1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính Ukraine kể về tình cảnh "tồi tệ hơn địa ngục" trên tiền tuyến

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trên khắp tiền tuyến ở Donetsk, Ukraine, binh sĩ nước này thừa nhận kiệt sức, mệt mỏi và chật vật ứng phó với tình trạng thiếu đạn dược khi Nga vẫn đang đạt được đà tiến theo nhiều hướng.

Lính Ukraine kể về tình cảnh tồi tệ hơn địa ngục trên tiền tuyến - 1

Quân nhân Ukraine Viktor và các đồng đội dưới chiến hào ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trận tập kích pháo binh bắt đầu ngay trước bình minh. Một người lính Ukraine bước vào chiến hào tối tăm và châm một điếu thuốc, cẩn thận che ngọn lửa bằng bàn tay còn lại của mình. Những tiếng nổ ầm ĩ phát ra từ xa.

Viktor, người lính bộ binh đang chiến đấu ở Donetsk, cúi đầu dưới tán lưới ngụy trang và nhìn lên bầu trời. Tiếng vo ve không ngừng của một chiếc máy bay không người lái vang lên trên đầu.

"Đó chỉ là một trong số rất nhiều UAV thôi", binh sĩ 37 tuổi nói.

Trong nhiều tuần, Viktor hầu như không ngủ khi UAV và pháo binh Nga liên tục nhắm vào vị trí của anh. Vào ban ngày, anh theo dõi mọi nỗ lực của quân đội Nga nhằm vượt qua bãi mìn ngăn cách hai bên. Đến đêm, anh lại cầm xẻng đào và gia cố chiến hào.

"Họ liên tục nổ súng, liên tục thăm dò. Chúng tôi phải sống sót bằng cách nào đó và phải giữ vững phòng tuyến", anh nói, cho biết đã cùng đồng đội cố thủ tại đây suốt 7 tháng qua.

Khi chiến sự đã bước sang năm thứ 3, các lãnh đạo quân sự hàng đầu của Ukraine công khai thừa nhận rằng tình hình chiến trường ở Donbass đã xấu đi. Hai năm giao tranh đã tiêu hao đạn dược và nhân lực của Ukraine, trong khi cuộc phản công thất bại của nước này vào năm ngoái đã làm suy giảm tinh thần.

Dù Mỹ đã thông qua gói viện trợ 60 tỷ USD cho Ukraine, nhưng các chuyên gia nhận định Moscow sẽ còn áp đảo Kiev cho tới ít nhất cuối năm nay vì Nga sở hữu năng lực sản xuất quân sự áp đảo NATO.

Trước khi Nga mở chiến dịch quân sự cách đây hơn hai năm, Viktor làm khung cửa sổ ở Uman, một thành phố ở miền trung Ukraine. Vợ anh vừa mới sinh một bé gái.

Viktor nhận được giấy gọi nhập ngũ 4 tháng sau khi chiến sự bắt đầu. Anh nhanh chóng được cử đến khu vực phía bắc Ukraine giáp Nga để đào chiến hào và công sự. Sau đó, anh được chuyển đến Bakhmut ở miền đông Ukraine, nơi đã thất thủ năm ngoái.

Tháng 9 năm ngoái, Viktor được trao một khẩu súng máy Browning và được dạy cách làm sạch và bảo quản vũ khí. Một tuần sau, anh được chuyển đến mặt trận ở Donetsk.

Vào mùa đông, nhiệt độ ở chiến hào của Viktor xuống tới âm 26 độ C. Vào những ngày ấm hơn, nước dâng lên, trộn lẫn với đất biến thành bùn lầy, làm ướt sũng mọi thứ. Trong lúc đó, UAV của Nga bay lơ lửng phía trên chiến hào và thả lựu đạn.

"Cuộc chiến không giống như nhìn vào bản đồ chiến sự với những đường kẻ đẹp mắt và mũi tên chỉ hướng tấn công. Tôi đã thấy bạn bè mình, những gì đã xảy ra với họ. Đó là địa ngục, tồi tệ hơn cả địa ngục", Viktor cho biết.

Sự kiệt sức của anh hiện rõ khi phải chiến đấu nhiều tháng với một đối thủ áp đảo có tiềm lực quân sự dường như vô tận. Thiệt mạng và thương tật là điều các binh sĩ phải thường xuyên chứng kiến. Đó là một lời nhắc nhở về sự bất cân xứng trong cuộc chiến này.

Trong khi Nga đang tận dụng ưu thế về nhân lực và vũ khí vượt trội, tình cảnh của Ukraine trên tiền tuyến dần trở nên xấu đi. Ukraine phải liên tục thay đổi quy định tuyển quân để đưa thêm người ra tiền tuyến bù đắp những thiệt hại nghiêm trọng trong hơn 2 năm qua.  

Vào tháng 2, sau những cuộc tấn công liên tục của quân Nga, tình trạng thiếu ngủ và nỗi sợ hãi cuối cùng đã đến với Viktor. Một buổi sáng nọ, anh thức dậy vì sợ hãi, gần như tê liệt.

"Tôi không thể bình tĩnh lại được. Không phải là tôi không muốn đi, mà là tôi không thể đi được. Tôi mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần", anh nói. Sau đó, anh được nghỉ ngơi vài ngày và gặp bác sĩ tâm lý để ổn định lại tinh thần.

Trước đây, anh từng nghĩ cái chết là một khả năng xa vời. "Nhưng trong chiến sự, bạn hoàn toàn không được bảo vệ. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi bắt đầu quen với ý tưởng về cái chết… rằng nó có thể xảy ra và bạn không thể thoát khỏi nó", anh nói.

Chiến đấu liên tục trong nhiều tháng qua nhưng Viktor thừa nhận vẫn chưa có dấu hiệu nào đơn vị anh sắp được rút về hậu phương để điều động lực lượng mới lên thế chỗ. Nỗ lực tuyển quân của Ukraine gặp hàng loạt thách thức dẫn tới sự kiệt quệ và mệt mỏi của các binh sĩ trong thời gian qua.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine