1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 HA Gia Lai có vượt qua những cái dớp?

(Dân trí) - Có lợi thế lớn từ sân nhà, lại được đánh giá cao về nền tảng kỹ thuật, sự gắn kết, U19 HA Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn lần đầu tiên giành chức vô địch. Nhưng làm được điều này, họ phải vượt qua những cái dớp như một nỗi ám ảnh?

Dớp về nhì

Kể từ khi trình làng tại giải U19 Đông Nam Á 2013, đây là trận chung kết thứ 4 của thầy trò HLV Graechen. Cả 3 lần vào đến chung kết trước đó, U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ của Học viện HA Gia Lai đều phải chấp nhận về nhì, sau những trận đấu có nhiều cảm xúc trái ngược.

U19 VN bắt đầu được giới chuyên môn và người hâm mộ biết đến tại giải U19 Đông Nam Á 2013. Đó là giải đấu những gương mặt còn lạ lẫm như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… mới lần đầu xuất hiện đã chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ nước nhà.

Các tuyển thủ U19 HAGL thường xuyên về nhì

Các tuyển thủ U19 HAGL thường xuyên về nhì

Ngay lần đầu ra mắt, U19 Việt Nam đã chơi vô cùng ấn tượng, đặc biệt là trận chung kết với đội chủ nhà U19 Indonesia. Tuy nhiên, dù đã chơi rất kiên cường, nhưng trước lối chơi bạo lực nhưng luôn được trọng tài giúp sức, U19 Việt Nam đã nhận thất bại rất đáng tiếc.

Dù không thể vô địch nhưng ngôi Á quân của thầy trò HLV Graechen cũng đã nhận được sự ghi nhận rất lớn của người hâm mộ. Từ thời điểm đó, U19 Việt Nam đã được xem là “hiện tượng” của bóng đá nước nhà, là niềm hy vọng cho tương lai khi các đội tuyển quốc gia, V-League đánh mất niềm tin.

Sau khi không thể lên ngôi cao nhất ở giải đấu đầu tiên tham dự, U19 Việt Nam tiếp tục gục ngã trong một trận chung kết thứ 2, tại giải U22 Đông Nam Á hồi tháng 8. Đó là giải đấu U19 Việt Nam đã chơi rất hay ở vòng bảng, bán kết, nhưng gặp nhiều vấn đề khi đối đầu với U19 Myanmar có thể lực và kỷ luật. So với trận chung kết ở Indonesia, lần này thầy trò HLV Graechen đã thua tâm phục, khẩu phục trước U19 Myanmar.

Hai lần hụt ngôi vô địch, U19 Việt Nam tiếp tục không vượt qua cái dớp thua trong trận chung kết tại giải U19 Đông Nam Á 2014 được tổ chức tại Hà Nội, sau khi để thua đội bóng đến từ xứ sở Mặt trời mọc với tỷ số sát nút 0-1.

Lần này, cơ hội đang rất lớn với thầy trò HLV Graechen khi họ vừa có trận thắng trước đội bóng đàn anh U21 Việt Nam để gặp U21 Thái Lan. Có rất nhiều lợi thế, nhưng liệu U19 HA Gia Lai có vượt qua được cái dớp thua trong những trận chung kết?

Dớp thua những phút cuối

Nếu không có thần may mắn mỉm cười, U19 HA Gia Lai đã bị loại từ vòng bảng. Tuy nhiên, lá thăm may mắn giúp họ vào bán kết và giờ là chung kết. Dù vậy, với những trận đấu trong thời gian qua, U19 Việt Nam (hiện tại là U19 HA Gia Lai) chưa bao giờ cho thấy sự yên tâm ở thời điểm quan trọng cuối trận.

Các cầu thủ U19 quyết tâm giành một danh hiệu

Các cầu thủ U19 quyết tâm giành một danh hiệu

Còn nhớ ở trận ra quân gặp U21 Malaysia, ông thầy người Pháp thừa nhận nếu các học trò không chơi tập trung ở những phút cuối, sẽ phải trả giá. Tuy nhiên, HLV Graechen lại không thể ngờ U19 HA Gia Lai lại thất bại ở trận mà đội của ông gần như cầm chắc tấm vé vào bán kết, trước đối thủ U21 Sydney. Đội bóng đến từ xứ sở Chuột túi đã có bàn thắng quan trọng ở những phút cuối để giành chiến thắng 2-1, nhưng họ đã không may mắn trong bốc thăm sau đó.

Đây không phải là lần đầu tiên thầy trò HLV Graechen phải nhận những bàn thua như vậy. Trong trận chung kết giải U22 Đông Nam Á hồi tháng 8, bàn thua của U19 Việt Nam ở những phút cuối khiến giấc mơ vô địch của thầy trò HLV Graechen tan vỡ trước người Myanmar. Tại giải U19 Đông Nam Á diễn ra tại Mỹ Đình, U19 Việt Nam 2 lần nhận thất bại trước U19 Nhạt Bản, cũng đều ở những phút cuối. Tại VCK U19 châu Á, gặp lại U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam tiếp tục nhận 2 bàn thua ở những phút bù giờ, sau khi có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90. Cũng ở giải này, U19 Việt Nam đã đánh rơi chiến thắng trước U19 Trung Quốc ở phút 87, trao cho đối thủ tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Thể lực yếu khiến các hậu vệ không theo kịp tình huống, cùng với đó là sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự, đã khiến U19 Vietj Nam nhiều lần phải trả giá đắt.

Sau những lần nhận “trái đắng” đó, liệu thầy trò HLV Graechen có vượt qua được phút cuối định mệnh?

Ngô Linh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014