1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5483

Người đàn bà cơ cực gồng gánh chồng tâm thần, mẹ già yếu và 2 con thơ

Mạnh Mường

(Dân trí) - Chị Mã Thị Huệ (SN 1979, ở xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, Cao Bằng) đã không ngừng khóc khi được hỏi về thập kỷ cơ cực, một mình gồng gánh mẹ già, chồng tâm thần và 2 con thơ.

Chồng tâm thần, vợ rớt nước mắt vì nỗi lo con dang dở giấc mơ học hành (Video: Mạnh Mường).

Người đàn bà giấu tiếng khóc ở cổ họng

Trong căn nhà nhỏ dột nát, tạm bợ được lợp bằng tôn xi măng, xung quanh "rách rưới", mùa hè thì nóng, mùa đông lạnh tê tái, chị Mã Thị Huệ (SN 1979, ở xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, Cao Bằng) đang cật lực gồng gánh gia đình 5 miệng ăn.

Bà con hàng xóm ở Mỏ Sắt hết lời khen đức hy sinh, sự chịu thương, chịu khó của chị Huệ. Ai cũng nói, nếu không đủ sức khỏe, nhanh nhẹn thì không thể chống đỡ được cả gia đình suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Người đàn bà cơ cực gồng gánh chồng tâm thần, mẹ già yếu và 2 con thơ - 1

Chị Mã Thị Huệ (SN 1979, ở xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng), người phụ nữ khốn khó nhưng đầy bản lĩnh và tình yêu thương (Ảnh: Mạnh Mường).

Trong khi mọi thứ vốn đã quá khốn khó thì chồng chị Huệ là anh Hoàng Sầm Phú (SN 1980) phát bệnh tâm thần. Chính vì vậy, đã nhiều năm nay, một mình chị Huệ nuôi 2 con ăn học, chăm lo cho mẹ chồng tuổi cao, sức yếu và tìm mọi cách chạy chữa cho chồng.

"Tôi không dám ốm, vì nằm một chỗ thì ai lo cho?", chị Huệ hụt hơi, giọng nói nghẹn lại như có gì đó chèn ngang cổ họng, không thể phát thành lời. Trên gương mặt rám nắng, chằng chịt vết đồi mồi, có giọt nước mắt mặn chát đã rơi xuống.

Khi những tủi hờn dồn nén được thoát ra, chị Huệ cũng nhanh chóng trở lại trạng thái hoạt bát vốn có. Chị lạc quan chia sẻ, "cứ cố vậy thôi, chờ các con lớn chắc sẽ ổn hơn".

Người đàn bà cơ cực gồng gánh chồng tâm thần, mẹ già yếu và 2 con thơ - 2

Trên gương mặt rám nắng, chằng chịt vết đồi mồi, giọt nước mắt mặn chát của chị Huệ đã rơi xuống (Ảnh: Mạnh Mường).

Có lẽ, nếu không có được tinh thần lạc quan, sức chịu đựng cực lớn thì người đàn bà khốn khổ này không thể vượt qua được hơn 1 thập kỷ gồng gánh cả gia đình.

Sau lưng chị Huệ là vô vàn áp lực. Con trai đang học cấp 3, con gái học mẫu giáo, mẹ già tuổi cao sức yếu và chồng tâm thần luôn cần thuốc duy trì… Tất cả đều trông cả vào chị.

Chị Huệ cho biết, do ít ruộng nên gia đình năm nào cũng thiếu ăn từ 6 đến 8 tháng. Những cơ cực, túng quẫn như tấm lưới lớn nhiều tầng lớp, bủa vây chị và gia đình, không tài nào thoát ra được.

Cả nhà có ít ruộng, thiếu đất canh tác, chị Huệ ra sức làm thuê, cấy, gặt quanh xóm. Những lúc trái mùa, chị lại dở máy khâu ra mót từng đồng. Nhu cầu của bà con trong xóm cũng ít, thi thoảng có người thay khóa áo, vá gấu quần nhưng cũng phần nào giúp chị Huệ giữ cho cả nhà không bị đứt bữa.

Mẹ già yếu, chồng tâm thần, nỗi lo 2 con dang dở học hành

Ông Hoàng Văn Thứ, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ cho biết, gia đình chị Huệ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh Hoàng Sầm Phú (SN 1980), mắc bệnh tâm thần từ năm 2013 đến nay, đang hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng. Mặc dù chị Huệ cố gắng tìm cách chạy chữa cho chồng nhưng không khỏi. 

Gia đình có mẹ già trên 80 tuổi không còn khả năng lao động, cháu lớn đang học lớp 12, bé gái học mẫu giáo. Tất cả trông hết vào lao động chính là chị Huệ.

Người đàn bà cơ cực gồng gánh chồng tâm thần, mẹ già yếu và 2 con thơ - 3

Căn nhà nhỏ xập xệ, nơi tránh trú của gia đình khốn khó đã nhiều năm qua (Ảnh: Mạnh Mường).

Chị Huệ cho biết, phía nhà ngoại cũng khó khăn nhưng đỡ hơn gia đình chồng. Bố chị đã mất, mẹ đẻ đã ngoài 90 tuổi, bị bệnh, phải dùng thuốc thường xuyên. Thế nhưng, chị chưa phụng dưỡng được cho bậc sinh thành mà còn thường xuyên phải quấy quả nên bản thân luôn cảm thấy đau đớn, dằn vặt.

Điều khiến chị Huệ đau lòng nhất là, mỗi lần túng quẫn quá lại muối mặt sang nhà mẹ đẻ để vay mượn. Những khoản vay mà chị và mẹ đều xác định không biết ngày nào trả.

Đối với chị Huệ, niềm an ủi lớn nhất là 2 con ngoan ngoãn, mẹ chồng thương yêu. Dẫu bà cụ Hoàng Thị Nháy (SN 1942, mẹ chồng chị Huệ) sức đã yếu, không làm được nhiều nhưng vẫn ra sức phụ giúp và động viên con dâu.

Người đàn bà cơ cực gồng gánh chồng tâm thần, mẹ già yếu và 2 con thơ - 4

Căn nhà dột nát, rách rưới này đã không còn đủ sức che chắn nắng mưa cho cả gia đình, nhưng chị Huệ sức cùng lực kiệt vì còn phải lo cho mẹ già, chồng tâm thần, 2 con ăn học (Ảnh: Mạnh Mường).

Hiện tại, gia đình 3 thế hệ, 5 người sống chung trong căn nhà nhỏ hẹp, rách rưới. Nền đất, khung ván bằng gỗ tạp đã mối mọt, vách nứa thủng nhiều chỗ, mái tôn xi măng hư hỏng, mưa dột, nhà nghiêng hẳn về một phía. Hễ có gió thì nhà rung lên như muốn sập xuống.

Ở đó, người mẹ già hơn 83 tuổi vẫn mong một ngày con trai hoàn toàn tỉnh táo, không còn nửa tỉnh nửa mê; hai đứa trẻ mong cha khỏe mạnh trở lại để có chỗ dựa vững chắc cho gia đình, để mẹ Huệ đỡ khổ…

Chúng tôi rời đi, cụ Nháy cùng con dâu và cháu gái lập chập phía sau cứ ngóng theo mãi. Ngoái nhìn những con người khốn khó trong cơn bĩ cực ở ngôi nhà nhỏ bé, liêu xiêu, xập xệ lúc chiều tà nơi góc núi sao thấy chạnh lòng xót thương.

Nữ cán bộ địa phương nắm rõ hoàn cảnh này nói rằng: "Các anh đang mang theo hy vọng của họ đấy! Có người đến thăm là mừng lắm… Chị Huệ có thêm động lực để cố gắng vì biết bản thân chị vẫn được quan tâm, chia sẻ".

Người đàn bà cơ cực gồng gánh chồng tâm thần, mẹ già yếu và 2 con thơ - 5

Cụ Hoàng Thị Nháy (SN 1942) cùng con dâu Mã Thị Huệ và cháu gái Hoàng Sầm Thu Hà (SN 2019) trước căn nhà nhỏ xập xệ (Ảnh: Mạnh Mường).

"Hoàn cảnh gia đình anh Hoàng Sầm Phú khốn khó đã nhiều năm nay. Ngôi nhà của gia đình quá tạm bợ, chính quyền hết sức trăn trở, tìm mọi nguồn lực. Thông qua báo Dân trí, rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay, tiếp thêm động lực cho chị Huệ có thể dựng được căn nhà kiên cố, khang trang", Chủ tịch UBND xã Dân Chủ bày tỏ.

Ảnh: Mạnh Mường

Video: Mạnh Mường