Cách Israel "tung hỏa mù" đánh lạc hướng trong vụ tấn công Iran
(Dân trí) - Israel đã phát đi những tín hiệu khiến Iran mất cảnh giác trước khi phát động cuộc tấn công phủ đầu bất ngờ nhằm vào đối thủ "không đội trời chung".

Hiện trường một vụ không kích của Israel (Ảnh: Reuters).
Một quan chức Israel tiết lộ với truyền thông Mỹ rằng Tel Aviv đã tiến hành chiến dịch "tung hỏa mù" trong những ngày trước cuộc không kích sáng 13/6, khiến giới lãnh đạo Iran và cả công chúng Israel tin rằng sẽ không có một cuộc tấn công nào sắp diễn ra.
Quan chức này cho biết chiến dịch bao gồm việc “đánh lạc hướng” giới truyền thông và các nhà bình luận chính trị, qua đó “đã thành công trong việc khiến Iran bất ngờ".
Ông nói thêm rằng kế hoạch này chỉ có “một vài đối tác bí mật" và Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát đi các thông cáo cũng như tổ chức các buổi họp báo nhằm tác động đến dư luận cả ở Iran lẫn Israel.
Sau đó, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố rằng đòn tấn công mở màn bất ngờ của Israel vào Iran đã “rất thành công”.
“Chúng tôi đã tấn công bộ chỉ huy cấp cao, chúng tôi đã nhắm vào các nhà khoa học hàng đầu đang thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, chúng tôi đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran", ông tuyên bố.
Một nguồn tin cấp cao của Israel tiết lộ với tờ Jerusalem Post rằng cuộc họp nội các an ninh tối 12/6 đã được cố tình "gắn mác" là thảo luận về đàm phán con tin nhằm đánh lừa Tehran và mở đường cho cuộc không kích vào Iran.
Theo nguồn tin này, các bộ trưởng đã được thông báo trước rằng chương trình nghị sự sẽ tập trung vào các cuộc đàm phán bị đình trệ liên quan đến việc thả các con tin người Israel đang bị Hamas giam giữ tại Dải Gaza.
“Mục tiêu là khiến Iran không cảnh giác", nguồn tin nói.
Khi cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ bảo mật, toàn thể nội các đã nhất trí thông qua chiến dịch quân sự, và mỗi bộ trưởng đều ký một cam kết giữ bí mật tuyệt đối.
Chỉ một số rất ít quan chức, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer, Giám đốc Mossad David Barnea và các lãnh đạo quốc phòng cấp cao được tiếp cận đầy đủ kế hoạch.
Trong những ngày trước cuộc tấn công, Văn phòng Thủ tướng đã triển khai một loạt chiến thuật đánh lạc hướng.
Các trợ lý của ông Netanyahu thông báo với báo giới rằng ông có kế hoạch nghỉ lễ cùng gia đình tại vùng Galilee vào cuối tuần và sẽ dự đám cưới con trai Avner vào đầu tuần tới, nhằm mang tới thông điệp rằng không có hành động quân sự lớn nào sắp diễn ra.
Ngoài ra, Văn phòng Thủ tướng tuyên bố rằng 2 ông Dermer và Barnea sẽ bay đến Washington vào ngày 13/6 để gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho “vòng đàm phán thứ 6” về vấn đề hạt nhân Iran - Mỹ dự kiến diễn ra tại Oman. Trên thực tế, cả 2 người vẫn ở lại Israel.
Mặt khác, văn phòng ông Netanyahu từ chối phủ nhận các thông tin không chính xác mô tả "tranh cãi" giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump về một cuộc tấn công tiềm tàng, tạo cảm giác về một "rạn nứt ngoại giao" giữa 2 đồng minh và góp phần làm giảm mức cảnh giác của Iran.
Chiến dịch đánh lừa này được tiến hành trong bối cảnh Israel đang trải qua nhiều sóng gió chính trị nội bộ liên quan đến dự luật nghĩa vụ quân sự và suy đoán rằng liên minh cầm quyền có thể bị sụp đổ. “Đó là màn khói hoàn hảo", nguồn tin nhận xét.
Các quan chức quốc phòng Israel tin rằng yếu tố bất ngờ đã giúp tăng hiệu quả của chiến dịch nhằm vào Iran.