Mã số: 5479
Nữ công nhân nghèo nuôi chồng vỡ hộp sọ và con trai co giật triền miên
(Dân trí) - Từ sau khi bị xe tông làm vỡ hộp sọ, anh Ngân mất sức lao động, chị Linh với mức lương công nhân bèo bọt phải xoay xở áo cơm mỗi ngày, thuốc men, viện phí cho chồng và con trai bị co giật triền miên.
Chồng bị tai nạn vỡ hộp sọ, con co giật thường xuyên
Cuối năm 2023, trên đường đi bán vé số, anh Phạm Trung Ngân (39 tuổi, ngụ ấp Thới, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, Tiền Giang) bị tai nạn giao thông với xe máy. Cú va chạm khiến anh Ngân ngã xuống đường, phần đầu tổn thương nghiêm trọng, vỡ hộp sọ.
![Nữ công nhân nghèo nuôi chồng vỡ hộp sọ và con trai co giật triền miên - 1 Nữ công nhân nghèo nuôi chồng vỡ hộp sọ và con trai co giật triền miên - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/8dGI_bJEFkztLlMegSvH65UHx-0=/thumb_w/1020/2025/02/13/nhan-ai-tien-giangbao-ky-5-1739434196224.jpg?watermark=v1,v2)
Gia đình anh Ngân có 3 người con, lần lượt đang học lớp 3, lớp 7 và lớp 9. Tuy nhiên, con trai út do sức khỏe kém nên hay nghỉ học (Ảnh: Bảo Kỳ).
Sau hơn nửa năm chữa trị, lắp hộp sọ nhân tạo, anh Ngân bình phục nhưng sức khỏe không còn như xưa, phải uống thuốc duy trì thần kinh mỗi ngày.
Từ người đàn ông khỏe mạnh, anh không còn khả năng lao động, ở nhà làm việc lặt vặt. Mọi chi phí sinh hoạt, chăm sóc 3 đứa con đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của vợ là chị Đinh Thị Tài Linh (32 tuổi).
Nữ công nhân lương 6,5 triệu đồng nuôi chồng vỡ sọ, con co giật triền miên (Video: Bảo Kỳ).
Trong căn nhà cấp 4 xây còn dang dở, tường chưa trát xi măng, nền nhà chỉ mới bơm cát, vợ chồng anh Ngân ngồi bên chiếc bàn đá trải lòng với phóng viên về hoàn cảnh gia đình.
Anh Ngân kể, anh và vợ quen nhau rồi kết hôn năm 2014. Lúc đó, anh làm phụ hồ còn chị Linh làm công nhân. Trong một lần xây nhà, anh Ngân bị điện giật nhưng rất may mắn giữ được mạng sống. Anh quyết định bỏ nghề, đi làm thuê nhiều chỗ và sau cùng là đi bán vé số.
![Nữ công nhân nghèo nuôi chồng vỡ hộp sọ và con trai co giật triền miên - 2 Nữ công nhân nghèo nuôi chồng vỡ hộp sọ và con trai co giật triền miên - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/gssZ2LMVCTwpakJySzeoO8UuKyM=/thumb_w/1020/2025/02/14/nhan-ai-tien-giangbao-ky-6-1739511887630.jpg?watermark=v1,v2)
Trán anh Ngân vẫn còn vết lõm do vụ tai nạn gây ra (Ảnh: Bảo Kỳ).
Anh Ngân còn nhớ như in ngày xảy ra tai nạn ở đoạn đường gần nhà: "Lúc đó, đột nhiên từ xa có một chiếc xe máy phóng rất nhanh, tông trực diện làm tôi ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh. Còn người gây tai nạn nhanh chóng lái xe tẩu thoát.
Đầu tôi bị vỡ, máu me bê bết, được chuyển xuống bệnh viện ở thị xã Cai Lậy. Do vết thương quá nặng nên được chuyển lên bệnh viện ở TPHCM tiếp tục điều trị. Lúc đó nhà cũng nghèo, vợ gom sạch tiền trong nhà, vay mượn đủ chỗ mới được hơn 150 triệu phẫu thuật lắp hộp sọ cho tôi", anh Ngân kể.
![Nữ công nhân nghèo nuôi chồng vỡ hộp sọ và con trai co giật triền miên - 3 Nữ công nhân nghèo nuôi chồng vỡ hộp sọ và con trai co giật triền miên - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/Xh26d4s10Fsbb97LddCxYtli_rI=/thumb_w/1020/2025/02/13/nhan-ai-tien-giangbao-ky-2-1739434052558.jpg?watermark=v1,v2)
Bé Phạm Đinh Tuấn Nghĩa dù 10 tuổi nhưng mới học lớp 3 do trí nhớ kém (Ảnh: Bảo Kỳ).
Tiếp lời chồng, chị Linh cho biết, từ ngày anh Ngân bị tai nạn, cuộc sống gia đình càng thêm chật vật, khốn khó. Chị Linh làm công nhân, lương chỉ 6,5 triệu đồng/tháng. Số tiền này chị phải lo thuốc men cho chồng, tiền học hành của 3 đứa con.
"Sức khỏe tôi cũng yếu, nhiều lần tăng ca bị ngất xỉu nên ít tăng ca. Lúc chồng khỏe, đi bán vé số cũng kiếm được khoảng 100.000 đồng/ngày, giờ đây anh ấy mất sức lao động. Nhiều hôm suy nghĩ rồi lo lắng, nếu mình ngã xuống thì cả nhà không biết sống sao", chị Linh buồn bã nói.
![Nữ công nhân nghèo nuôi chồng vỡ hộp sọ và con trai co giật triền miên - 4 Nữ công nhân nghèo nuôi chồng vỡ hộp sọ và con trai co giật triền miên - 4](https://cdnphoto.dantri.com.vn/zs3aYPEYHvEoJBQI5bsCicLrSwc=/thumb_w/1020/2025/02/13/nhan-ai-tien-giangbao-ky-1-1739434052677.jpg?watermark=v1,v2)
Tháng vừa rồi, chị Linh được Nhà nước hỗ trợ cặp bò trị giá 30 triệu đồng để phát triển kinh tế, có điều kiện chăm sóc chồng và các con (Ảnh: Bảo Kỳ).
Chị Linh kể, chồng tai nạn, đau yếu, con trai út cũng bệnh nặng. Lúc nhỏ, bé Phạm Đinh Tuấn Nghĩa (nay 10 tuổi) bị viêm não Nhật Bản. Dù được điều trị nhưng vẫn còn di chứng, não bị tổn thương vĩnh viễn khiến Nghĩa co giật phức tạp.
"Con thường lên cơn co giật, đôi lúc mất nhận thức và rất mau quên nên học hành không tiếp thu được như bạn bè. Địa phương có trợ cấp cho con chi phí trẻ khuyết tật mỗi tháng hơn 1 triệu đồng để mua thuốc", chị Linh cho hay.
Mơ ước có tiền xây tiếp căn nhà còn dang dở
Bao nhiêu năm cày cuốc, chắt bóp được chút đỉnh vốn liếng thì các biến cố ập đến, tiền bạc cứ thế "đội nón ra đi". Trước đó, gia đình anh Ngân ở trọ, sau về sống gần nhà mẹ ruột, dựng căn chòi nhỏ bên bờ mương, sống tạm qua ngày.
Thấy hoàn cảnh khó khăn, UBND xã Điềm Hy vận động mạnh thường quân, xóm giềng được khoảng 80 triệu đồng, cất cho gia đình căn nhà nhỏ nhưng chỉ mới xây được phần thô đã hết kinh phí. Cả nhà anh Ngân đã dọn vào ở từ 22/1.
![Nữ công nhân nghèo nuôi chồng vỡ hộp sọ và con trai co giật triền miên - 5 Nữ công nhân nghèo nuôi chồng vỡ hộp sọ và con trai co giật triền miên - 5](https://cdnphoto.dantri.com.vn/THtR2V1pRBme7KHel_JMaPTZ_BI=/thumb_w/1020/2025/02/13/nhan-ai-tien-giangbao-ky-3-1739434052561.jpg?watermark=v1,v2)
Ngôi nhà của vợ chồng anh Ngân mới xây xong phần thô, không đủ tiền để làm tiếp nên cứ dọn vào sinh hoạt (Ảnh: Bảo Kỳ).
Chị Võ Thị Trang, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã Điềm Hy cho hay: "Tuy gia đình anh Ngân đã có chỗ che mưa nắng nhưng do nền vị trí nhà xây trên cái đìa, tốn nhiều cát gia cố nền.
Hiện tại nhà chưa được sơn bê, lát gạch, một số chỗ đã có vết nứt, vợ chồng anh cũng không đủ điều kiện sửa sang nữa. Phần sức của địa phương và bà con thì có hạn. Mong rằng báo Dân trí sẽ là cầu nối giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn, có căn nhà khang trang, tử tế hơn".