân. Trước đó, cô bị đuổi việc vì bán nội dung 18+ trên nền tảng “người lớn”.
AI "cào bằng" trình độ: Từ Gen Z đến CEO cấp tập đi học lại từ đầuKhông còn là một lợi thế cạnh tranh, AI đang nhanh chóng trở thành “kỹ năng sinh tồn” bắt buộc, đẩy cả thế hệ Gen Z lẫn những quản lý, doanh nhân với nhiều năm kinh nghiệm phải “học lại từ đầu”.
Con tôi không học 2 buổi/ngày mà vẫn đỗ trường chuyên, lớp chọnTôi cho rằng thay vì tăng tiết học thì nên cải cách chương trình học. Giảm bớt độ khó của các môn Toán, Lý, Hóa… dành thời gian học các môn hướng nghiệp, kỹ năng sống, như vậy sẽ hợp lý hơn.
Dạy 2 buổi/ngày dễ bị bắt lỗi "dạy thêm trá hình"Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu nhà trường cần thực hiện đúng theo quy định về việc dạy 2 buổi/ngày, không sẽ dễ bị bắt lỗi "dạy thêm trá hình".
Cậu bé 13 tuổi ở TPHCM làm "giám đốc": Phụ huynh hé lộ cuộc sống đời thườngNhững ngày qua, chuyện về cậu bé Nguyễn Nam Long (SN 2012) mới 13 tuổi đã đảm nhận vai trò Giám đốc Tăng trưởng tại một công ty ở lĩnh vực công nghệ khiến nhiều người chú ý.
Tôi bị vợ đánh, suốt ngày giận dỗi nhưng vẫn... không dám bỏMỗi buổi tối trở về nhà, chỉ cần nghĩ đến vợ, tôi lại sợ phải mở cửa...
Ly cà phê buổi sáng đắng ngắt!Với nhiều người, ly cà phê buổi sáng luôn là cách để bắt đầu ngày mới, một khoảng lặng trước khi bắt đầu công việc tất bật trong ngày và duy trì sự tỉnh táo.