1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Trao hơn 410 triệu đồng tới 2 bé gái "sống mòn" vì bệnh hiếm gặp

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Độc giả báo Dân trí đã chung tay ủng hộ số tiền hơn 410 triệu đồng, giúp bé Duyên và bé Ngọc ở xã Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An có thêm cơ hội giành giật sự sống.

Ngày 8/8, đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo UBND xã Mã Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đến thăm và trao biển tượng trưng số tiền 249.177.567 đồng tới chị Nguyễn Thị Hoàn (31 tuổi, trú xóm Đồng Nhân, xã Mã Thành). Đây là số tiền độc giả ủng hộ 2 người con mắc bệnh hiểm nghèo của chị Hoàn thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Chị Hoàn cho biết, ngoài số tiền trên, qua tài khoản cá nhân của chị còn được bạn đọc ủng hộ hơn 162 triệu đồng. Đến thời điểm này, chị Hoàn đã nhận được hơn 410 triệu đồng từ độc giả.

Trao hơn 410 triệu đồng tới 2 bé gái sống mòn vì bệnh hiếm gặp - 1

Đại diện báo Dân trí và lãnh đạo UBND xã Mã Thành trao quà bạn đọc tới gia đình chị Hoàn (Ảnh: Ha Na).

"Tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí và các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ kịp thời. 2 con bất hạnh của tôi có thêm cơ hội tiếp tục bám bệnh viện cứu chữa. Hi vọng 2 con kiên cường chiến đấu bệnh tật", chị Hoàn chia sẻ.

Ông Bùi Trọng Long, Bí thư Đảng ủy xã Mã Thành gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và độc giả đã sẻ chia với gia đình chị Hoàn trong thời gian qua.

"Hôm nay là một ngày thật xúc động với lãnh đạo chúng tôi và thật vinh dự hơn khi hoàn cảnh chị Hoàn được báo Dân trí quan tâm, chia sẻ trong lúc khó khăn nhất. Báo Dân trí đã có rất nhiều bài viết về các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. Thay mặt lãnh đạo xã, tôi xin chân thành cảm ơn quý báo Dân trí và độc giả", ông Trọng chia sẻ.

Trao hơn 410 triệu đồng tới 2 bé gái sống mòn vì bệnh hiếm gặp - 2

Hàng ngày cháu Ngọc luôn phải thở bằng máy ở nhà (Ảnh: Nguyễn Phê).

Được biết, hai bé Nguyễn Thị Bích Ngọc (6 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Duyên (4 tuổi) là nhân vật trong bài viết "2 con thơ sống mòn vì bệnh hiếm gặp, mẹ nghèo khẩn cầu giúp đỡ".

Chào đời chưa bao lâu, bé Ngọc và bé Duyên lần lượt được phát hiện mắc chung căn bệnh Pompe (phì đại cơ tim). Cả 2 chị em Ngọc có cùng triệu chứng như viêm phổi, bụng to, môi bầm tím, thường xuyên ngất xỉu. Đây là một căn bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp do đột biến gen. Cũng từ khi phát hiện bệnh, sự sống của 2 đứa trẻ phụ thuộc vào bệnh viện.

Trao hơn 410 triệu đồng tới 2 bé gái sống mòn vì bệnh hiếm gặp - 3

Hai bé Nguyễn Thị Bích Ngọc và Nguyễn Thị Ngọc Duyên bị viêm phổi, bụng to, môi bầm tím, thường xuyên ngất xỉu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Hiện tại, sức khỏe của bé Ngọc ngày càng yếu, phải phụ thuộc vào máy thở, điều trị triền miên tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Bình quân 2 lần/tháng, bé Duyên được bố đưa ra Hà Nội thăm khám và lấy thuốc về điều trị tại nhà.

Chị Hoàn quanh năm túc trực, chăm con ở viện, không thể làm gì có thu nhập. Cuộc sống trông chờ vào thu nhập phụ hồ bấp bênh của anh Nguyễn Đình Thuận (38 tuổi, chồng chị Hoàn). Để có tiền chạy chữa cho con suốt nhiều năm qua, vợ chồng chị Hoàn đã vay mượn trên 300 triệu đồng.

Hoàn cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất, sự sống của 2 con bị đe dọa, không tiền cứu chữa khiến vợ chồng chị Hoàn ngày đêm sống trong lo lắng, thương con mà bất lực.