Xây nhà tầng cho gia súc, gia cầm... chạy lũXây nhà cao tầng cho gia súc, làm bè cứu sinh từ thùng sắt, kê cao đồ đạc từ sớm là những "tuyệt chiêu" giúp người dân ở Quảng Nam, Đà Nẵng bảo vệ tài sản mỗi mùa mưa lũ.
Nhận hối lộ 4 lần, giám đốc văn phòng đăng ký đất đai bị bắtGiám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp (Đắk Lắk) được xác định đã 4 lần nhận hối lộ để làm thủ tục đo đạc, cấp trích lục bản đồ địa chính.
Hà Nội di dời trong đêm 160 người dân khỏi nhà tập thể cũ để tránh bão YagiTrong đêm 6/9, 160 người dân được di dời khẩn cấp khỏi các khu nhà tập thể xuống cấp nghiêm trọng ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) để tránh bão Yagi.
Hàng xóm mở lối đi giữa nhà cho bà con rốn lũ Yên Bái chạy lụtThấy hàng xóm dưới đường Thanh Niên bị lũ ngập nhà, anh Thụy đã mở lối đi, cho người dân chạy lũ qua giữa nhà. Người đàn ông này còn cho bà con ngủ, nghỉ, tránh trú miễn phí trong những ngày mưa bão.
Hà Nội: Làng gốm Bát Tràng chìm trong biển nướcHơn một ngày qua, làng gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) chìm trong biển nước khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, việc sản xuất kinh doanh ngừng trệ.
Hiệu trưởng lội nước nửa ngày, trải nệm ấm chờ người dân tránh lũĐầu giờ chiều nay, toàn bộ sân trường THCS Đông Ngạc ngập xâm xấp cổ chân, nhưng nhà thể chất tầng 2 của trường đã dọn dẹp sạch sẽ, trải nệm êm chờ người dân vào tránh lũ.
Hà Nội di dời khẩn cấp người dân ở xóm trọ nghèo ven sông HồngUBND quận Ba Đình đã di dời 30 hộ dân (40 người) tại khu nhà trọ vùng trũng gần cầu Long Biên về nhà văn hóa phường Phúc Xá.
Nhà sau lũ bùn ngập cả mét: Người miền Trung chỉ cách dọn nhanh chóng"Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đấy" là kinh nghiệm đúc kết của người dân miền Trung khi mỗi năm phải trải qua 3-5 trận lụt.
Báo Dân trí trao nóng 5 tấn gạo và 2 tấn nhu yếu phẩm tại Tuyên QuangNgày 12/9, ngay sau khi nước rút, báo Dân trí đã thực hiện chuyến cứu trợ tới người dân bị thiệt hại do thiên tai ở tỉnh Tuyên Quang với 5 tấn gạo và 2 tấn nhu yếu phẩm do bạn đọc chung tay chia sẻ.
Nguyên nhân người dân TPHCM phản ứng với trạm BOT Phú Hữu"Gia đình tôi đặt taxi, tài xế đến đường Nguyễn Thị Tư, thấy trạm thu phí liền gọi điện thoại báo gia đình trả thêm phí BOT mới vào đón, nếu không sẽ hủy chuyến", bà Lê Thị Nhung kể.
Người Hà Nội đành lòng bỏ của chạy lũ, xót xa nhìn tài sản bị nước bủa vâyBà Hương trước khi ra khỏi nhà ngoái lại nhìn chiếc xe máy nước ngập gần nửa xe, chiếc ti vi chưa kịp kê lên cao, dặn lòng "còn người còn của". Bà chỉ dắt theo 4 đứa cháu đến nơi di tản.
Trường học biến thành sông, phụ huynh Hà Nội vội vã đón con để sơ tánTừ đêm qua, nước sông Hồng không ngừng dâng cao, đường vào cổng Trường Tiểu học Phúc Tân có nơi đã ngập đến ngang hông người lớn.