Hơn 100 người mở đường mòn, gùi hàng tiếp tế cho 1.700 nhân khẩu bị cô lậpHơn 100 cán bộ và người dân xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi đã mở đường mòn, băng qua các điểm sạt lở để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế cho 1.700 nhân khẩu đang bị cô lập nhiều ngày.
Lũ bùn tràn gần 3km sau tiếng nổ lớn, hơn 1.700 người dân bị cô lậpSau tiếng nổ lớn, hàng nghìn mét khối đất đá từ sườn núi đổ xuống vùi lấp tuyến đường ở xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi. Vụ sạt lở kéo dài gần 3km khiến hơn 1.700 người dân bị cô lập.
Giáo viên vùng cao đi bộ hàng chục km, băng qua sạt lở đến trườngSạt lở khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, giáo viên vùng cao Quảng Ngãi phải đi bộ hàng chục km để đến trường.
Năm người ở Đà Nẵng bị thương vì sạt lở đất, cây đổ đè lênCó 5 người dân ở xã miền núi Trà Giáp, thành phố Đà Nẵng bị thương do sạt lở đất, cây đổ đè lên.
Hơn 200 người khăn gói rời làng tránh sạt lởHơn 200 người dân xã Ba Vinh (tỉnh Quảng Ngãi) đã khăn gói đến nhà văn hóa xã trú tạm đề phòng sạt lở núi.
Mưa đặc biệt lớn, nước chảy trên đường như thác đổTại xã Trà Linh, mưa to đến rất to khiến nước chảy trên đường như thác đổ. Lực lượng chức năng rất vất vả đưa người dân đến nơi an toàn.
Trẻ chơi trong hố cát ngập nước suýt bị chôn vùi, được người đi biển cứuHai bé trai mải mê đào cát thành hố lớn trên bãi biển ở bang California (Mỹ). Sóng lớn đánh vào khiến cả hai sụt xuống hố sâu và bị mắc kẹt bên trong.
Sạt lở đất trong đêm, 2 vợ chồng bị vùi lấp, tử vongKhi đang ngủ trong lán trại, một cặp vợ chồng ở xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã bị đất sạt lở vùi lấp, dẫn đến tử vong.
Vụ 4 người bị vùi lấp ở Tuyên Quang: Tìm thấy nạn nhân đầu tiênLực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa tìm thấy nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở, vùi lấp 4 người trong một gia đình ở thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.
Vụ 4 người bị vùi lấp ở Tuyên Quang: Tìm thấy thêm 2 nạn nhânTới sáng 4/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở 4 người mất tích ở Tuyên Quang.
Cùng san sẻ với người dân vùng lũ lụt trong đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam"Chương trình "Tôi! Người Việt Nam" được thực hiện với mục tiêu biến âm nhạc trở thành sợi dây kết nối yêu thương, qua đó gây quỹ để hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.
Mưa lũ miền Trung: "Bộ đội đây, bà con ơi!"Giữa những ngày mưa lũ bao trùm Đà Nẵng, nhiều vùng chìm trong biển nước, sạt lở đe dọa từng nhà, những người lính Quân khu 5 vẫn lặng lẽ vượt mưa gió để đến với bà con vùng nguy hiểm.