Chủ quán "nói đùa" 3 bát bún 1,2 triệu đồng viết thư tay xin lỗi kháchChủ quán bún riêu số 54 Bạch Mai (Hà Nội) cho biết đã gửi hoàn trả cho khách hàng số tiền thừa 1,08 triệu đồng. Sau đó, vị khách đã ủng hộ số tiền vào Quỹ Vì người nghèo của phường Bách Khoa.
Công an Hải Phòng vào cuộc vụ khách đặt phòng qua mạng bị lừa hơn 1 tỷ đồngLiên quan đến vụ một phụ nữ đặt phòng nghỉ cho gia đình ở khu du lịch Ninh Bình qua mạng xã hội Facebook bị lừa hơn 1 tỷ đồng, Công an Hải Phòng cho biết đã nhận được đơn và đang điều tra.
Hàng nghìn người dân TPHCM đến chùa Ngọc Hoàng cúng vía TrờiHàng ngàn người dân và du khách đổ về chùa Ngọc Hoàng (còn gọi chùa Phước Hải) ở quận 1 để cúng chư thiên, vía Trời, mong làm ăn suôn sẻ, bình an... trong sáng mùng 9 tháng Giêng.
Chủ nhà gửi con qua đêm rồi không về, người phụ nữ nuôi con hộ suốt 21 nămNgười mẹ ở Hà Nội đem gửi con cho bà Bình một thời gian rồi biến mất không tin tức. Bé gái năm nào nay đã thành thiếu nữ nhưng bà vẫn canh cánh một nỗi niềm.
Nạn nhân đặt phòng bị lừa 1 tỷ đồng: "Tôi căng não như bị thao túng tâm lý"Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị P.T.T. cho biết, các đối tượng liên tục thúc giục khiến chị quyết định đặt phòng sớm. Chỉ trong 2-3 tiếng, nạn nhân chuyển hơn 1 tỷ đồng.
Sở Du lịch Ninh Bình cảnh báo chiêu lừa tinh vi qua đặt phòng du lịchTrao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, sở đã nắm được thông tin việc khách đặt phòng du lịch Ninh Bình trên mạng và bị lừa mất số tiền 1 tỷ đồng.
Bị cáo Lê Thanh Vân: "Có người dúi quà cảm ơn vào túi, nhận cho họ vui"Khai về lần gặp đầu tiên với ông Nguyễn Đức Sinh và Trần Sỹ Thanh, bị cáo Vân cho biết, hôm đó ông sang phòng ông Lưu Bình Nhưỡng và "vô tình gặp".
Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân về quê ăn TếtHàng trăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cùng người nhà đã được chuyến xe nghĩa tình của bệnh viện đưa về tận nhà đoàn viên với gia đình ăn Tết.
Làm ruốc cá rô "tiến vua" bán Tết giúp người đàn ông đổi đờiSau thời gian dài lập nghiệp ở TPHCM, anh Ngô Đức Tâm đã trở về quê hương nuôi, chế biến nhiều món ăn từ loài cá rô Tổng trường - loài cá đặc sản ở Hoa Lư và trước đây chuyên dùng để tiến vua.
Người phụ nữ ngồi ăn xin vỉa hè, có tiền kếch xù gửi ngân hàngMột người phụ nữ hành nghề ăn xin ở Bangkok (Thái Lan) có 1 triệu baht (744 triệu đồng) gửi ngân hàng và mang theo 300.000 bath (223 triệu đồng) khi bị bắt giữ.
An ninh thắt chặt tại lễ ăn hỏi của Á hậu Phương NhiTại lễ ăn hỏi của Á hậu Phương Nhi ở quê nhà Thanh Hóa, lực lượng vệ sĩ được huy động để đảm bảo an ninh, hạn chế việc livestream, chụp ảnh.
Thông lệ "bỏ bì thư cho anh em" của đại gia Nguyễn Cao TríTại tòa, khi HĐXX chất vấn về việc "mỗi lần lên họp đều có phong bì cho lãnh đạo, cán bộ", đại gia Nguyễn Cao Trí khai rằng "đó là thông lệ, bỏ bì thư cho anh em ăn trưa, ăn chiều".